![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN |
Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng bình yên và thuận lợi.
Có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi, chênh vênh, chỉ muốn tìm một bờ vai để tựa vào.
Nhưng rồi, có những khoảnh khắc ta nhận ra rằng, ngay cả cái bóng của mình khi trời tối cũng rời bỏ ta mà đi.
Vậy thì tại sao ta lại phải tìm kiếm sự nương tựa ở người khác?
Có một sự thật không thể phủ nhận: thế gian này không ai có thể đồng hành với ta mãi mãi.
Người thân có thể yêu thương ta, bạn bè có thể chia sẻ với ta, nhưng không ai có thể sống thay ta, đau khổ thay ta hay chịu trách nhiệm cho cuộc đời ta.
Nếu cứ mãi dựa dẫm vào người khác, đến một lúc nào đó, khi không còn ai bên cạnh, ta sẽ lạc lõng và tuyệt vọng biết nhường nào.
Hơn nữa, dựa dẫm vào người khác chẳng khác nào đặt hạnh phúc và cuộc đời mình vào tay họ. Nếu họ rời đi, ta sẽ sụp đổ.
Nếu họ thay đổi, ta sẽ mất phương hướng. Thay vì trông chờ vào sự che chở từ ai đó, hãy học cách đứng vững trên đôi chân của mình.
Chỉ khi ta tự chủ, tự lập, ta mới có thể mạnh mẽ bước đi, dù cuộc đời có giông bão đến đâu.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta phải cô độc.
Sống mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc khước từ tình cảm, chỉ là ta không nên để bản thân phụ thuộc vào ai cả.
Hãy trân trọng những người yêu thương mình, nhưng cũng đừng quên rằng, chính bản thân ta mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Vậy nên, thôi đừng đứng tựa vào ai, bởi khi màn đêm buông xuống, ngay cả cái bóng của ta cũng rời đi.
Chỉ có chính ta mới có thể ở bên ta mãi mãi. Hãy học cách mạnh mẽ, độc lập và làm chủ cuộc đời mình.