Xô xát do mâu thuẫn, một tiếng súng chát chúa vang lên, ông Cường gục xuống. Con trai ông Cường vác dao xông vào hạ gục luôn người cầm súng.
Thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, vào chiều 30/11, trên địa bàn TP Sầm Sơn đã xảy ra vụ nổ súng và ẩu đả. Hiện 2 người phải nhập viện cấp cứu.
|
Trong lúc giằng co, súng cướp cò và ông Cương trúng đạn gục tại chỗ. |
Theo đó, khoảng 15h45 ngày 30/11, anh Nguyễn Văn Duy (27 tuổi) cùng anh Nguyễn Hữu Thành (đều trú tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) đi hát karaoke. Sau đó xảy ra mâu thuẫn và Thành bỏ về nhà.
Một lúc sau, Duy tìm đến nhà Thành để nói chuyện, nhưng hai bên lại tiếp tục chửi bới căng thẳng.
Duy bỏ về lấy súng tự chế và lại đến nhà Thành đe dọa. Ông Nguyễn Hữu Cương (52 tuổi, bố đẻ anh Thành) thấy vậy vào can ngăn và giật khẩu súng trên tay Duy.
Trong lúc giằng co, một tiếng súng chát chúa vang lên, ông Cương trúng đạn gục tại chỗ. Thấy bố bị thương, Thành chạy vào nhà lấy dao, xông ra chém Duy bị thương.
Hai nạn nhân sau đó nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Sầm Sơn cấp cứu. Riêng ông Cương do vết thương nặng, đã chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị.
Hiện vụ án đang được Công an TP Sầm Sơn điều tra, làm rõ.