Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nơi áp lực mưu sinh dễ khiến con người mệt mỏi, vẫn có những tấm gương lặng lẽ thắp sáng niềm tin và tình người.
Ở Kon Tum, Trường THCS-THPT Liên Việt đã trở thành địa chỉ được nhắc đến không chỉ bởi chất lượng dạy học mà còn bởi tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Người kiến tạo dấu ấn ấy là Tiến sĩ Lê Đắc Tường – Hiệu trưởng nhà trường.
![]() |
| Học sinh Trường Liên Việt trong ngày khai giảng. |
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thừa Thiên Huế, tuổi thơ của thầy Tường gắn liền với nhiều thiếu thốn. Đã có lúc tưởng chừng phải dừng việc học, nhưng bằng nghị lực cùng sự động viên của gia đình, thầy vượt lên và trở thành thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Huế năm 1992.
Với khát vọng đem con chữ đến cho học trò nghèo, năm 1996 thầy nhận công tác tại Kon Tum và gắn bó với mảnh đất này cho đến hôm nay.
Không chỉ tận tụy với giảng dạy, thầy Tường còn dành trọn tâm huyết sẻ chia với những phận đời kém may mắn.
Từ những chuyến thăm trẻ mồ côi, hoạt động thiện nguyện ngày càng lan tỏa đến buôn làng xa xôi, hỗ trợ học sinh bằng tập vở, áo quần, gạo, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế… Trên cương vị hiệu trưởng, thầy đã khởi xướng nhiều chương trình ý nghĩa như “Đông ấm”, “Liên Việt vì cộng đồng”, “Nâng bước em đến trường”.
Chỉ trong vài năm, hơn 150 chương trình thiện nguyện được tổ chức, mang áo ấm, chăn màn, nhu yếu phẩm đến học sinh vùng cao, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.
Báo Giáo dục & Thời đại ghi nhận: “Trường học ở Kon Tum 5 năm tổ chức 60 hoạt động thiện nguyện với kinh phí hơn 3 tỷ đồng” (Dung Nguyễn, 2024).
![]() |
| Tiến sĩ Lê Đắc Tường phát biểu trong lễ khai giảng năm học. |
Một dấu ấn đặc biệt khác là bếp cháo nghĩa tình tại cổng Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Suốt ba năm, vào mỗi chiều Chủ nhật, thầy cùng đồng nghiệp và mạnh thường quân phát hàng trăm suất cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Báo Giáo dục & Thời đại từng đăngtải: “Thầy trò nấu cháo cho bệnh nhân nghèo, duy trì đều đặn vào mỗi cuối tuần, trở thành điểm tựa ấm áp cho người bệnh” (Dung Nguyễn, 2023). Những bát cháo giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình ấy đã tiếp thêm niềm tin cho biết bao mảnh đời cơ cực.
![]() |
| Tiến sĩ Lê Đắc Tường trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. |
Trong công tác giáo dục, thầy Tường chú trọng gắn tri thức với trải nghiệm thực tế. Học sinh được đến với vùng khó khăn, gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa có hoàn cảnh đặc biệt để thấu hiểu và sẻ chia. Sau mỗi chuyến đi, các em viết bài tổng kết, rút ra bài học làm người.
Đây chính là cách thầy nuôi dưỡng nhân cách và trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ theo tinh thần chương trình giáo dục phổ thông mới.
![]() |
| Thầy Tường cùng đồng nghiệp chuẩn bị nồi cháo nghĩa tình. |
Hình ảnh người hiệu trưởng giản dị, mỗi sáng sớm đứng đón học sinh ở cổng, ân cần nhắc nhở các em về chào hỏi, trang phục, đã trở thành nét đẹp quen thuộc của Trường Liên Việt.
Đặc biệt, thầy đã đỡ đầu 15 học sinh mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trại phong Đăk Kia, giúp các em an tâm học tập.
Nhiều em nay đã trưởng thành, có em trở thành thủ khoa ngành sư phạm tiểu học – minh chứng rõ ràng cho giá trị của sự nâng đỡ thầm lặng.
![]() |
| Hoạt động phát cháo miễn phí trước cổng Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. |
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum nhận định: “Thầy Lê Đắc Tường là người giáo viên đam mê đổi mới, sáng tạo, luôn tìm cách lan tỏa những điều tốt đẹp đến học trò và cộng đồng” (Nguyễn Thanh Hải, 2022).
Với sự tận tụy, Tiến sĩ Lê Đắc Tường đã khẳng định một mô hình giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dạy học sinh làm người tử tế.
Ở Kon Tum, nhắc đến Trường Liên Việt là nhắc đến một mái trường chan chứa tình người, nơi nhân ái được vun đắp từ những việc làm thiết thực.
![]() |
| Học sinh Trường Liên Việt tham gia tiết học trực tuyến quốc tế. |
Trong ánh mắt biết ơn của học trò, trong nụ cười hạnh phúc của những phận đời được sẻ chia, hình ảnh người thầy hiệu trưởng – Tiến sĩ Lê Đắc Tường – sẽ còn mãi như ngọn lửa ấm, thắp sáng những ước mơ nơi cao nguyên nắng gió.