Thanh Hóa: Tấp nập dòng người du xuân Phủ Na xin nước "thánh"
Tương truyền ngọn thác nhỏ chảy từ đỉnh Na Sơn hàng trăm năm chưa bao giờ cạn, rất linh thiêng. Khách thập phương tấp nập về Phủ Na vào đầu năm mới, để xin nước thánh với quan niệm lấy may và gột rửa bụi trần.
Thanh Hóa: Trường nghề èo uột học viên, dựa vào "dạy lái xe" để... "sống"
Đình chỉ công tác đối với Chánh thanh tra Sở GTVT Thanh Hóa
Thanh Hóa: GĐ Sở GTVT trực tiếp đón bắt xe chở quá trọng tải
Thanh Hóa: Bắt tạm giam 3 đối tượng ẩu đả gây chết người
Thanh Hóa: Mật phục bắt quả tang xe khách "nhồi" 59/42 người

Nằm cao nhất trong dãy núi Nưa trùng điệp, Na Sơn được xem là chốn linh thiêng với dòng thác nhỏ khá lạ lùng.
Từ xa, dòng thác nhỏ rót từ đỉnh núi xuống, mỏng tang như một dải lụa. Theo nhiều người dân nơi đây, đã hàng trăm năm qua, dòng thác này chưa bao giờ khô cạn.
Tương truyền, tại dãy núi Nưa này, danh tướng Triệu Thị Trinh (tức Bà Triệu) đã dấy binh khởi nghĩa chống giặc Ngô vào năm 248. Toàn bộ dãy núi Nưa trải dài trên một phần đất huyện Như Thanh, Triệu Sơn và Nông Cống.

Trong "Lịch triều hiến chương loại chí", Phan Huy Chú viết: "Phủ Tĩnh Gia ở phía tây Thanh Hoa. Huyện Nông Cống ở miền thượng du, đất liền với huyện Đông Sơn, phía tây có nhiều ngọn núi chồng chập vòng quanh, một chi nhánh núi Na Sơn chót vót đứng thẳng, trong dãy núi này có nhiều ngọn kỳ lạ, động đẹp…”

Phủ Na (hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ), thuộc địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, Thanh Hóa là nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh, Bà Triệu, Mẫu Âu Cơ, Mẫu Thượng Ngàn, Tản Viên Sơn Thánh. Nơi đây luôn thu hút hàng vạn du khách vào mỗi dịp đầu năm.

Theo quan niệm, du khách đến nơi đây ngoài việc thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình, núi non tiên cảnh, còn xin được “nước thánh”.
Tức nước chảy từ khe trên đỉnh Na Sơn. Với quan niệm lấy lộc may mắn đầu năm, rửa mặt để được gột rửa bụi trần.

Bà Nguyễn Thị Mai, một du khách đến từ TP Thanh Hóa cho biết, khoảng chục năm trở lại đây, năm nào gia đình bà cũng về Phủ Na xin nước thánh vào trước Rằm tháng Giêng.
Cũng như bà Mai, nhiều du khách bất chấp cái lạnh tái tê, giơ tay hứng nước từ dòng thác để rửa mặt. Sau đó hứng nước bằng những cái chai chuẩn bị sẵn theo mình để mang về nhà lấy may.

