Nghi phạm Hiệp thừa nhận với CQĐT, trong cuộc sống thường nhật tại địa phương thường bị anh Hùng đánh nên nảy sinh thù tức.
Tin nên đọc
Đà Nẵng: Bị hàng xóm liên tục hành hung, thuê người sát hại để trả thù
Khởi tố đối tượng vung dao sát hại 4 mạng người chỉ vì... hiếp dâm không thành
Thiếu nữ bị người yêu sát hại bằng nhiều nhát dao vì đòi chia tay
Sốc với lời khai của kẻ hiếp dâm và sát hại 4 người ở Cao Bằng
Trước khi xảy ra án mạng chừng 2 ngày, Hiệp bị anh Hùng dùng cây đánh vào lưng rất đau. Vì chuyện này Hiệp nảy sinh ý định đánh anh Hùng để trả đũa.
Do bản thân nhỏ con, sức yếu hơn anh Hùng nên Hiệp nghĩ đến chuyện nhờ Tuấn là bà con bên ngoại hỗ trợ đánh giúp.
Tối 7/5, Hiệp rủ anh Hùng và Tuấn nhậu. Sau khi uống hết khoảng 1 lít rượu gạo, Hiệp có nói với Tuấn về ý định đánh anh Hùng và có lấy 1 cái búa đưa cho Tuấn.
|
Công an đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm. |
Dấu vết hiện trường
Liên quan đến vụ án tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án giết người, tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (ngụ tổ 1 thôn 5, xã Hoà Ninh) và Nguyễn Bá Tuấn (ngụ tổ 3, thôn 5, xã Hoà Ninh) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.
Nhận định ban đầu, 2 đối tượng có biểu hiện về mặt tâm thần, đã được đưa đi giám định pháp y. Qua kiểm tra ở địa phương và qua cơ sở y tế ở xã, cả nạn nhân và hai đối tượng gây án này đều thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn ở địa phương.
Theo Công an Đà Nẵng, ngày 11/5, tiếp nhận thông tin về việc một số người dân ở thôn 5 (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) phát hiện thithể một người đàn ông đang trong quá trình phân hủy tại cánh đồng Hóc Môn.
Qua xác minh ban đầu, tung tích nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Hùng (1972, trú địa phương cùng với người mẹ già hơn 70 tuổi).
Điều đáng lưu ý là khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện anh Hùng có vết thương ở vùng đầu, nhiều khả năng là nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Qua nắm thông tin cơ sở được biết, gần 5 ngày qua không thấy anh Hùng về nhà nên gia đình đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng vô vọng.
Theo người dân trong thôn cung cấp, anh Hùng ít khi ra khỏi làng mà chỉ quẩn quanh ở nhà hoặc đi nhặt ve chai dọc các con đường của thôn. Người dân nhận xét anh Hùng thường ngày rất lành tính, ai nói gì cũng chỉ cười.
Tuy nhiên, đôi lúc anh có biểu hiện nói năng lảm nhảm, hoặc chửi đuổi những thanh niên hàng xóm hay trêu ghẹo bệnh tật của anh. Nhiều giả thiết được điều tra viên đưa ra. Các trinh sát, điều tra viên tỏa ra khắp xã Hòa Ninh và các vùng lân cận thu thập chứng cứ.
Đi sâu tìm hiểu mối quan hệ của nạn nhân tại địa phương, CQĐT đặc biệt chú ý đến các mâu thuẫn cá nhân của anh Hùng với hàng xóm láng giềng.
Theo hướng điều tra này, trong đêm 11/5, lực lượng công an phát hiện 2 người cùng trú thôn 5 (Hòa Ninh) là Nguyễn Bá Tuấn (1966) và Nguyễn Văn Hiệp (1976) có nhiều biểu hiện bất minh.
Qua giám sát, cơ quan công an nhận thấy, từ khi thi thể nạn nhân Hùng được phát hiện, cả Tuấn và Hiệp đều có chung tâm trạng bồn chồn, lo lắng, thường hay hỏi thăm về kết quả điều tra hung thủ của cơ quan công an.
Ngoài việc giám sát nghi can, CQĐT còn phát động phong trào quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, qua đó tác động để nghi can xuất đầu lộ diện.
Quả đúng như nhận định, đến 21 giờ ngày 11/5, Tuấn và Hiệp đến Công an xã Hòa Ninh tự thú và khai nhận chính là hung thủ gây ra cái chết thương tâm cho anh Hùng.
|
Hiện trường vụ án. |
Lời khai nghi phạm
Hiệp thừa nhận với CQĐT, trong cuộc sống thường nhật tại địa phương thường bị anh Hùng đánh nên nảy sinh thù tức.
Trước khi xảy ra án mạng chừng 2 ngày, Hiệp bị anh Hùng dùng cây đánh vào lưng rất đau. Vì chuyện này mà Hiệp nảy sinh ý định đánh anh Hùng để trả đũa.
Do bản thân nhỏ con, sức yếu hơn anh Hùng nên Hiệp nghĩ đến chuyện nhờ Tuấn là bà con bên ngoại hỗ trợ đánh giúp.
19h ngày 7/5, Hiệp rủ anh Hùng và Tuấn nhậu. Sau khi uống hết khoảng 1 lít rượu gạo, Hiệp có nói với Tuấn về ý định đánh anh Hùng và có lấy 1 cái búa đưa cho Tuấn.
Sau khi cuộc rượu tàn, khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Hùng và Tuấn đi ra hướng đồi keo sau nhà Hiệp. Từ phía sau, Tuấn bất ngờ sử dụng búa đánh mạnh vào đầu anh Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Thấy nạn nhân chảy máu ở lỗ tai, Tuấn nghĩ rằng anh Hùng đã chết nên chạy về báo cho Hiệp biết. Sau đó, Tuấn và Hiệp mang chiếc búa gây án đi chôn ở cánh đồng gần nhà rồi cùng về nhà Hiệp. Tại đây, Hiệp đưa cho Tuấn 1,5 triệu đồng và nói là cho Tuấn.
