Thành phố Manaus, Brazil được ví như “phim kinh dị” với những xe đông lạnh chất đầy thi thể, trong khi các ngôi mộ tập thể được đào tại nghĩa trang để chôn cất các nạn nhân chết vì Covid-19.
Những ngôi mộ mới được đào tại nghĩa trang Parque Taruma khi dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Manaus, bang Amazonas. (Ảnh: AFP)
Thi thể chất đống trong các xe tải đông lạnh bên ngoài các bệnh viện quá tải. Các bác sĩ thiếu thiết bị bảo hộ. Máy xúc đào hố chôn tập thể tại các nghĩa trang. Tuy vậy, kịch bản tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn chưa xảy ra với thành phố Manaus của Brazil.
Manaus, thủ phủ của bang Amazonas rộng lớn, đang chìm trong hỗn loạn và tuyệt vọng khi là nơi có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất trong số các thành phố tại Brazil.
Số người chết vì Covid-19 trong ngày tại Manaus tăng từ 20-30 người trước khi dịch bùng phát lên 100 người mỗi ngày, sau khi thành phố này ghi nhận ca nhiễm đầu tiên hôm 13/3. Hệ thống y tế vốn yếu kém của Manaus đang trên bờ vực sụp đổ.
Đại dịch cũng lan rộng tới các cộng đồng dân cư bản địa dễ bị tổn thương tại một bang rộng lớn như Amazonas - nơi phải đi xuồng mất vài ngày mới có thể tới được các ngôi làng và thị trấn hẻo lánh.
“Cảnh tượng đó giống như bước ra từ một phim kinh dị. Chúng tôi không còn trong tình trạng khẩn cấp nữa, mà là thảm họa hoàn toàn”, ông Virgilio Neto, Thị trưởng thành phố Manaus, nói với AFP.
“Nhiều người đang tử vong tại nhà, một số có lẽ chết vì không được chăm sóc y tế”, Thị trưởng Neto nói. Ông sợ rằng đây là những người tử vong vì Covid-19.
Trong số các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại Brazil, Amazonas hiện xếp ở vị trí thứ 4 với ít nhất 320 ca tử vong và gần 4.000 ca nhiễm tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, thành phố Manaus với dân số 1,7 triệu người là nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số 27 thủ phủ bang tại Brazil. Manaus hiện ghi nhận 256 ca tử vong và 2.738 ca mắc Covid-19.
Tương tự đồng minh chính trị - Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ban đầu cũng coi nhẹ mức độ nguy hiểm của Covid-19. Tuy nhiên, theo thống kê của Worldometers, Brazil hiện là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất khu vực Mỹ Latinh, với hơn 67.400 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong.
Các chuyên gia y tế cộng đồng cho biết số ca nhiễm trên thực tế tại Brazil có thể cao gấp 15 lần so với con số thống kê chính thức, vì số trường hợp được xét nghiệm tại nước này rất ít, trong khi nhiều người không có triệu chứng nghiêm trọng không tới bệnh viện để điều trị.
“Chúng ta đang có tất cả các điều kiện tại đây khiến đại dịch trở nên nghiêm trọng hơn nhiều”, AP dẫn lời Paulo Brando, nhà virus học tại Đại học Sao Paulo, nhận định.
Một số nhà khoa học dự đoán hơn 1 triệu người tại Brazil có thể bị mắc Covid-19. Brazil cũng chuẩn bị bước vào mùa đông và điều kiện thời tiết này có thể khiến các bệnh về đường hô hấp trở nên nghiêm trọng hơn.
Hệ thống y tế trên đà sụp đổ
Các thi thể được chôn cất tập thể tại nghĩa trang ở Manaus. (Ảnh: AFP)
Các bệnh viện tại Manaus đang phải vật lộn với số ca nhiễm ngày càng tăng, một số bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Một số nơi phải sử dụng cả xe tải đông lạnh để lưu trữ thi thể.
Theo AP, các quan chức y tế tại Rio de Janeiro và ít nhất 4 thành phố lớn khác cảnh báo rằng, hệ thống y tế tại các khu vực này đang trên bờ vực sụp đổ.
