Gần 2 năm không "chốt đơn" được mảnh đất hay căn hộ nào, Lâm sống phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của vợ. Từ tháng 9 đến nay, công ty đóng cửa, Lâm cứ nằm nhà chờ thời vì "ngại" đi làm... công nhân.
Nhiều nhà đầu cơ bất động sản ở TPHCM mang sổ đỏ ra đường bán như bán rau (Ảnh: NVH).
Chỉ vài năm trước, Nguyễn Hoàng Lâm (ngụ tại quận Tân Phú, quê Đắk Lắk) có thu nhập lên đến gần 40 triệu đồng mỗi tháng từ công việc môi giới bất động sản. Hai vợ chồng Lâm vì vậy cũng tích góp được cả tỷ đồng để mua trả góp căn hộ 2,5 tỷ đồng ở Tân Phú. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, thu nhập của Lâm cứ giảm dần, thời điểm trước khi công ty cho nghỉ việc, thu nhập của chàng trai này chỉ còn 2 triệu đồng/tháng.
Công ty bất động sản nơi Lâm làm việc cũng là đơn vị có uy tín ở phía Nam, chuyên môi giới các dự án ở Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An. Những năm làm ăn khấm khá, công ty của Lâm bán hơn 2.000 sản phẩm mỗi năm nhưng hai năm qua không bán nổi 20 sản phẩm.
Theo chia sẻ của chàng trai quê Đắk Lắk, nhu cầu thực của người mua rất ít, cộng thêm các địa phương đang siết chặt pháp lý, ngân hàng siết nguồn vay nên thị trường nhà đất gần như đóng băng.
"Công ty vẫn còn hơn 300 nền đất với giá khoảng 1,5 - 2 tỷ đồng nhưng cả trăm sales vẫn không thể bán được, dù đã tìm đủ mọi cách", Lâm, thở dài.
Do không bán được hàng, Lâm và gần 300 nhân viên công ty cứ nghỉ dần vì không thể sống với vài triệu đồng lương "cứng". Không ít trong số đó đã ra chạy xe ôm công nghệ, đi làm nhân viên bán bảo hiểm, bán hàng online, bốc vác...
"Gần 10 năm lăn lộn với nghề, chưa khi nào tôi nghĩ sẽ phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào thu nhập từ việc làm môi giới xe của vợ. Cũng may hai vợ chồng chưa có con, nếu không chắc phải bán nhà", Lâm quay mặt đi vì sợ nước mắt lăn dài trên mặt. Với người đàn ông xa quê, gần 10 năm làm trụ cột gia đình, đây quả thực là cú sốc lớn.
Nhắc đến thưởng Tết, Lâm nói: "Có năm được thưởng gần 200 triệu, năm ngoái thì được 14 triệu. Năm nay nghỉ việc nên không có. Lúc trước cứ nghĩ công nhân được thưởng Tết vài triệu bạc thì làm được gì, giờ mong vài triệu cũng không có".
Giám đốc một công ty bất động sản ở đường Tên Lửa (quận Bình Tân) cho hay, hơn 200 nhân viên công ty đã được cho nghỉ việc từ tháng 10. Hiện, công ty còn lại gần 10 nhân viên nhưng thưởng Tết cũng chỉ là tượng trưng, 500 - 1 triệu đồng.
"Anh em ban giám đốc cũng phải cầm cố nhà cửa để duy trì công ty, hy vọng năm sau sẽ tốt hơn nhưng tình hình này chắc sẽ rất khó. Công ty tôi có 3 chi nhánh nhưng phải trả mặt bằng hết 2 rồi. Nếu tháng 6 năm sau mà thị trường chưa hồi phục, không có giao dịch thì... chính thức sập tiệm", người này chia sẻ.
