Khi nhận những tin nhắn "bạc như vôi" và cả lời đe dọa đến những người thân trong gia đình, chị D đã "tố" vị Phó trưởng Công an huyện bạc tình.
Chối bỏ trách nhiệm, hăm dọa "người yêu"
Nhiều ngày nay, khắp các bản làng huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế, câu chuyện cô thôn nữ Hồ Thị D (28 tuổi, thôn Đa Phú, xã Hương Phú) đi "tố" ông Nguyễn Duy H (thiếu tá, Phó trưởng Công an huyện Nam Đông) bạc tình khi không thừa nhận cốt nhục của mình vẫn được người dân bàn tán xôn xao. Chị D kể, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ lúc tuổi trăng tròn chị đã một thân một mình vào Nam làm thuê kiếm sống. Sau hơn 10 năm bôn ba xứ người, đầu năm 2015, chị trở về quê sống với bố mẹ. Vào một ngày đầu tháng 3.2015, trong một lần đi chơi, chị D quen biết với ông H và tình cảm yêu đương đã nảy sinh sau cuộc gặp đó, dù chị biết người đàn ông ấy đã có vợ và hai con. Chị D lí giải: “Anh H nói rằng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên khi con trai út của anh ấy đủ 12 tháng tuổi, anh sẽ li dị vợ rồi về sống với tôi". "Lửa gần rơm" nên chỉ một thời gian sau, chị D có thai.
|
Chị D nói rằng sẽ không "tố" ông H bạc tình nếu như ông này không dùng những lời lẽ đe dọa cuộc sống của gia đình chị. |
Chị D xác định đơn giản rằng, mình đến với ông H chỉ để có một đứa con. Cho nên, khi nghe ông H nói sẽ li dị vợ để sống với mình, chị D bảo chỉ cần có trách nhiệm với đứa con chung giữa hai người là được chứ không nhất thiết phải sống chung. Cũng vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình ông H nên khi vợ ông này - biết được quan hệ giữa hai người - đã gọi điện thoại với những lời lẽ không hay thì chị D trả lời rằng, mình với ông H chẳng có quan hệ gì. Từ lúc mang thai cho đến tháng thứ 7, ông H luôn là người đúng mực khi quan tâm, sẻ chia và nhiều lần chở chị xuống TP.Huế khám thai.
Cũng theo lời chị D, khi chị mang thai tháng thứ 4, người của cơ quan công an huyện có xuống tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người. Lúc này, chị D giấu chuyện tình cảm với ông H bằng cách làm cam kết rằng đứa con trong bụng chị không phải là con ông H. Chị D khẳng định sẽ không phản ánh việc ông H quan hệ ngoài vợ chồng với mình nếu không có sự việc xảy ra vào ngày 18.2 vừa qua. Hôm đó, không hiểu vì lí do gì mà ông H bất ngờ dùng số điện thoại lạ gọi điện xúc phạm bố mẹ chị. “Anh H bảo với bố mẹ tôi rằng tôi đã mang cái bụng bầu như vậy mà bố mẹ tôi không biết nhục còn nói chuyện với anh ấy. Anh đe dọa sẽ giết cả nhà chúng tôi và nói anh ấy làm việc to chức lớn nên sẽ không ai làm gì được”, chị D nói.
Sau cuộc điện thoại, 6 người trong gia đình chị D đã bức xúc kéo đến trụ sở Công an huyện Nam Đông. Chị D và em gái là Hồ Thị N (26 tuổi) đi vào phòng gặp ông H để nói lời phải trái thì ông này nói mình không liên quan đến cái thai trong bụng chị D rồi vung tay tát vào mặt chị này. Sau đó, khi chị D cùng chị Như đi ra cửa thì ông H dùng tay tát vào mặt chị Như. Hành vi của ông H chỉ dừng lại sau khi có sự can ngăn của nhiều cán bộ chiến sĩ Công an huyện Nam Đông. Sau sự việc trên, chị D đã gửi đơn tường trình sự việc với Công an huyện Nam Đông và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tiếp đó, bố chị D là ông Hồ H (67 tuổi) cũng gửi đơn đến các cơ quan trên phản ánh việc ông H đã xúc phạm và dọa giết cả gia đình ông. Sau đó, nhiều tin nhắn, theo chị D khẳng định là của ông H - được gửi vào máy điện thoại của chị với những lời lẽ không thể chấp nhận được: "Cô là loài rắn độc... Tôi nói cho cô biết. Cô có thai với thằng nào rồi đem đổ cho tôi à”, “Tôi cũng tuyên bố cho cô biết cô còn trơ trẽn đụng chạm đến tôi như vậy thì đừng hỏi tại sao và chuyện gì xảy ra. Đừng trách tao không nói trước”; “Con chó điên nào đang sủa nghe cảm động muốn khóc thế”. Trong các số điện thoại gửi tin nhắn cho chị D, có cả số điện thoại ông H vẫn dùng lâu nay.
|
Những lời lẽ khiếm nhã ông H nhắn vào máy chị D. |
Người bị "tố" nói gì?
