Trong cái se lạnh của Cao nguyên đá Đồng Văn, dưới lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên đỉnh núi Rồng, Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng. Giai điệu thiêng liêng cất vang nơi biên giới, khiến không khí buổi lễ thêm trang nghiêm, xúc động và đầy tự hào.
Cột cờ quốc gia Lũng Cú tọa lạc ở độ cao gần 1.500m so với mực nước biển (thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn). Đây là điểm đánh dấu cực Bắc địa lý của nước ta và được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2009.
Cột cờ không chỉ là biểu tượng chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, còn là minh chứng trường tồn cho lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.
Điểm nhấn đặc biệt trong buổi Lễ là hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú trong quân phục chỉnh tề, nghiêm trang thực hiện nghi thức thượng cờ.
![]() |
Lễ thượng cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. |
Họ là những người ngày đêm bám trụ nơi biên cương địa đầu, vượt qua thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, giữ vững từng cột mốc chủ quyền. Có người hàng chục năm chưa một lần đón Tết trọn vẹn cùng gia đình.
Trong không khí linh thiêng ấy, nhiều người trẻ từ khắp mọi miền đất nước đã may mắn có mặt tại Lũng Cú đúng vào ngày lễ lớn của dân tộc.
Bạn Nguyễn Hoàng Việt (đoàn viên thanh niên đến từ Thủ đô Hà Nội) bày tỏ: “Là một người trẻ, tôi cảm vô cùng may mắn khi được tham dự Lễ thượng cờ tại Cột cờ Lũng Cú đúng vào dịp 30/4 lịch sử. Khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biên cương, tôi cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ và những hy sinh của các thế hệ đi trước”.
Lễ thượng cờ ngày 30/4 là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, du khách và những người lần đầu đặt chân đến mảnh đất thiêng Lũng Cú.