Tiếng trống khai trường nơi chỉ có 1 thầy và 3 trò
Giữa biển khơi, điểm trường đảo Trần bước vào năm học mới với lớp học đặc biệt chỉ có 1 thầy giáo và 3 học sinh.

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học 2026-2027 trên cả nước, thầy và trò điểm trường liên cấp đảo Trần, thuộc Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, Đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh cũng tổ chức lễ khai giảng trong không khí trang trọng, ấm áp.
Điểm trường nằm giữa biển khơi có một lớp học đặc biệt với duy nhất 3 học sinh, lần lượt học lớp 1, lớp 2 và lớp 5.
Mỗi em một độ tuổi, một chương trình học khác nhau nhưng cùng học dưới một mái trường và được một giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Không có sân trường đông kín học sinh hay những hàng ghế dài như ở nhiều nơi, lễ khai giảng trên đảo Trần vẫn đầy đủ cờ hoa và những nghi thức của ngày tựu trường. Ba học sinh trong trang phục chỉnh tề, cầm trên tay những lá cờ Tổ quốc, háo hức bước vào năm học mới.
Đến dự, chung vui cùng thầy và trò có ông Nguyễn Danh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cô Tô cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo.
Những bó hoa, phần quà được trao tận tay thầy giáo và học sinh như lời động viên đối với hành trình gieo chữ nơi đảo xa.

Năm học này, thầy Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, tình nguyện nhận nhiệm vụ giảng dạy tại điểm trường đảo Trần.
Từ sáng sớm trong ngày khai giảng, thầy Luyện đã đến tận nhà đón học sinh tới trường.
Phía sau quyết định ra đảo công tác là không ít trăn trở khi vợ thầy đang mang thai tháng thứ 7, hai con nhỏ cũng trong độ tuổi đi học. Tuy nhiên, sự chia sẻ, động viên của gia đình đã giúp thầy yên tâm nhận nhiệm vụ.
Sau hơn 10 năm đứng lớp, đây là lần đầu tiên thầy Luyện đảm nhiệm một lớp ghép mà cả ba học sinh đều thuộc những khối lớp khác nhau.
Điều đó đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt trong việc sắp xếp thời gian, nội dung và phương pháp giảng dạy để bảo đảm chương trình cho từng học sinh.
Thầy Trần Văn Luyện chia sẻ, việc dạy lớp ghép có những đặc thù riêng, song số lượng học sinh ít không làm thay đổi trách nhiệm của người giáo viên.
“Dù chỉ một học sinh thì vẫn là một lớp học, một tương lai cần được quan tâm và vun đắp. Tôi mong muốn truyền đạt kiến thức, giúp các em có thêm hành trang để tự tin bước vào tương lai, để khoảng cách giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập”, thầy Luyện nói.
Với các gia đình đang sinh sống trên đảo Trần, việc duy trì lớp học ngay trên đảo có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giúp con em được học tập thuận lợi mà còn tạo điều kiện để phụ huynh yên tâm lao động, bám biển, bám đảo.

Chị Hoàng Thị Quang, mẹ em Vũ Khánh Ngọc, học sinh lớp 2, cho biết gia đình rất xúc động khi dù điểm trường chỉ có 3 học sinh nhưng lễ khai giảng vẫn được chính quyền, nhà trường và các lực lượng trên đảo quan tâm, tổ chức chu đáo.
“Chúng tôi cảm ơn thầy giáo đã bám lớp, bám trường để các con được học tập ngay trên đảo. Có thầy ở đây, bố mẹ cũng yên tâm hơn để lao động, bám biển, bám đảo”, chị Quang chia sẻ.
Tiếng trống khai trường vang lên giữa đảo Trần, mở đầu năm học mới của một lớp học chỉ có một thầy và ba trò.
Quy mô nhỏ, nhưng hành trình gieo chữ nơi đầu sóng lại mang ý nghĩa lớn, bởi mỗi bài học được tiếp nối cũng là thêm một cơ hội để những đứa trẻ trên đảo xa được học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ.

Từ sự tận tâm của người thầy, sự đồng hành của gia đình đến sự quan tâm của chính quyền và các lực lượng trên đảo, lớp học đặc biệt giữa biển khơi tiếp tục sáng đèn, để khoảng cách địa lý không trở thành khoảng cách trong tiếp cận giáo dục.