Trong cuộc gặp với tư cách cá nhân với PV Lao Động & Đời sống, ông Nguyễn Duy H cho rằng, giữa hai người có quen biết nhau, nhưng đó là mối quan hệ xã hội bình thường. “Trong cuộc sống, ai cũng có giao lưu văn hóa, văn nghệ, mời nhau li cà phê. Tất nhiên, ban đầu có những lời gán ghép mang tính chất đùa giỡn. Rồi cũng có những thông tin ác ý tạo cho mình dư luận không tốt. Tôi đã giải trình việc này năm 2015, tổ chức cũng đã xác minh và cô đó cũng đã có cam kết rồi. Tự nhiên làm tưng bừng lên như thế thì tôi không hiểu ra sao nữa”, ông H nói.
Ông H cũng khẳng định mình không dùng những lời lẽ đe dọa gia đình cô D. “Tôi là người bảo vệ pháp luật, chẳng lẽ tôi không biết rằng giết người là có tội à. Tôi không lấy ý kiến cá nhân mà là của người ta nói để phân tích vấn đề cho dư luận hiểu. Thứ nhất, người ta nói rằng đến với tôi để kiếm con, không cần gì hết thì tìm tôi làm gì. Thứ hai, đến với tôi vì tình cảm thì sao lại có những hành động gây tổn hại đến tôi ghê gớm như vậy. Như thế thì còn tình cảm không? Nói thật đây là hành động có chủ đích, còn như thế nào thì tôi không rõ”, ông H cho hay.
Về sự việc xảy ra ngày 18.2, theo ông H, khi ông đến cơ quan hơn 10 phút thì chị D và các em xông vào phòng làm việc, la hét, xô đổ bàn ghế. Đồng nghiệp của ông đã đến can ngăn, đưa chị D và những người trong gia đình ra ngoài. “Sự việc đơn giản như thế chứ không có chuyện hành hung những người trong gia đình cô D”, ông H khẳng định. Về những tin nhắn vào máy chị D rằng “con chó điên”, “rắn độc”, ông H nói đó là số điện thoại của mình, nhưng cho biết đó là do cô D nhắn qua lại với những lời lẽ không hay nên vợ ông đã cầm máy chồng nhắn lại. “Tôi không nhắn như vậy đâu”, ông H nói.
Còn tin nhắn “cô là loài rắn độc”, ông H nói đó là tin do mình nhắn. “Ngày 29, 30 Tết vừa rồi, cô D nhắn tin vào số tôi gây rối, chửi bới thì tôi cũng nhắn lại một vài câu như thế. Đừng có thấy tôi hiền mà làm tới”, ông H nói. Và, việc chị D khẳng định ông là cha đứa trẻ chị này đang mang trong bụng, ông H bảo cách nay mấy tháng công an huyện đã đi thẩm tra, xác minh và gia đình chị D đã cam kết là không có. “Muốn lật lại vấn đề thì phải lên gặp công an huyện để xin thẩm tra, xác minh lại. Khi đó, tổ chức yêu cầu gì thì tôi cũng phải nghe để chứng minh điều đó có hay không có”, ông H khẳng định.
Trước khẳng định của chị D sẽ xét nghiệm ADN để xác định cha đứa con trong bụng, ông H nói: “Nếu gia đình cô D theo quy định của pháp luật mà làm thì lên gặp trực tiếp tổ chức để đề xuất. Tổ chức yêu cầu thì tôi sẵn sàng chứ không có gì mà phải ngại hết”.
|
Bức xúc việc ông H xúc phạm mình, ông Hồ H (cha chị D) làm đơn trình gửi cơ quan CA. |
Không bao che nếu cán bộ sai phạm
Trước sự việc này, đại tá Lê Khánh Hà - Trưởng Công an huyện Nam Đông - cho biết, đã nhận được đơn của chị D và gia đình chị này phản ánh sự việc liên quan đến ông Nguyễn Duy H. Đơn vị này cũng đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, trao đổi với PV Lao Động & Đời sống, đại tá Cao Thanh Hải - người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế - nói rằng, sự việc tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an; bước đầu đã chỉ đạo lực lượng phối hợp với Công an huyện Nam Đông vào cuộc xác minh và có báo cáo kết quả ban đầu. Theo báo cáo ngày 16.2 của Công an huyện Nam Đông, qua làm việc cả hai phía, sự việc chưa có kết quả cũng như kết luận rõ ràng. Ông H cho rằng, quan hệ giữa hai người là quan hệ bạn bè thân thích, chưa vượt quá giới hạn. Ngược lại, cô D nói đó là mối quan hệ sâu sắc, để lại “tác phẩm” là cái thai 8 tháng cô D đang mang mà “tác giả” là ông H…
Do đó, chủ trương của công an tỉnh là tiếp tục xác minh bằng nhiều biện pháp để sớm kết luận sự việc. “Để kết luận “sản phẩm” ấy của ai thì có rất nhiều biện pháp, điển hình như biện pháp khoa học sẽ chứng minh việc này rất dễ. Quan điểm của chúng tôi là kết luận càng nhanh càng tốt, sai phạm của cán bộ đến đâu xử lý đến đó, không bao che. Còn trước mắt, vì sự việc gây dư luận không tốt nên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều động ông H đến công tác ở đơn vị khác”, đại tá Hải nói và khẳng định không loại trừ việc xét nghiệm ADN để sự việc được rõ trắng đen.