Tháng năm về thăm quê hương chung của người dân đất Việt
Làng Sen, Hoàng Trù không biết từ bao giờ đã trở thành vùng quê chung trong suy nghĩ của đồng bào cả nước.
Nghệ An: Dâng hương kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghệ An: TP Vinh khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh
Nghệ An: 13 cán bộ Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng đi tham quan, học tập trong "mùa dịch" Covid - 19
Nghệ An: Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, đơn vị... là một pháo đài phòng chống Covid-19
Vượt hơn 20 km từ thị xã biển Cửa Lò (Nghệ An), cụ bà Nguyễn Thị Tuấn (70 tuổi, trú khối Thành Công, phường Nghi Thủy) về thăm quê Bác nhân dịp 131 năm ngày sinh của Người. Bà không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bà về với Bác tại quê hương Kim Liên.
“Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày sinh nhật Bác Hồ là tôi lại về thắp hương, tưởng nhớ tới công lao trời biển của Người đối với dân tộc, với nhân dân Việt Nam. Không có gì nhiều, chỉ bằng tình cảm với một ít hoa tươi và hương thơm dâng Bác là thỏa nguyện lắm rồi…” - bà Tuấn, xúc động.
Tháng 5 về, khi hương sen dịu nhẹ, mơ màng quện lẫn với hương lúa nồng nàn từ làng “chung” quê Bác. Từng đoàn người, khắp các vùng miền của tổ quốc đã về đây, về với nơi Bác đã sống những năm tháng tuổi thơ trong tiếng ru à ơi của mẹ. Mỗi người, không ai bảo ai lòng như lặng lại, đắm chìm trong không gian ký ức của vị Cha già dân tộc ấy.


Dòng người nơi nơi, hội tụ về với làng "chung" khi tháng 5 về
Cựu chiến binh Lê Công Hòa, 65 tuổi trú tại TP Vinh, bùi ngùi: “Nhà bác năm nào cũng lên, riêng tháng 5 này đã lên lần thứ 3 rồi. Cứ mỗi lần về với quê hương Bác, tất cả chúng tôi những cựu chiến binh nói riêng và các du khách thập phương như có chung một nỗi niềm bâng khuâng, nối nhớ da diết về Người. Cảm xúc đó như dâng trào khi đi qua những con đường đượm hương sen thơm ngát, những hàng cây dâm bụt hay cây mít bên giếng nước, khung dệt cửi của cụ Hoàng Thị Loan…”.

Cụ Nguyễn Thị Tuấn, 70 tuổi không nhớ nổi được về thăm quê Bác bao nhiêu lần rồi.
Tháng 5 năm nay, Bác Hồ kính yêu tròn 131 tuổi. Dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp song với tấm lòng thành kính của con người đất Việt, từ muôn phương, đồng bào vẫn hội tụ về đây.
Anh Phạm Bá Nghĩa - Đội trưởng đội bảo vệ Khu di tích Kim Liên, cho biết thêm: “Cứ đến dịp này, đồng bào khắp nơi đều quy tụ về đây dâng hương, tưởng nhớ tới nhân ngày sinh nhật của Bác Hồ. Do tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp nên lượng khách có giảm. Tuy nhiên, từ sáng giờ đã có vô số đoàn khách vào thăm quan”.

Du khách chủ động khai báo y tế.


Về với quê Bác là về với miền ký ức tuổi thơ của Người.
Để đảm bảo an toàn cho du khách và cộng đồng, năm nay Ban quản lý khi di tích Kim Liên đã triển khai nhiều biện pháp. Đó là việc tuyên truyền, phát khẩu tra, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn rồi khai báo y tế đối với 100% du khách khi đến Khu di tích.
Anh Nam, trú tại phường Trường Thi - TP Vinh, vui vẻ nói: “Tôi cùng các con, cháu rất hoan nghênh sự chu đáo trong công tác phòng, chống dịch của Ban quản lý Khu di tích. Nó vừa đảm bảo an toàn nhưng vẫn tạo nên sự thoải mái cho chúng tôi khi đến thăm quê Bác”.

Khu di tích Đền Chung Sơn thu hút rất nhiều du khách

Những việc làm lặng thầm, tô đẹp cho khu di tích của những người lao công.
Làng Sen, Hoàng Trù không biết từ bao giờ đã trở thành vùng quê chung trong suy nghĩ của đồng bào cả nước. Bất cứ ai khi về với quê Bác Hồ kính yêu như đều được đón nhận bao cảm xúc hồi hồi xen lẫn niềm kính yêu vô vàn đối với người.











