Thổ Nhĩ Kỳ: Đám cưới ngoài trời trở thành đám tang đẫm máu
Ít nhất 30 người thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát nhằm vào 1 đám cưới ở tỉnh Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ tối 20/8.
42 nhà báo bị bắt giữ sau đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
Thực hư việc Nga giúp Thổ Nhĩ Kỳ ngăn đảo chính
EU chỉ trích chiến dịch thanh trừng quy mô lớn của Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường vây bắt các nghi phạm đảo chính
Tin nên đọc





RT cho biết, một kẻ mang bom đã tự phát nổ tại khu phố Ardere, thuộc quận Sahinbey, tỉnh Gaziantep. Thời điểm vụ việc xảy ra, có khoảng 300-500 người đang tham gia lễ cưới.
Đài truyền hình quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ NTV và Thống đốc Gaziantep, ông Ali Yerlikaya gọi đây là 1 vụ tấn công khủng bố trong khi Phó Nghị viện của đảng cầm quyền AKP, Samil Tayyar thì cho rằng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng đằng sau vụ tấn công đẫm máu này.
Phát biểu về vụ việc, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho biết: “Mục tiêu của kẻ khủng bố là khiến cho người dân hoảng sợ nhưng chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”. Ông Simsek cũng gọi hành động tấn công vào đám cưới là man rợ.
Hiện tại, chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm sau vụ việc trên.
Được biết, tỉnh Gaziantep nằm giáp với thành phố Aleppo của Syria, chiến trường giao tranh giữa IS và Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hỗ trợ.
Một số hình ảnh sau vụ đánh bom:




