Bức ảnh em bé napalm. |
Theo quy định của hãng này thì tất cả mọi bức ảnh khoả thân đều không được đăng. Nếu có kẻ nào sử dụng mạng xã hội của Facebook đưa lên ảnh khoả thân thì bộ máy kiểm soát và kiểm duyệt của hãng sẽ chặn lại.
Bức ảnh nổi tiếng thế giới về vụ việc Mỹ sử dụng bom napalm thảm sát thường dân trong cuộc chiến tranh của Mỹ xâm lược Việt Nam bị Facebook chặn lại vì trên đó có hình ảnh cô bé Phan Thị Kim Phúc bị bom napalm đốt cháy hết quần áo.
Bức ảnh có giá trị lịch sử vì là một trong những biểu tượng cho mức độ tàn bạo của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam mà Mỹ đã tiến hành. Nó không liên quan gì đến chuyện khoả thân và sẽ rất lố bịch khi coi đấy là một bức ảnh khoả thân, thậm chí còn đến mức ngu ngốc về lịch sử.
Facebook đã sửa sai lầm này bằng việc không còn chặn bức ảnh nói trên nữa. Vậy mà trong một trường hợp khác, mặc dù đã bị một lần khiếu kiện đòi phải chặn bức ảnh lại, Facebook vẫn để cho đăng ảnh khoả thân.
Chuyện xảy ra với một cô bé 14 tuổi ở Ireland. Khi tình ái còn nồng thắm, cô bé đã để cho người tình của mình chụp ảnh khoả thân. Sau khi cuộc tình tan vỡ, người tình kia thù hận đã tung lên Facebook những hình ảnh khoả thân của cô bé. Cô bé yêu cầu Facebook chặn lại và Facebook cũng đã làm theo.
Nhưng trong 2 năm gầy đây, người tình kia lại liên tục đăng ảnh khoả thân của cô bé lên mà Facebook không chặn lại. Cô bé giờ kiện đòi Facebook bồi thường danh dự và toà án ở Ireland đã chấp nhận xử lý vụ việc và sẽ tiến hành xét xử.
Qua đó có thể thấy Facebook không nhất quán trong việc thực hiện ngay quy định và nguyên tắc của hãng. Cái đáng phải chặn thì Facebook lại không chặn. Cái không nên và không được chặn thì Facebook lại chặn.
Trong khi Facebook giờ lâm vào vòng lao lý, thiên hạ bàn luận về câu hỏi ở thời hiện đại này nên để các mạng xã hội hay phải để cho toà án quyết định cái gì được cái gì không được đưa lên mạng xã hội.
Tags: