Vụ án mạng chiều ngày 5/7 gây xôn xao xã Hoằng Phú (Hoằng Hóa, Thanh Hoá) được xác định là em trai đâm chết anh ruột. Sau khi gây án, Nguyễn Minh Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú.
|
Ngôi nhà xảy ra án mạng tại thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa. |
Ngày 6/7, cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Minh Tùng (SN 1996, ở xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi giết người.
Tại cơ quan điều tra, Tùng khai nhận, do bất bình chuyện anh trai là Nguyễn Văn Tới lấy xe máy của gia đình đi cầm cố lấy tiền chơi cá độ bóng đá, giữa Tùng và anh Tới đã xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức,Tùng đã dùng dao nhọn đâm trúng bụng anh trai, khiến người anh này ngã lộn từ cầu thang tầng hai xuống. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng anh Tới đã chết vì vết thương quá nặng.
Sau khi gây án, Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Như Phapluatplus.vn đã đưa tin chiều ngày 5/7, người dân thôn Phú Thượng 1, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa tá hỏa khi nghe tiếng kêu thất thanh. Mọi người chạy đến thì thấy anh Nguyễn Văn Tới ngã lăn từ cầu thang xuống, nằm bất động, người đầy máu.
Tại hiện trường có em trai là Nguyễn Văn Tùng, 19 tuổi. Tùng vừa tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm nay.
Được biết, Nguyễn Văn Tới là người có máu mê cờ bạc, cá độ bóng đá. Đã nhiều lần anh Tới mượn xe máy của Tùng rồi đem cắm lấy tiền chơi cờ bạc.