Giám đốc Marketing một công ty bất động sản ở quận 2, TPHCM cũng than thở, năm nay công ty cắt hết thưởng Tết, giảm một nửa lương từ tháng 11. Công ty cũng đã cắt giảm 1/2 nhân sự, nhân viên sales thì chuyển qua chế độ cộng tác.
"Giờ chỉ mong sao công ty trả lương tháng này để về quê thôi, không mong chờ gì vào thưởng Tết nữa. Những năm trước, dịp cuối năm có thể thưởng 200 - 400 triệu đồng", chị này nói thêm.
Do nghỉ việc từ tháng 9 đến nay, Nguyễn Quang Thế (ngụ tại quận Bình Tân) nhập mỹ phẩm về bán. Tuy vậy, công việc kinh doanh chậm, Thế nợ gần 200 triệu đồng. Đúng 17 năm xa xứ, đây sẽ là năm đầu tiên anh phải chấp nhận ăn Tết xa nhà.
"Tiền vay của họ hàng ở quê, giờ cuối năm họ đòi quá nhưng không có tiền trả, ở đây trốn nợ thôi. Lúc trước, thưởng Tết thấp nhất là 50 triệu đồng, tiền đó mang về biếu cha mẹ và mua quà cho anh chị em, năm nay thì thua", Thế bộc bạch.
Tại công ty bất động sản nơi Thế làm việc, thưởng Tết mọi năm dựa trên doanh thu, có nhân viên xuất sắc có thể đạt mức thưởng 500 triệu đồng, lãnh đạo đạt mức thưởng 600 - 700 triệu đồng. Tuy vậy, năm nay hầu hết nhân viên đều thất nghiệp như Thế, mức thưởng Tết của những người ở lại có khi cũng chỉ vài trăm ngàn đồng.
Cũng như Thế, nhiều nhân viên môi giới bất động sản năm nay sẽ đón Tết xa nhà. Có lẽ đây sẽ là cái Tết buồn nhất với rất nhiều người làm trong lĩnh vực bất động sản. Một lĩnh vực từ trước tới nay nổi tiếng là "Tết ấm" khi thưởng Tết hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả siêu xe. Giờ đây, không ít người trong số họ chỉ mong được thưởng Tết như công nhân.
Với chủ đề “Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang”, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 là sự kiện văn hóa - tâm linh lớn của tỉnh, giúp công chúng khám phá chiều sâu đạo Mẫu, đặc biệt là tục thờ Mẫu Thoải tại vùng đất thành Tuyên linh thiêng. Nhân dịp này, tại Di tích lịch sử đền Minh Lương, Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh đã trao tặng 300 phần quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thông tin từ Cục Quản lý Dược, đơn vị vừa ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm Kem giảm thâm nách và khử mùi Cléo của Công ty TNHH vẻ đẹp Francia do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Theo thông tin Cục Quản lý Dược, đơn vị vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm gel mụn Profiderm Azelaic Gel do Công ty Lidera Trading Ltd OOD nước Bungari sản xuất.
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi 32 lô mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mại dịch vụ thẩm mỹ Yody Phương Anh (Công ty Yody Phương Anh) do chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Theo thông tin Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, ngày 3/2/2025, ekip các bác sĩ của bệnh viện đã chào đón thành công bé trai nặng 2800gr sinh ra khi còn nằm nguyên trong bọc ối (bọc điều nặng hay en caul. Birth).
Trong tổng số 649 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, có hơn 200 trường hợp liên quan đến vi phạm nồng độ cồn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
Đến nay đã có khoảng 50 quốc gia đề nghị được đàm phán với Mỹ, song Việt Nam là một trong những nước có phản ứng sớm nhất và là nước đầu tiên có trao đổi trực tiếp của lãnh đạo cấp cao nhất.
Trong quá trình đào giếng, 3 người ở phía dưới bị đất đá đổ sập, vùi lấp, lực lượng chức năng ở Nghệ An nỗ lực đào bớt, tìm kiếm nhưng cả 3 đã tử vong.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.