Vì thiếu tiền tiêu xài, nữ “đạo chích” đã liều lĩnh “chôm” vàng của cửa hàng mang đi bán để lấy tiền phục vụ lợi ích cá nhân. Với tổng giá trị tài sản hơn 2 tỷ đồng.
Ngày 21/6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Hồng Nhung (SN 1990, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 138 BLHS.
|
Trước tòa, Nhung khóc nức nở quay xuống xin lỗi bị hại và những người thân trong gia đình của mình, mong hưởng mức án khoan hồng để sớm được trở về phụng dưỡng cha già. |
Theo nội dung truy tố, Nhung tốt nghiệp Đại học và làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng vàng bạc Ngọc Lan, (số 93 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Tại đây, Nhung được chủ cửa hàng giao cho bán tại cửa hàng bán vàng ý. Khi tiếp nhận công việc, Nhung cùng những nhân viên khác được phổ biến nội quy làm việc, phải chịu trách nhiệm nơi mình bán hàng, nếu để mất, thất thoát phải chịu trách nhiệm đền bù với chủ cửa hàng.
Trong quá trình việc, nữ nhân viên 9X này làm việc chăm chỉ, siêng năng nên rất được lòng chủ cửa hàng. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn đã làm thay đổi con người Nhung. Lợi dụng việc chủ cửa hàng quản lý không chặt chẽ, Nhung đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, sau đó mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Phát hiện cửa hàng bị thiếu 174 sản phẩm vàng bạc các loại trong quá trình kiểm tra. Nên chủ cửa hàng đã trình báo cơ quan Công an.
Công an vào cuộc điều tra, thiếu nữ 9X đã phải thừa nhận toàn bộ số vàng trang sức hao hụt là do đối tượng ăn cắp.
Tại cơ quan điều tra, Nhung đã khai nhận từ khoảng tháng 3/2015 đến ngày 11/8/2015, Nhung đã nhiều lần lấy cắp tài sản là vòng vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng trong tủ bán hàng do mình quản lý cất vào túi váy đồng phục của nhân viên, đợi đến hết giờ làm việc thì mang ra tiệm cầm cố hoặc bán tại các hiệu vàng khác để lấy tiền dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Với 174 sản phẩm, được định giá lên tới hơn 2 tỷ 77 triệu. Theo khai nhận của Nhung, lần trộm cắp tài sản bán được nhiều tiền nhất là 20 triệu đồng và lần bán được ít tiền nhất là 9 triệu đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, Nhung thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, mong được sự khoan hồng của pháp luật. Cũng bởi hoàn cảnh gia đình bị cáo lại đặc biệt khó khăn, từ nhỏ đã thiếu đi tình thường của mẹ, hai bố con nương tựa nhau trong ngôi nhà chật hẹp.
Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hành vi của Nhung là đặc biệt nghiêm trọng, giá trị tài sản trộm cắp lại rất lớn. Nên quyết định tuyên phạt Nhung 15 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 138 BLHS. Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường gần 2 tỷ đồng còn chiếm đoạt cho Công ty TNHH Thương mại vàng bạc đá quý Ngọc Lan.