Nghĩ rằng đây là số tiền Hiệp cho vì đã đánh Hùng giúp Hiệp nên Tuấn nhận. Chừng 2 ngày sau, Tuấn quay lại nhà Hiệp cùng nhau đem xác của Hùng chôn tại cánh đồng lúa đã gặt thuộc thôn Trung (xã Hòa Ninh) cho đến khi bị người dân phát hiện, báo cơ quan chức năng.
Tìm hiểu nhân thân lai lịch của nghi can và bị hại được biết, hoàn cảnh gia đình đều rất khó khăn. Họ là những ngườitừ địa phương khác đến lập nghiệp ở vùng kinh tế mới Hòa Ninh.
Do bị thiểu năng trítuệ, NguyễnVăn Hùng sống chung với mẹ già yếu 72 tuổi cùng em gái cũng mang căn bệnh mãn tính như mình. Gia đình Hùng thuộc diện hộ nghèo, mỗi tháng đều nhận được tiền chính sách, hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
Từ ngày chuyển sang nhặt ve chai ở ven tuyến du lịch ĐT602 và nghĩa trang thành phố, Hùng thường hay đi về thất thường. Có khi vài ngày Hùng mới về nhà một lần.
Trong khi đó, Nguyễn Văn Hiệp sống đơn độc khi người cha ruột mất cách đây 2 năm. Do bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, sức khỏe kém nên Hiệp chỉ biết nuôi con gà, con vịt dặm thêm trong cuộc sống.
Còn Nguyễn Bá Tuấn thì có gia đình riêng nhưng đã chia tay, con sống với vợ nên ai biết phần nấy. Hằng ngày, ai thuê gì thì Tuấn làm nấy để kiếm miếng ăn.
Với tài liệu thu thập được, ngày 12/5, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Tuấn và Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.
|
Nạn nhân không có di ảnh để thờ. |
Gia cảnh buồn
Tại nhà nạn nhân, mẹ anh Hùng ngồi thất thần trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Bà cho biết quê tỉnh Hải Dương, người chồng quá cố quê ở Bến Tre tập kết ra Bắc. Sau khi kết hôn, sinh được 4 người con, cả nhà người dắt díu nhau vào Đà Nẵng mưu sinh.
Anh em nội ngoại đều ở xa, đám tang anh Hùng không có lấy một người thân. Tất cả chuyện hậu sự đều do người dân thôn 5 đứng ra giúp đỡ. Thithoảng mới nghe mộttiếng khóc sụt sùi của người mẹ, bên cạnh ánh mắt ngơ ngác của cô em gái hơn 30 tuổi.
Mẹ anh Hùng kể, từ khi chồng bệnh nặng qua đời, mình bà thân cò lặn lội nuôi 4 đứa con thơ dại, bệnh tật vì di chứng chất độc da cam.
Gần 10 năm trước, trong lúc đi làm rẫy, bà và hai người con trai đầu vô tình dẫm phải quả đạn bi, đạn phát nổ. Cả hai anh con trai bị thiệt mạng ngay tại chỗ, riêng bà giữ được mạng sống nhưng sức khỏe suy kiệt.
Hai người con còn lại là anh Hùng và em gái đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, có rất nhiều khiếm khuyết về tinh thần và cơ thể, không có khả năng lao động…
Cả hai đã lớn tuổi nhưng không lập gia đình,sống với mẹ già trong cảnh thiếu thốn. Ba mẹ con cứ như thế nương tựa vào nhau. Mẹ anh Hùng kể, đầu tuần vừa rồi, anh Hùng đi khỏi nhà rồi không thấy về.
Mấy ngày sau cũng không thấy tin tức gì nên bà lo lắng nhờ người tìm kiếm. “Thường ngày nó cũng thi thoảng đi vài hôm mới về, cũng không biết ngủ ở đâu. Nhưng chưa lúc nào nó đi lâu như vậy cả. Tôi và con gái tìm suốt 5 ngày không thấy đâu, không biết hỏi ai”, bà nói.
Người dân thôn 5 cho hay, anh Hùng thường đi nhặt ve chai khắp các con đường. Mấy hôm vừa rồi họ không thấy anh đi dọc đường nên cũng lấy làm lạ.
“Sáng nay, tôi đang ngóng tin con thì rụng rời khi nghe người ta báo tin xác con được tìm thấy ở bờ ruộng. Khổ thân con tôi, nó lúc tỉnh lúc mê, có gây thù chuốc oán với ai đâu!”, mẹ nạn nhân sụt sùi.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Mỗi tháng, gia đình đều nhận được tiền chính sách, hỗ trợ từ chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, do cả 3 người đều bị bệnh, thu nhập bấp bênh nên cuộc sống vẫn luôn khó khăn. Theo người mẹ, anh Hùng trước đây có nuôi một con bò làm vốn. Vừa rồi, anh bán được hơn 11 triệu nhưng chỉ đưa bà 5 triệu.
“Số tiền còn lại nó cầm đi với bạn bè.Nó cũng có chơi với thằng Tuấn, thằng Hiệp (2 nghi can vừa bị bắt – PV). Tôi khuyên đưa tiền đây cho mẹ cất giữ nhưng nó không nghe”, mẹ nạn nhân nói.
Bà phiền não cho hay từ ngày chuyển sang nghề nhặt ve chai thì con trai bà đi về thất thường hơn trước, thường xuyên tụ tập bạn bè, ăn nhậu.