Tiểu thương khốn khổ vì hai “chủ” tranh nhau quản lý một cái chợ
Việc hai người đều tự xương có đủ thẩm quyền, chức năng cùng đứng ra quản lý chợ khiến công việc kinh doanh của các tiểu thương tại đây mất ổn định.
Nghệ An: 3 người bị thương vì nam thanh niên dùng nỏ bắn tên giữa đường
Nghệ An: Khám xe khách phát hiện số lượng lớn chim sẻ đã bốc mùi hôi thối
Nguyên nhân 2 công nhân bị đâm thương vong tại nhà trọ ở Nghệ An
Nghệ An: Tự chế súng đạn, mìn để buôn ma túy
Chợ không phải của một cá nhân
Vừa qua phóng viên Pháp luật Plus nhận được phản ánh của bà Phan Thị Châu (trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cùng con gái là Nguyễn Thị Kim Oanh tố cáo ông Phan Văn Huân (SN 1975, trú tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tự ý thu phí chợ, chiếm đoạt tiền của các tiểu thương trái pháp luật tại chợ Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Trước đó, năm 2016, hợp tác xã Châu Cường do bà Phan Thị Châu làm chủ nhiệm trúng thầu quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Cổ Đạm trong vòng 49 năm. Trong đó giá trị hợp đồng được phê duyệt là 468.000.000 đồng chưa bao gồm tiền thuê đất hàng năm theo quy định, chi phí đầu tư cây dựng chợ tạm tính là 2.437.000 đồng, thời gian nâng cấp chợ là 3 tháng … Hợp tác xã Châu Cường được toàn bộ mặt bằng quản lý, cơ sở vật chất của chợ cũ trên khuôn viên diện tích gần 4000 m2.
Sau khi trúng thầu, hợp tác xã Châu Cường đã có quyết định bổ nhiệm ông Phan Xuân Huân (em trai bà Phan Thị Châu) làm trưởng ban quản lý chợ Cổ Đạm, phó giám đốc hợp tác xã Châu Cường đồng thời phụ trách việc nâng cấp, xây dựng chợ Cổ Đạm. Vì hợp tác xã chưa có kinh phí nên cá nhân ông Huân đã bỏ tiền cá nhân ra để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các hạng mục trong chợ Cổ Đảm nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của các tiểu thương. Đến tháng 10/2016 việc nâng cấp, sửa chữa, xây mới hoàn thành chợ Cổ Đạm đi vào hoạt động với khoảng 100 tiểu thương kinh doanh buôn bán.
Theo bà Châu, để có kinh phí xây dựng hợp tác xã Châu Cường đã chi khoảng 720.000.000 đồng, phần kinh phí còn lại do cá nhân ông Huân bỏ ra. Cũng vì là chị em ruột trong nhà nên về kinh phí xây dựng, các hoạt động khác bà Châu cũng như hợp tác xã không giám sát sát sao. Bởi vậy nên cá nhân ông Huân tự quyết những vấn đề liên quan. “Chị em với nhau, nên tôi để cho em kiếm tiền xây dựng chợ sau đó cả hai cùng quản lý kinh doanh, nào ngờ giờ đây em tôi lại muốn biến cái chợ đó thành của riêng mình”, bà Châu cho biết.

Sau đó, bà Phan Thị Châu và các thành viên trong hợp tác xã Châu Cường cho rằng cá nhân ông Huân có hành vi tự ý nâng mức phí chợ, lạm dụng chức quyền gây mâu thuẫn và bức xúc đối với các tiểu thương kinh doanh trong chợ. Vì thế hợp tác xã Châu Cường đã có quyết định bãi nhiễm chức vụ trưởng ban quản lý chợ Cổ Đạm đối với cá nhân ông Huân. Cũng bắt đầu từ thời gian này giữa bà Phan Thị Châu và ông Phan Văn Huân xảy ra mâu thuẫn tranh chấp.
