Đội tuyển Việt Nam ghi 2 bàn thắng ghi được trên sân khách đủ tạo ra lợi thế lớn để HLV Park Hang Seo.
Tin nên đọc
Vì sao Xuân Trường 'mất tích' ở AFF cup 2018?
AFF Cup 2018: Việt Nam bất an với tỷ số 2-1
Video: Xem lại 5 siêu phẩm đẹp mắt của ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2018.
HLV Park Hang Seo: “Đội tuyển Việt Nam sẽ không lặp lại vết xe đổ ở AFF Cup 2014”
Mặc dù có đôi chút tiếc nuối khi ĐT Việt Nam không thể giành chiến thắng trên sân Bukit Jalil, nhưng 2 bàn thắng ghi được trên sân khách đủ tạo ra lợi thế lớn để HLV Park Hang Seo rộng đường toan tính trước trận chung kết lượt về diễn ra tại sân Mỹ Đình vào tối 15/12.
Vượt qua áp lực cực lớn mà người Mã đã tạo ra tại Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đang tràn trề hy vọng lần thứ 2 đăng quang ngôi vô địch AFF Cup ngay tại sân Mỹ Đình.
Giấc mơ 10 năm đang dần thành hiện thực khi chứng kiến thầy trò HLV Park Hang Seo suýt nhấn chìm Malaysia ngay tại 'chảo lửa' Bukit Jalil.
Mặc dù vẫn còn đôi chút tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam chỉ có được một trận hòa dù đã dẫn trước đối thủ 2 bàn ngay trong nửa đầu hiệp 1, nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn nằm trong toan tính của thầy Park, bởi trước mắt vẫn còn trận quyết đấu cuối cùng ở lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình.
Với 2 bàn thắng ghi được trên sân khách đã giúp ông Park dễ thở hơn rất nhiều khi quay trở lại sân nhà để tiếp đón đối thủ đã từng phải nhận tới 2 bàn thua ở vòng bảng. Trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều lựa chọn khi chỉ cần hòa với tỷ số 0-0 hoặc 1-1 là đủ để đăng quang ngôi vô địch.
Tuy nhiên, chắc chắn ông Park sẽ không lựa chọn lối đá cầu hòa trên sân Mỹ Đình trước một đối thủ đã quá quen thuộc như Malaysia. Thế nên, việc xoay chuyển lối chơi, chủ động tấn công dường như đang được ông Park ưu tiên hàng đầu.
Chỉ trong vòng 3 tuần lễ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã 2 lần đụng độ với người Mã với trận thắng thuyết phục 2-0 trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng và thủ hòa 2-2 tại Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi. Với ông Park, người Mã bây giờ không còn là ẩn số, trong khi HLV Tan Cheng Hoe có vẻ như vẫn đang phải loay hoay giải bài toán khó trước đội tuyển Việt Nam thi đấu kín kẽ và cực kỳ lợi hại trong những tình huống phản công nhanh.
Hai bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy tại Bukit Jalil chính là kết quả của những tình huống phối hợp, đánh úp khiến hàng thủ Malaysia không kịp chống đỡ. Tương tự với kịch bản từng diễn ra tại Mỹ Đình khi Công Phượng và Anh Đức chớp thời cơ, chọc thủng lưới thủ môn Fahmi.
Hoàn toàn khác với lối chơi của Malaysia, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn buộc phải trông chờ vào những tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng. Lẽ ra, đội tuyển Việt Nam đã giành được kết quả tốt hơn ở trận lượt đi nếu Đức Chinh tận dụng tốt những cơ hội mà đồng đội đã tạo ra.
Trong lần đầu tiên được ông Park tung vào sân trong đội hình xuất phát, tiền đạo đang khoác áo SHB Đà Nẵng đã thi đấu không thực hiệu quả và bị thay ra ngay đầu hiệp 2.
Ông Park vốn nổi tiếng với tài 'xoay tua' cầu thủ, nhưng có lẽ việc lựa chọn Đức Chinh đá thay vị trí của Anh Đức không thực sự hợp lý. Rất có thể ông Park muốn cho lão tướng Anh Đức nghỉ ngơi, để dành sức đá trận quyết định ở lượt về tại Mỹ Đình và khi ấy, hàng công của đội tuyển sẽ hội đủ sức mạnh với bộ 3 Quang Hải, Anh Đức và Văn Đức.
Theo thống kê, đã có 7 cầu thủ khác nhau ghi bàn trong 7 trận đấu vừa qua và đội tuyển Việt Nam trở thành đội có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất tại giải đấu.
Ngoài Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải đều có 3 bàn/người hay Văn Đức (2 bàn) thì Huy Hùng, Đức Huy, Tiến Linh đã khai hỏa. Việc có nhiều cầu thủ khác nhau lập công cho thấy lối chơi biến hoá trong cách dùng người của ông Park.
Rõ ràng, ông Park không có ý định tìm kiếm một trận hòa trước đối thủ đã phải nhận tới 4 bàn thua sau 2 trận đấu ở AFF Cup 2018. Với lợi thế được thi đấu trên sân Mỹ Đình, chơi tấn công cũng là cách tốt nhất để khắc chế đối thủ đã để lộ những điểm yếu ở hàng thủ.
Cho dù một kết quả hòa có thể giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch, nhưng chắc chắn đấy không phải là sự lựa chọn của thầy trò ông của Park.
Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng thuyết phục để khẳng định sức mạnh của nhà vô địch và ông Park đang có trong tay đủ mọi yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để làm được điều này. Lê Thụy Hải lại cho rằng Malaysia không có gì đáng sợ cả, và cũng không có bài gì đặc biệt ngoài lối chơi sức mạnh. Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, lối chơi của tuyển Việt Nam rất khó lường.
Cúp vô địch đã ở trong tầm tay. Cho dù nhiều người vẫn chưa quên bài học trong quá khứ, Malaysia bất ngờ giành được chiến thắng 4-2 ngay tại sân Mỹ Đình để đoạt vé vào chung kết AFF Cup 2014, nhưng một kịch bản tương tự rất khó lặp lại dưới thời ông Park khi đội tuyển đã chứng tỏ được sự ổn định và bản lĩnh vững vàng trước mọi đối thủ.
Trước một Malaysia đã không còn đường lùi thì chiến lược gia người Hàn hứa hẹn sẽ đánh gục đối thủ bằng cách xoay tua đội hình khó lường và rất độc của mình.