Thiếu vắng siêu sao, Bồ Đào Nha vẫn "đè bẹp" Thụy Điển với tỷ số cách biệt
Dù thiếu vắng ngôi sao Ronaldo vì chấn thương, tuy nhiên Bồ Đào Nha vẫn giành được chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển với tỷ số 3-0.
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều có khả năng bị loại
HLV Iran “dọa dẫm” Bồ Đào Nha trước trận chiến sinh tử
Bồ Đào Nha 1-0 Italia: Chiến thắng xứng đáng
Nghệ sĩ sáo Flute nổi tiếng Bồ Đào Nha cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời mang âm nhạc cổ điển Nga đến thủ đô
Ronaldo lập hat-trick, Bồ Đào Nha vào chung kết Nations League
Những tình huống đáng chú ý trong trận đấu. (Nguồn: Youtube/Bóng đá Studio)
Tiếp đón Thụy Điển tại Lisbon ở lượt trận thứ tư bảng A3 Nations League, Bồ Đào Nha ra sân khi không có sự phục vụ của ngôi sao Cris Ronaldo vắng mặt vì chấn thương.
Ngay đội hình xuất phát, HLV Fernando Santos tung ra sân từ đầu bộ 3 tấn công Bernardo Silva, Joao Felix và Diogo.
Với lợi thế sân nhà Bồ Đào Nha đã đẩy cao tốc độ trận đấu và dồn ép Thụy Điển ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Chỉ trong những phút đầu tiên, Bồ Đào Nha đã tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm nhưng đáng tiếc là Jota sút chệch khung thành của Thụy Điển, còn William Carvalho đánh đầu dội cột dọc khung thành của đội khách.
Cuối cùng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Bồ Đào Nha đã được đền đáp. Phút 21, xuất phát từ đường chuyền của Diogo Jota, Bernardo Silva đã đặt lòng kỹ thuật, chọc thủng lưới thủ môn Robin Olsen, đưa chủ nhà dẫn trước 1-0.

Bồ Đào Nha có chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-0 trước các cầu thủ Thụy Điển. (Ảnh: Getty)
Có được bàn thắng dẫn trước, Bồ Đào Nha đã có phần chủ quan, chơi chùng xuống và suýt chút nữa đã phải trả giá. Marcus Berg có pha dứt điểm không chính xác ở phút 35 khiến cơ hội gỡ hòa cho Thụy Điển vụt qua.
Dù vậy, phút 44 Bồ Đào Nha ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Joao Cancelo có đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương, đưa bóng đến vị trí của Diogo Jota, tạo điều kiện thuận lợi giúp tân binh của Liverpool ghi bàn nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, Thụy Điển đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số. Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu gần như bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Patricio.
Không thể ghi bàn, Thụy Điển còn để thủng lưới ở phút 72. William Carvalho là người chuyền bóng để Jota đột phá từ cánh trái trước khi dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Bồ Đào Nha.
Chiến thắng này giúp Bồ Đào Nha có 10 điểm, tiếp tục đua tranh một vé vào bán kết với ĐT Pháp trong khi Thụy Điển vẫn chưa có điểm nào sau 4 trận và đang đứng trước nguy cơ xuống hạng.