Cá nhân bà Châu cho rằng chợ Cổ Đạm thuộc quyền quản lý của hợp tác xã Châu Cường, trên tất cả hồ sơ đấu thầu, quản lý … đều đứng tên pháp lý là hợp tác xã Châu Cường đại diện là bà Phan Thị Châu. Cá nhân ông Huân đã bỏ ra một số tiền kinh phí nhất định để sửa chữa, nâng cấp, xây dựng chợ thì hợp tác xã sẽ thanh toán đầy đủ theo đúng quy định. Việc ông Huân tự ý đứng ra quản lý, thu phí chợ là hoàn toàn không đúng theo quy định của pháp luật. Ông Huân thu phí chợ không có hóa đơn chứng từ hợp pháp là vi phạm quy định của pháp luật, không minh bạch trong hoạt động thu chi. Đồng thời ông Huân có hành vi cản trở hợp tác xã Châu Cường thực hiện công tác quản lý chợ Cổ Đạm là vi phạm quy định của pháp luật.
Trong báo cáo quá trình đầu tư xây dựng chợ Cổ Đạm ông Huân, trong đó ông Huân ghi rõ tổng mức kinh phí đã đầu tư xây dựng chợ lên đến hơn 3.400.000.000 đồng. Như vậy mức kinh phí này đã vượt so với dự toán được phê duyệt trước đó. Đồng thời bà Châu cho rằng nhiều khoản thu mà không công khai minh bạch, không đưa vào báo cáo.
“Chợ là do hợp tác xã quản lý chứ không phải là chợ của một cá nhân ông Huân nên ông ấy đứng ra thu phí, quản lý … ngăn cản chúng tôi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình là vi phạm pháp luật. Đồng thời khi hợp tác xã cử người đến chợ thông báo, thu phí thì bị ông Huân cản trở đánh đập …” bà Châu bức xúc.

Trong các ngày 18, 20, 21 tháng 4 bà Phan Thị Châu và Nguyễn Thị Kim Oanh cùng thành viên hợp tác xã Châu Cường đến chợ Cổ Đạm để thông báo cho các tiểu thương về việc miễn thu phí và quy định thu phí chợ thì bị ông Huân chưởi bới, đánh đập … sau khi sự việc xảy ra bà Châu đã trình báo đến cơ quan công an nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng
Làm việc với phóng viên, ông Phan Xuân Huân cho rằng việc mình đứng ra quản lý chợ là hoàn toàn đúng: Lúc đó khi đấu thầu chợ, tôi cũng là một thành viên trong hợp tác xã được bổ nhiệm làm trưởng ban quản lý chợ phụ trách nâng cấp, xây dựng chợ. Cá nhân tôi đã bỏ kinh phí ra để nâng cấp, xây dựng, sửa chữa chợ mới có được khuôn viên như ngày hôm nay.
Bà Châu lại lấy quyền của mình muốn bãi nhiễm tôi, một mình độc chiếm chợ như vậy tôi không đồng tình. Trên thực tế mọi người đều biết chợ là do ai xây dựng, các hộ tiểu thương tại đây đều đồng tình khi vào chợ hoạt động kinh doanh. Việc thu phí cũng đúng theo mức giá quy định của nhà nước, nếu tôi lạm thu hay mức phí thu quá cao thì các tiểu thương có đồng ý vào đây để buôn bán hay không? Cá nhân tôi cũng mong các cơ quan chức năng sớm giải quyết làm rõ nội dung sự việc để bà con nhân dân được yên ổn kinh doanh cũng như cá nhân tôi quản lý ổn định trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Thái Tứ - Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: Việc tranh chấp quyền quản lý chợ Cổ Đạm giữa bà Phan Thị Châu và ông Phan Văn Huân cũng đã diễn ra trong một thời gian dài gây mất trật tự trên địa bàn. Chúng tôi cũng nhiều lần tiếp nhận phản ánh và cử lực lượng đến để giải quyết sự việc.
Trong khi hai “chủ” đang tranh giành quyền quản lý cùng một cái chợ, tình cảm chị em cũng không còn, nhưng người thiệt thòi ở đây lại chính là hàng trăm tiểu thương đang hoạt động buôn bán, mà miếng cơm manh áo mỗi ngày đều phụ thuộc từng mặt hàng được bày bán ở chợ. Rất mong các cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm vụ việc để đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn.











