Thua đội chót bảng, M.U đánh mất ngôi đầu về tay đại kình địch
Man Utd có trận thua đáng quên khi thua sốc Sheffield Utd với tỷ số 1-2 qua đó đánh mất ngôi đầu vào tay Man City.
FA Cup: M.U tiếp tục thăng hoa
Nhận định bóng đá M.U vs Arsenal 23h30 ngày 1/11: Trên đà thăng hoa, hiểm hoạ chờ pháo thủ
Brighton 2-3 M.U: Phút bù giờ nghiệt ngã
Luton Town 0-3 M.U: Ngôi sao lên tiếng
Hai sao trẻ M.U và Man City đưa gái về khách sạn giải khuây
Những tình huống đáng chú ý trong trận đấu. (Nguồn: Youtube/Kplus Sports)
Với việc phải gặp đội bóng đang có vị trí cuối bảng, M.U có nhiều lợi thế để củng cố ngôi đầu bảng. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém cỏi, đoàn quân của HLV Ole Solskjae đã để mất lợi thế đó.
Ngay tiếng còi khai cuộc vang lên, Sheffield Utd chủ động lui về phòng ngự số đông khiến cho M.U gặp nhiều bế tắc.
Đáng ngạc nhiên hơn khi đội khách lại là đội có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút 22, từ pha đá phạt góc của John Fleck ở bên phải, Kean Bryan bật cao đánh đầu tung lưới De Gea ở cự ly gần.

Kean Bryan bâtj cao đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. (Ảnh: PA)
Trong thế trận ấy, M.U tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể khoan thủng hàng phòng ngự của đội khách. Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, M.U đẩy nhanh nhịp độ tấn công và mãi đến phút 64 mới có bàn thắng san bằng tỷ số từ pha đá phạt cố định. Telles đá phạt góc chính xác cho Maguire băng vào đánh đầu tung lưới Ramsdale.

Maguire ghi bàn san bằng tỷ số cho M.U. (Ảnh: Pool via Reuters)
Ngay sau khi có bàn gỡ hòa 1-1, HLV Ole Solskjaer quyết định tung Cavani vào thay Martial. Bên kia chiến tuyến, Sheffield Utd cũng Oliver Burke thay Billy Sharp.
Điều bất ngờ tiếp tục xảy ra khi một lần nữa Sheffield Utd vượt lên dẫn trước. Phút 74,t rong một tình huống nguy hiểm, Tuanzebe đã liên tiếp phá bóng không dứt khoát và bỏ mặc Burke đứng chờ bóng ở vị trí thuận lợi. Burke tung chân sút trúng Tuazebe khiến đổi hướng bay thẳng vào khung thành của M.U. 2-1 cho Sheffield Utd.
Những phút còn lại của trận đấu, M.U tấn công dồn dập, tuy nhiên lối chơi bạc nhược của các cầu thủ đã không cụ thể thành bàn thắng và chấp nhận thua cuộc.
Trận thua đáng quên này đã khiến M.U tụt xuống vị trí thứ 2 và nhường ngôi đầu bảng lại cho đại kình địch Man City.











