![]() |
| Ảnh minh họa. Nguồn: KTĐT |
Một người có thể hiểu mình mà không cần phải nói quá nhiều, có thể lắng nghe mình mà không phán xét, có thể đồng hành dù chẳng cần danh nghĩa gì cả.
Nếu tìm được người đó, hạnh phúc chẳng cần gì cao sang, vì chỉ cần có một người hiểu mình, thế giới này đã bớt cô đơn biết bao nhiêu.
Tri kỷ không phải vợ chồng, không phải ruột thịt. Họ là những người dưng, những người đến với mình một cách tự nhiên như một mối duyên lạ kỳ của cuộc đời. Không có ràng buộc, không có trách nhiệm, chỉ có sự thấu hiểu và sẻ chia.
Người ta có thể sống cả đời với vợ chồng mà chưa chắc đã hiểu nhau, có thể cùng chung một dòng máu mà chưa chắc đã đồng điệu tâm hồn.
Nhưng tri kỷ thì khác. Họ là những người xa lạ mà lại thân thuộc đến lạ lùng, có thể nhìn vào mắt nhau mà biết đối phương đang nghĩ gì, có thể nghe giọng nói mà biết đối phương đang vui hay buồn.
Có một người tri kỷ trong đời là điều may mắn nhất. Vì đó là người mà ta có thể nói hết những điều không thể nói với ai khác. Là người có thể xả thân vì mình mà không cần lý do. Là người mà dù có xa cách bao lâu, gặp lại vẫn có thể nói chuyện như chưa từng có khoảng cách.
Thế gian này rộng lớn, người ta đi qua đời nhau nhiều vô kể, nhưng tìm được một người tri kỷ thì khó vô cùng. Vì thế, nếu ai đó may mắn tìm được tri kỷ của đời mình, hãy trân trọng.
Vì đó không chỉ là một người bạn, mà là một phần tâm hồn, một người có thể đi cùng mình qua những ngày nắng đẹp lẫn những ngày giông bão của cuộc đời.