Thầy giáo “Quân hàm xanh” trên đảo Hòn Chuối
Lớp học tình thương trên Đảo Hòn Chuối nằm cách Thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) khoảng 20 hải lý, do thầy giáo Thiếu tá Trần Bình Phục (Đồn Biên phòng Hòn Chuối, BĐBP Cà Mau) trực tiếp giảng dạy, hình ảnh thầy giáo quân hàm xanh trở nên quen thuộc, gần gũi và thân thương đối với học sinh và cư dân trên đảo.


Lớp học tình thường hiện nay có 12 em học sinh đang học tập, (từ lớp 1 đến lớp 5) là con em của các cư dân đang sinh sống trên Đảo Hòn Chuối, hàng ngày Thiếu tá Trần Bình Phục vẫn miệt mài cùng các em học sinh đến lớp dạy chữ, rèn đức.


Thiếu tá Trần Bình Phục, chia sẻ: "Thời gian đầu, việc đứng lớp giảng dạy còn gặp khó khăn. Bởi ngoài nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, tôi phải cố gắng bảo đảm duy trì lớp học, mặt khác, kiến thức, kỹ năng sư phạm cũng còn hạn chế.
Nhờ sự động viên, quan tâm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, các cấp, các ngành địa phương và sự ủng hộ của các cư dân trên đảo nên công tác giảng dạy đạt nhiều kết quả tích cực. Từ chưa biết đọc, biết viết, đến nay các em đã đọc, viết, tính được các phép toán".


Năm 2009, thầy Phục ra đảo Hòn Chuối đến nay đã dạy hơn 50 em học sinh, trong đó có 20 em vào đất liền tiếp tục học các lớp lớn hơn, đặc biệt có 4 em đã thi đỗ vào các trường đại học. Đó là động lực để các thầy giáo quân hàm xanh tiếp tục đồng hành cùng các em trên con đường học tập.











