Doanh nhân Phạm Thành Long đã quyết định bay 800km từ Hà Nội đến Đà Nẵng để “tiếp lửa” cho học trò.
Hẳn nhiều người còn nhớ cách đây 3 năm (mùa hè năm 2014), Luật sư, doanh nhân, nhà đào tạo Phạm Thành Long đã thực hiện một kế hoạch ít người dám nghĩ, đó là đi bộ xuyên Việt 1868km.
Chuyến đi của người đàn ông mạnh mẽ ấy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người với tinh thần chiến binh, thử thách chính mình và biết trân trọng bản thân bằng cách sống khỏe, tập thể dục mỗi ngày.
Chỉ với 680.000 đồng mang theo, cùng với tình cảm và sự hỗ trợ của người dân, các bạn bè, hành trình “Sống để yêu thương, Yêu thương để Sống” http://www.diboxuyenviet.com/ của Luật sư Phạm Thành Long đã hoàn thành vào ngày 26/8/2014, sau khi rong ruổi 33 ngày trên chặng đường 1800 cây số, qua 20 tỉnh thành dọc đất nước.
Tiếp nối tinh thần của người Thầy, 3 năm sau, ngày 6/8/2017, 5 người học trò doanh nhân của anh đã thực hiện Hành trình đi bộ xuyên Việt Hà Nội – Sài Gòn trong 45 ngày dọc dải đất hình chữ S để thăm khám và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Qua hơn hai mươi ngày rong ruổi trên đường thiên lý, Lương Y Phan Thanh Long cùng 4 bạn đồng hành là Doanh nhân Lê Viết Hợp, Đào Thế Cường, Trầm Khương Minh, Đỗ Anh Tuấn đã gần đến giai đoạn về đích.
Khi chặng khó nhất trong Hành trình xuyên Việt xuất hiện: Vượt Đèo Hải Vân, cũng là lúc những thành viên trong Đoàn rất cần nguồn động lực lớn lao để vượt qua thử thách lớn này. Và, thật bất ngờ khi Đoàn đón nhận một niềm vui đặc biệt: Người Thầy của họ, Luật sư, Doanh nhân Phạm Thành Long đã quyết định bay 800km từ Hà Nội đến Đà Nẵng để “tiếp lửa” cho học trò.
“Sáng nay lạ kỳ, được Thầy và anh em tiếp lửa nên về vạch đích sớm hơn dự định"... “Sự ủng hộ nhiệt tình của các anh em học viên doanh nhân khác trong Cộng đồng Eagle Camp, Eagle Club (có những người đã bay từ khắp mọi miền Tổ quốc về Đà Nẵng để tham gia chạy cùng hành trình khó khăn nhất, cũng có những người cổ vũ từ xa)...đã tiếp sức để Đoàn có những bước chân mạnh mẽ hơn....”, những thành viên trong Đoàn vui mừng chia sẻ.
Chắc chắn với sự động viên kịp thời ấy của “Người truyền lửa”, thì dẫu phía trước còn rất nhiều gian nan, song với “tinh thần doanh nhân” và triết lý “sống để yêu thương, yêu thương để sống”, những doanh nhân mang trái tim nồng ấm yêu thương sẽ tiếp tục bước đi mạnh mẽ để chinh phục thành công hành trình thiên lý.
Theo Đại Lộ