Đợt bùng phát dịch lần này, chúng tôi được gặp lại ông Nguyễn Công Trinh - người thầy giáo đam mê tái chế linh kiện cũ trong vai trò hết sức bất ngờ “người phun khói khử khuẩn”.
Vào những ngày cận Tết nguyên Đán 2021, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Công Trinh, thầy giáo đam mê tái chế linh kiện điện tử cũ, đã cho ra sản phẩm khối đèn led ma trận đẹp mắt để dự thi trang trí đèn hoa mừng xuân 2021 tại trụ sở cơ quan. 3 đợt bùng phát dịch Covid-19 lần trước, ông đã tự chế ra tổng cộng 98 máy phun dung dịch sát khuẩn tự động (trị giá gần cả trăm triệu đồng) để tặng miễn phí cho cộng đồng, góp phần chung tay phòng chống dịch Covid -19. Trước khi chia tay ông, chúng tôi có chúc ông khỏe, có nhiều sáng tạo hữu ích hơn nữa, phục vụ cộng đồng.
Đợt bùng phát dịch lần này, trong lúc công tác đưa tin về công tác phòng chống dịch của thành phố, chúng tôi được gặp lại ông trong vai trò hết sức bất ngờ “người phun khói khử khuẩn”.
Ông Nguyễn Công Trinh - Thầy giáo sáng chế máy phun khói khử khuẩn.
Phóng viên: Chào ông! Ông vẫn khỏe chứ? Ông có thêm những sáng tạo gì trong đợt dịch lần này?
Ông Nguyễn Công Trinh: Tôi vẫn khỏe, cám ơn bạn! Tôi đang phun khói khử khuẩn cho những ai đến liên hệ công tác tại cơ quan: khử khuẩn người và xe. Đối với xe thông tin cổ động của cơ quan, thường xuyên ra vào vùng dịch, mỗi khi đi tuyên truyền về là tôi lấy máy ra phun khói toàn bộ xe kể cả người lái xe.
Phóng viên: Ông nói rõ hơn về máy phun khói khử khuẩn mà ông đang sử dụng và thành phần của dung dịch để phun khói?
Ông Nguyễn Công Trinh: Qua các kênh thông tin chính thống, được biết đợt bùng phát dịch lần này nguy hiểm hơn do biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có thể lây lan sang người kế tiếp trong vòng 15 giây qua không khí. (Trước đây, virus SARS-CoV-2 lây lan trong vòng 15 phút hoặc ở khoảng cách dưới 1 mét).
Ở các lần dịch trước, tôi đã làm máy phun rửa tay sát khuẩn tặng cho họ, đến nay vẫn còn sử dụng rất tốt (máy sử dụng dung dịch cồn y tế). Nay nghe biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 có thể lây qua không khí nên tôi nghĩ cần phải làm cái gì đó cho kịp với tình hình lây lan của biến chủng mới. Nhìn thấy các máy khử khuẩn phun khói mà đội vệ sinh phòng dịch hay phun: khói được len lỏi đến tận ngóc ngách, phủ kín cả căn phòng, cả nhà, cả cabin xe... nên tôi có ý tưởng từ đó.
Tôi sử dụng bộ đốt nóng của máy tắm nước nóng đã bị hư bo mạch (điện) làm buồng đốt, sử dụng máy bơm nén mini để nén dung dịch vào buồng đốt. Khi dòng điện chạy qua điện trở đốt nóng: dung dịch từ trạng thái lỏng chuyển sang trạng thái khí, quá trình đó sẽ sinh ra lượng áp suất vừa đủ để phun khí ra ngoài, trộn lẫn với dòng khói do dung môi tạo khói được đốt nóng. Sử dụng các rờ le nhiệt để khống chế nhiệt độ (khoảng 110 độ C đủ ngưỡng để hỗn hợp dung dịch hóa lỏng thành khí); nếu nhiệt tăng hơn mức này thì máy tự động ngắt điện (tránh nhiệt quá cao gây cháy nổ).
Máy phun khói khử khuẩn toàn thân người.
Tôi mày mò làm thử nghiệm nhiều lần và đã thành công. Máy sử dụng điện 220 vôn hoặc điện bình xe ô tô 12 vôn. Kích thước nhỏ gọn và sử dụng chỉ với một nút bấm. Nếu tính giá thành mua linh kiện mới, chi phí khoảng hơn 200 ngàn đồng/máy. (tìm trên thị trường mạng cũng có loại máy phun khói mini sử dụng điện 220 vôn giá bán khoảng 1,8 triệu đồng/máy).
Về dung dịch sử dụng: tôi sử dụng nước súc họng kháng khuẩn chứa Nano bạc PlasmaKare có tác dụng kháng khuẩn cực mạnh, (tham khảo trên web Sức khỏe và đời sống - cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế) pha với nước, ít cồn, tinh dầu sả và dung môi tạo khói không mùi (loại sử dụng tạo khói trên sân khấu). Kết quả là khói phun ra rất thơm và rất dễ chịu; ruồi, muỗi, gián, kiến, thằn lằn... biến mất, mùi ẩm mốc không còn. Thể tích phòng khoảng 3,5 x 5 x 4 mét thì phun khoảng từ 3 đến 5 ml dung dịch là có lượng khói dày đặc kín phòng.
