Đã từ lâu, ngôi nhà của anh Nguyễn Bá Lương trở thành điểm đến quen thuộc cho những người yêu sách, đặc biệt là các bạn nhỏ. Ngôi nhà 2 tầng được anh tận dụng làm một thư viện sách, giúp những độc giả nhí có nơi vui chơi cũng như đọc sách ngay tại thôn.
Thư viện của những người trẻ
Chúng tôi tìm đến đội 5, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội trong buổi chiều chủ nhật, khi hỏi thăm về thư viện sách miễn phí ở đây, tất thảy từ các em nhỏ đến những người già ai ai cũng biết và chỉ đường cho chúng tôi rất nhiệt tình.
Đến thư viện sách của thôn tôi bắt gặp không ít những bạn nhỏ đang đứng chờ thư viện được mở cửa, các em ai cũng háo hức, trên tay cầm truyện mang trả lại thư viện. Thấy chúng tôi là người lạ, một bạn nhỏ nhanh nhẹn hỏi thăm, và đưa tôi men theo những con ngõ nhỏ để đến nhà anh Phùng Bá Hưng, người quản lý thư viện thay anh Lương trong những ngày anh đi công tác.
Vốn là người yêu sách, và muốn giúp các em nhỏ có chỗ đọc sách tránh xa những trò chơi có hại nên anh Lương đã nảy ra ý tưởng mở một thư viện sách để giúp các em.
|
Nơi đây đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn nhỏ. Ảnh: Ngọc Nga |
Những ngày đầu thực hiện ý tưởng anh gặp không ít khó khăn, vì không phải ai cũng hứng thú với ý tưởng “ôm rơm dặm bụng” này của anh. “Thực trạng trẻ em hiện nay nghiệm game online rất là nhiều, mà thư viện hay sân chơi cho các em thì ít nên bọn mình muốn mở thư viện để các em có chỗ vui chơi và đọc sách” Anh Phùng Bá Hưng, người quản lý chính của thư viện cho hay.
Là người thích đọc sách nên trong nhà ít nhiều anh đã có một số lượng sách, tuy nhiên để có thể mở được thư viện thì số sách cần nhiều hơn thế. Vậy là anh tìm đến các thanh niên trong thôn, vận động đóng góp để mở thư viện.
Sau những ngày tháng chật vật đi vận động, trong tay anh đã có khoảng hơn 300 đầu sách. Anh Lương đã chọn ngôi nhà mới xây của chính mình làm địa điểm mở thư viện, vừa giúp các bạn trẻ có không gian vui chơi vừa dễ quản lý đầu sách. Ngày 11 tháng 9 năm 2013 anh mở cửa thư viện đón những độc giả đầu tiên của thư viện.
Những ngày đầu hoạt động, thư viện rất đơn sơ chỉ có vài ba thanh gỗ kê ngang đặt sách vậy là thành thư viện. Rồi cả những độc giả nhí đến đây đọc sách cũng là vì được anh Lương vận động bố mẹ các em cho tới đây đọc sách. “Nhiều phụ huynh còn tích cực đưa con của họ đến tận thư viện để đọc sách”, anh Hưng chia sẻ.
Trong quá trình vận động anh em, bạn bè trong xóm xây dựng thư viện đã có một số người hưởng ứng ý tưởng của anh và đã cùng anh quản lý thư viện. Các tình nguyện viên đã cùng anh xây dựng thư viện, thu gom sách báo cũ từ các gia đình trong xã cố gắng tạo ra nguồn sách báo dồi dào cho các em nhỏ.
Bên cạnh đó, việc phân công nhau trực cũng như dọn dẹp thư viện trong những ngày đầu cũng được các thành viên phân chia rất cẩn thận bởi sợ các em nhỏ đến đọc sách mà không có người mở cửa. Tiếng lành đồn xa, thư viện của anh đã được rất nhiều người biết đến.
Rất nhiều bạn trẻ sau khi đến và tìm hiểu về thư viện đã xin trở thành tình nguyện viên để vừa có thể đọc sách vừa góp chút sức nhỏ cho thư viện.