Tại nghĩa trang Parque Taruma, các máy xúc vẫn đào những hố dài trên mặt đất để tạo thành những ngôi mộ tập thể, chôn cất các nạn nhân Covid-19. Theo chỉ đạo của thị trưởng thành phố, không quá 5 người thân trong một gia đình được tụ tập để tiễn biệt người quá cố.
Những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy xe chở thi thể xếp hàng dài để vào nghĩa trang. Các thợ đào huyệt vẫn đang miệt mài làm việc. Các nhà tang lễ tuần trước cảnh báo một số thành phố tại Brazil đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt quan tài khi số người chết ngày càng tăng lên.
“Chúng tôi đang làm việc cật lực để chôn cất các thi thể. Đã có những thợ đào huyệt bị nhiễm virus corona. Một vài người sẽ không qua khỏi”, Thị trưởng Neto cho biết.
Ông Neto cũng đã đề nghị chính quyền Brazil hỗ trợ thêm nguồn lực cho thành phố Manaus để đối phó với cuộc khủng hoảng dịch bệnh.
“Đây thực sự là một cuộc chiến rất khó khăn”, ông Neto nhận định.
Các nhà chức trách địa phương đã xây dựng một bệnh viện dã chiến và chính quyền liên bang đã huy động bác sĩ từ khắp cả nước để hỗ trợ Manaus.
Tuy nhiên, theo Bernardo Albuquerque, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Liên bang Amazonas, tất cả biện pháp này đều quá ít và quá muộn, khi Manaus hiện chiếm toàn bộ số phòng điều trị tích cực tại Amazonas và 80% bác sĩ chuyên khoa.
Dịch Covid-19 được dự đoán sẽ lên đến đỉnh điểm tại Manaus vào tháng 5. Tuy nhiên, hiện 90% số giường tại các phòng điều trị tích cực ở thành phố này đã kín chỗ. Các thiết bị bảo hộ cá nhân dành cho các nhân viên y tế, thuốc men và các thiết bị như máy X-quang hay các loại máy quét khác đều trong tình trạng thiếu hụt.
Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi người dân tại các khu vực còn lại ở Amazonas đều phải tới Manaus để điều trị y tế, trong đó một số người phải mất vài ngày di chuyển bằng xuồng.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, thực hiện theo Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.
Tiếng động cực lớn vang lên trong khuôn viên trường đại học vào chiều muộn khiến nhiều người kinh hãi. Tại hiện trường, thi thể một nam sinh nằm giữa vũng máu cạnh tòa nhà cao tầng, cùng những dấu vết lạ được tìm thấy ở tầng 8.
Ngày 5/2, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức họp báo triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026.
Sáng 5/2, tại số 62 Tràng Tiền, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã khai mạc Không gian trưng bày kết hợp livestream “Sức sống hàng Việt”.
Một vụ cháy xảy ra rạng sáng tại căn nhà trong hẻm ở quận 12 (TPHCM) đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Ngày 3/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 25 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI (Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - NN&PTNT cũ) và các đơn vị liên quan.
Ngày 28/01, TANDtỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Hà Mai Tấn Lộc (20 tuổi; ngụ xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp) 16 năm tù về tội "Giết người".
Sáng ngày 26/01, Toà án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chau Linh E (sinh năm 1994, cư trú xã An Cư, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.
Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt tổng cộng hơn 40 năm tù đối với 3 bị cáo gồm Danh Quý (SN 2002), Danh Tấn (SN 1996) và Đoàn Văn Thật (SN 2002), cùng ngụ xã Gò Quao, tỉnh An Giang, về các tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”
Mới đây, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (SN 1995, trú phường Móng Cái 2) và Trung Ngọc Xuân (SN 1985, trú phường Móng Cái 1) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Hồ Chí Minh cùng các đồng phạm bị cơ quan chức năng đề nghị truy tố do cho thuê mặt bằng trái quy định tại nhiều khu "đất vàng", thu lợi hơn 2,4 tỷ đồng.
Cho rằng phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm không thuyết phục vì quá phụ thuộc vào văn bản xác minh nguồn gốc đất có dấu hiệu "làm sai lệch hồ sơ" của chính quyền cơ sở, ông Nguyễn Văn Bình đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.