Có điều hơi băn khoăn là khi gặp nhiệt độ cao (đột ngột) nước súc họng kháng khuẩn chứa Nano bạc có bị giảm tác dụng hay không thì chưa được kiểm chứng nhưng thực tế đã diệt được các côn trùng gây hại, sức khỏe người được phun bình thường. Thành phần của hỗn hợp dung dịch tôi đã mua trực tiếp tại các cửa hàng, nhà thuốc có uy tín trước khi thực hiện giãn cách xã hội nên cũng an tâm khi sử dụng.
Phun khói khử khuẩn toàn xe trước và sau khi đi tuyên truyền toàn thành phố.
Phóng viên: Ông đã triển khai phun khói ở những nơi nào?
Ông Nguyễn Công Trinh: Tôi đã phun ở nhà mình để thử nghiệm, sau đó phun hết tất cả nhà anh, chị em, nhà người quen, thậm chí phun khói cả nhà hàng xóm mà tôi đang ở. Vì cả xóm có khỏe mạnh thì nhà mình mới an yên. Cơ quan có xe thông tin lưu động đi phát thanh tuyên truyền ở các vùng dịch trên địa bàn, tôi phun thường xuyên mỗi chuyến đi và về để tránh nguy cơ lây làm lây lan dịch bệnh.
Tôi hướng dẫn sử dụng máy và cung cấp dung dịch để một số anh, chị em đem về nhà tự phun, tự bảo vệ gia đình mình (trước mắt là diệt được các loại côn trùng gây bệnh truyền nhiễm). Tôi cung cấp dung dịch để phun khói tại UBND phường Hòa Bình, là phường bị phong tỏa để kiểm soát dịch bệnh. Hầu hết cán bộ, công chức phường rất hài lòng, có phần nào yên tâm hơn trong công tác phòng chống dịch.
Hiện tại, do giãn cách xã hội nên việc mua hỗn hợp dung dịch này cũng gặp khó khăn về giá thành, về vận chuyển. Ý định của tôi là muốn triển khai phun cho nhiều đơn vị hơn nữa để góp phần nào tạo môi trường sạch sẽ, không gian trong lành, phòng tránh được các loại dịch bệnh do côn trùng gây ra. Thiết nghĩ, một xã hội mạnh khỏe thì đất nước mới hùng mạnh, mọi người mới hạnh phúc!
Phóng viên: Thưa ông, những sáng chế của ông rất hữu ích vừa góp phần phòng chống các dịch bệnh vừa góp phần tái sử dụng rác thải điện tử nguy hại, có lẽ ông nhận được nhiều lời khen thưởng của cộng đồng, chính quyền? Ông có suy nghĩ hay nhắn nhủ gì với lớp trẻ hiện nay?
Ông Nguyễn Công Trinh: *Cười. “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”, tôi nghĩ và làm ra các sản phẩm này chỉ vì lòng đam mê, muốn phục vụ, muốn góp một phần công sức nhỏ nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng vượt qua cơn đại dịch. Khi có khả năng góp sức thì mình không thể thờ ơ, đứng ngoài cuộc chờ chỉ đạo; dù đó là việc nhỏ nhất nếu có điều kiện thì cũng cần nên làm ngay.
Ba má tôi khi còn sống thường hay răn dạy con cái, hãy thương yêu mọi người như anh em ruột thịt... là tình cảm chỉ trao đi mà không cần nhận lại, không vụ lợi, không toan tính. Quả thật, khi tự làm ra sản phẩm có hiệu quả, tôi đã nhận được nhiều lời cám ơn của mọi người, đó là phần thưởng tình cảm rất lớn, chứ không nghĩ là phải được tôn vinh long trọng mới là vui. Những việc làm của tôi, tôi cũng muốn âm thầm nhắn nhủ với con - cháu tôi, với mọi người rằng: “Hãy trao đi yêu thương một cách tự nhiên, ta sẽ nhận lại hạnh phúc xứng đáng”.
Phóng viên: Xin cám ơn ông! Chúc ông mạnh khỏe, hạnh phúc! Tiếp tục cống hiến và có thêm nhiều sáng chế độc đáo./.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 472/UBND-KGVX về việc tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah trên địa bàn Thành phố.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah (NiV). Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh tới các điểm cầu tại UBND các xã, phường, đặc khu và các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn.
Mở rộng điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng trong các ngày 21 và 22/9/2025, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố thêm 9 đối tượng.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có Văn bản gửi các địa phương chỉ đạo về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Bính Ngọ.
Tháng 01/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức 18 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được 26.046 tỷ đồng.
Sáng 5/2, tại số 62 Tràng Tiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khai mạc Không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt”.
Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thiết lập hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo động lực liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Chúng tôi tới xã Đất Bằng vào một ngày cuối thu khi bà con đang hân hoan đón nước sạch về buôn làng. Ông La O Á - Trưởng buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa (Gia lai) chia sẻ, trước kia mình đi theo suối để lấy nước, năm nào khô hạn sẽ không có nước. Giờ nước sạch về tận nhà, giúp đời sống của người dân thay đổi rất nhiều…
Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch.
Trung Quốc vẫn đang thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Ngược lại, nhiều nước tiếp tục nới lỏng các quy định chống dịch để đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường bất chấp số ca nhiễm tăng cao và đây là điều khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.
Dù tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh đang diễn biến tích cực nhưng theo đại diện Sở Y tế, các biến chủng mới vẫn có thể xuất hiện mang theo những nguy cơ bùng dịch.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.