Mới chỉ học lớp 6 nhưng em Phí Tuấn Anh đã trở thành tình nguyện viên tích cực của thư viện. Trừ những buổi đi học thì ngày nào em cũng đến thư viện, giúp các bạn ghi danh sách mượn truyện mang về nhà. “Em rất thích đọc sách ở thư viện, vì ở đây em có thể gặp được bạn bè của mình”, em Tuấn Anh chia sẻ.
Ngoài ra, còn rất nhiều bạn trẻ tham gia trông thư viện, giúp thư viện hoạt động ngày một tốt hơn. Em Thảo Nguyên, nhà các thư viện 4km nhưng vẫn xin làm tình nguyện viên của thư viện, ngày ngày ngoài giờ đi học em tranh thủ đạp xe sang thư viện để phụ giúp các anh chị khác.
|
Những tác phẩm của các bạn nhỏ tham gia hoạt động ngoại khóa tại thư viện. Ảnh: Ngọc Nga |
Nhờ vào sự nhiệt huyết của các anh cùng các bạn trẻ có chung ý nghĩ nên những khó khăn trong ngày đầu thành lập thư viện như thiếu sách, kinh phí hoạt động đã dần được khắc phục.
Để duy trì hoạt động của thư viện bên cạnh tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm thì các tình nguyện viên ở đây đã kinh doanh những món hàng khô trong dịp Tết để có thêm kinh phí cho thư viện. Rất nhiều các anh chị trong và ngoài xã khi biết đến thư viện đã gửi tặng sách, cùng một số tiền nhỏ để thư viện tiếp tục duy trì.
“Thiên đường” của trẻ nhỏ nơi đây
Đến nay, hoạt động của thư viện dần đi vào ổn định, giờ mở cửa được cố định vào tối thứ 3, thứ 5, cả ngày thứ 7 và chủ nhật. Nơi đây đã trở thành điểm đến của rất nhiều bạn nhỏ trong và ngoài xã.
Sau gần 3 năm hoạt động, từ hơn 300 cuốn sách, báo và tạp chí tích cóp ban đầu của anh Lương thư viện hiện nay đã có hơn 2000 đầu sách với nhiều thể loại như truyện tranh, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách kỹ năng sống… số bạn đọc đã lên tới 648 người với mọi lứa tuổi. Từ ngày có thư viện, các em nhỏ đã không còn đến quán net chơi điện tử hay những trò chơi khác mà rủ nhau đến thư viện rất đông.
Bởi lẽ nơi đây, không chỉ giúp các em có niềm đam mê đọc sách mà các tình nguyện viên còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho các em.
Tiêu biểu như hoạt động làm đèn hoa đăng thả dịp Rằm tháng 7, cuộc thi làm đồ handmade, làm lồng đèn chơi Trung thu, hay những buổi hướng dẫn các em làm thiệp chúc mừng thầy cô nhân ngày 20/11 sắp tới.
Bé Phí Hải Nam học sinh lớp 6 một độc giả quen thuộc ở đây chia sẻ: “Em rất thích đến đây đọc sách, vì ở đây có rất nhiều sách hay, và những hoạt động bổ ích”.
|
Tình yêu đọc sách được nhen nhóm trong các em nhỏ ngay từ khi bắt đầu học "con chữ". Ảnh: Thư viện cung cấp. |
Sau 3 năm hoạt động, thư viện đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn độc giả nhí cho đến các bậc phụ huynh. Nhiều gia đình khuyến khích con em tới đây đọc sách, và tham gia các hoạt động ở thư viện. Phụ huynh Phí Đăng Thanh cho hay: “Tôi rất ủng hộ việc xây dựng thư viện này, nó giúp cho các cháu có chỗ để vui chơi mà chúng tôi thì không lo các cháu nghiện điện tử”.
Không quá cầu kỳ, cũng không cần không gian rộng rãi chỉ cần một tình yêu với sách thì ở bất cứ đâu ta cũng có thể gìn giữ và phát huy văn hóa đọc. Xã hội cần nhiều hơn nữa những mô hình thư viện như thế này để truyền cho các em nhỏ niềm đam mê đọc sách để văn hóa đọc ngày càng phát triển hơn nữa.