Ba chục năm làm nghề thợ lặn, đây là lần đầu tiên tôi thấy hải sản, san hô chết trắng biển như vậy, xót xa lắm chú à.
Đó là chia sẽ của ông Đặng Thế Dĩ (48 tuổi) ở xã Quang Phú, TP Đồng Hới, khi PV Pháp Luật Plus có dịp ra khơi cùng nhóm thợ lặn của ông.
|
Đoàn công tác của Trung tâm điều tra tài nguyên – môi trường biển (MGMC) thuộc Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam (VASI) chuẩn bị dụng cụ để ra khơi lặn biển. |
Sáng 7/5, một đoàn công tác của Trung tâm điều tra tài nguyên – môi trường biển (MGMC) thuộc Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam (VASI) cùng nhóm thợ lặn ở Nha Trang đã phối hợp với Sở TN - MT Quảng Bình có chuyến khảo sát, tìm kiếm ở khu vực cá chết xếp tầng ở vùng biển cách cửa sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới) khoảng 3 hải lý.
|
Hai kình ngư Hòa và Trị chuẩn bị dụng cụ để lặn xuống biển |
Phóng viên Pháp Luật Plus và một số đồng nghiệp đã cùng nhóm thợ lặn có hơn 30 năm mưu sinh bằng nghề lặn biển theo đoàn công tác mục sở thị vùng biển cách cửa sông Nhật Lệ (TP Đồng Hới) khoảng 3 hải lý và thật hãi hùng khi chứng kiến từng rạn san hô đổi màu, hải sản chết la liệt...
Khoảng 9h30 giờ sáng, chiếc tàu cá 33CV chúng tôi thuê của ngư dân Đặng Thế Dĩ cùng 2 thợ lặn có tiếng ở đất Quảng Bình là Lê Xuân Hòa (36 tuổi) và Phạm Văn Trị (37 tuổi) xuất phát từ biển Quang Phú tiến ra khơi.
Con tàu xuất phát được gần 1 giờ đồng hồ thì chủ tàu Dĩ thông báo thả neo. Khu vực này cách cửa sông Nhật Lệ chừng hơn 3 hải lý. Theo ông đây là khu vực cá và các loài hải sản chết rất nhiều.
Tiếp đó, chủ thuyền Dĩ cùng một ngư dân khác chuẩn bị áo lặn và các dụng cụ cần thiết cho hai thợ lặn Hòa và Trị xuống biển để bắt đầu cuộc tìm kiếm cá, hải sản chết nằm dưới đáy biển.
|
Anh Trị xót xa vì đáy biển toàn những thứ đã chết. |
Trong lúc chờ anh Hòa và anh Trị lặn dưới đáy biển, chủ tàu Dĩ xót xa chia sẻ: “Tui làm nghề lặn đã hơn 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên thấy hiện tượng cá chết trắng biển như thế này, trước đây dân chúng tôi cậy nhờ vào biển tôm, cua, ốc, hến mang lại ấm no hạnh phúc, giờ chết trắng cả biển. Đến những dãy san hô đẹp lung linh cũng chết thì còn chi nữa chú”.
Chừng 20 phút sau, anh Hòa và anh Trị ngoi lên khỏi mặt biển, những vật phẩm mà hai người mang lên từ đáy biển là vẹm, sò, hàu, hải sâm… đã chết và đang phân hủy.
Anh Tri cầm trên tay một rặng san hô đã chuyển từ màu hồng sang màu trắng xót xa nói: “Dưới đáy chỉ còn thấy xác chết của hải sản, các rạn san hô nằm lăn lóc và đang chuyển từ màu hồng sang trắng, còn xác tôm cá không còn nhìn thấy. Nước ở dưới tầng đáy cũng đen ngùm và bốc mùi hôi tanh rất khó chịu”.
|
Sò, vẹm, ốc, hải sâm đã chết và đang phân hủy. |
|
Và san hô cũng đã chết và chuyển từ màu hồng sang màu trắng |
Khi PV có ý muốn hai thợ lặn này lặn thêm một lần nữa thì anh Trị từ chối luôn vì theo anh thì có lặn xuống thì cũng chỉ thấy la liệt như vậy chẳng có gì khác. Nói xong anh Trị cùng anh Hòa vội vàng vào khoang thuyền để tắm nước ngọt và thay quần áo vì sợ nước biển độc ngấm vào người.
Ở một diễn biến khác, đến khoảng 12 giờ trưa, tàu của Trung tâm điều tra tài nguyên – môi trường biển (MGMC) thuộc Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam (VASI) đã thả neo và cho một số thợ lặn xuống biển để bắt đầu khảo sát.