Quê tui miền Tây, với cái lạnh se se của mùa gió bấc, nó khác xa cái lạnh của Sài Gòn hay cái lạnh của những nơi khác. Đã nhiều năm rồi tui mới cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh mùa bấc của tháng Chạp quê tui như bây giờ. Về nhà trên con đường quê quen thuộc, giữa miên man tâm tư suy nghĩ về những bộn bề cuối năm.
Với những âu lo chung của những người trưởng thành, tuy nỗi lo của mỗi người mỗi khác nhưng khó ai tránh khỏi. Cũng bởi tháng Chạp là tháng của tình thân tìm về, của bao tâm tư với những đứa con mưu sinh xa quê trong tâm trạng khắc khoải nhớ nhà.
Với tui, tháng Chạp cũng là khoảng thời gian cho ta nhìn lại một năm đã qua với những vui buồn, được mất, thành bại, mà ta đã trải qua. Hay để nghĩ về những ước vọng, dự định còn dang dỡ, những ưu tư trăn trở mà ta chưa làm được.
Lò bánh tráng lúc nào cũng đỏ lửa.
Một năm 2020 nhiều biến cố với thiên tai dịch bệnh bao trùm, với mất mát đau thương, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Ngẫm lại thấy cuộc đời giống như một cung bậc của những phím đàn, đan xen giữa trầm- bổng, cảm xúc giữa nỗi buồn và niềm vui, giữa đau khổ và hạnh phúc.
Đi trên con đường quê năm nào những ngày tháng Chạp. Chợt thấy vấn vương lòng mình những cảm xúc khó tả với những ký ức của tháng Chạp ngày xưa ấy. Có những kỉ niệm, những ký ức đẹp luôn thổn thức và nằm ở đâu đó, trong một góc nhỏ bình yên giữa những hoài niệm của tháng Chạp năm nào. Con đường bây giờ được trải nhựa khang trang, nhưng sao tui lại nhớ da diết đến con đường đất bùn lầy của ngày xưa ấy.
Nhớ cái đẹp mộc mạc của những hàng vạn thọ, mồng gà bắt đầu lớm chớm trổ bông. Nhớ mảnh sân trồng toàn bông soi nhái vàng rực trước nhà đứa bạn năm nào. Nhớ những liếp cải xanh, những giàn khổ qua treo lủng lẳng trái dọc hai bên con đường này. Quên làm sao được cái hương vị dân dã đậm đà của mùi bánh tráng ướt chan nước tương của những tháng Chạp ngày xưa.
Dân xứ tui cứ đến đầu tháng Chạp nhà ai cũng tất bật tranh thủ đặt lò tráng bánh, ngày xưa nhà nào ít ăn cũng phải đặt lò ít nhất một ngày tráng bánh để dành ăn tết, bột gạo thì tự xay, củi thì nhà ai nấy tự chuẩn bị và chở lại lò mướn người ta tráng rồi phơi dọc hai bên con đường này.
Nhớ lò bánh tráng khéo tay của bà Ba, bà Năm, lúc nào cũng đỏ lửa nghi ngút khói và ấm áp trong cái se lạnh của tháng Chạp. Ngày đó lũ con nít chúng tui cứ hễ đứa nào không đi học thì hay quây quần bên những lò bánh tráng phụ chụm củi và phơi bánh, bất kể ngày đó là nhà ai trong xóm tráng bánh, chủ yếu để canh những cái bánh mà bà Ba, bà Năm lỡ tay bị rách thì xin để chan nước tương ăn.
Có khi ngồi lâu không thấy cái nào rách vì bà tay nghề cao, tui hỏi “Sao lâu quá không có rách bà Ba?” Thế là bị ăn vài câu “ Đồ quỷ, đồ mắc dịch…”! Tới bây giờ nghĩ lại mà còn mắc cười. Dân xứ tui chất phát hiền hòa và ấm áp như cái lò bánh tráng nghi ngút khói năm nào vậy đó.
Trong cái bình dị của tháng Chạp quê như nhắc nhở ta nhớ về một ký ức tuổi thơ, một tấm thân lắm lem bùn đất và cũng để ta nhớ về cả một thời xưa gian khó. Quên sao được hình ảnh nội tui, cứ tầm bốn giờ sáng mỗi ngày thì bà đốt một đống lửa với than hồng kêu răng rắc ở giữa sân nhà, vừa để nướng bánh tráng vừa sưởi ấm bởi cái lạnh cắt da những ngày gió bấc.
Mẹ tui thì cặm cụi vun vén mót từng trái cam, trái bưởi còn sót lại trong vườn nhà đem ra chợ bán, chắt cốp từng đồng để mong mua được vài mét vải, rồi tự tay may cho anh em tui mỗi đứa một bộ quần áo mới, bởi trước đó trái cây hầu như đã bán mua gạo hết rồi, cũng giống như tình cảnh bao người miền Tây khác.
Có những kỉ niệm, những ký ức đẹp luôn thổn thức.
Thương cái dung dị mộc mạc quê mình, nhớ cái tháng Chạp nghèo khó của ngày xưa quá đõi. Về quê giữa tháng Chạp này nhìn mái đầu của mẹ cha mà không khỏi xót xa chạnh lòng dẫu biết rằng khó níu kéo được thời gian. Không có phép màu trong giấc mơ, ta đành ngậm ngùi gửi vào tháng Chạp những yêu thương của một miền ký ức, với biết bao nhân nghĩa ân tình và cả một hoài niệm tuổi thơ của những ngày tháng xa xưa ấy.
Trong dòng chảy dài rộng của cuộc đời, con người ta có thể rong ruổi kiếm tìm nhiều thứ: tiền bạc, địa vị, danh vọng hay những vinh hoa mà ai cũng nghĩ rằng có nó sẽ làm cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.
Trong căn nhà, tiếng cười của trẻ thơ đáng lẽ phải vang lên trong trẻo mỗi ngày. Nhưng có những gia đình, thay vì tiếng cười, lại chỉ còn tiếng cãi vã, những lời nặng nề giữa cha và mẹ.
Theo cơ quan công, Trịnh Bá Thảo vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng 10/2025, lại “ngựa quen đường cũ” gây ra hoàng loạt vụ trộm cắp.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng v
Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định tạm giam đối với Nguyễn Thanh Duy để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
An Giang đã hưởng ứng mạnh mẽ Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ.
Liên quan đến nữ giáo viên tại Tuyên Quang bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm đối với các cá nhân và tập thể có liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 5/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.
Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH), chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền an sinh của công dân là một trong những điểm nhấn được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu ra tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết 42-NQ/TW của TW8, khóa XIII. Đó là một trong những thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của TW15, khóa XI.
Bộ Giao thông vận tải, vừa ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2024.
Sáng nay, ngày 5/12, Kỳ họp thường lệ cuối năm (Kỳ họp thứ 14) HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc. Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra từ ngày 5 đến 8/12 để xem xét, thông qua 67 nội dung gồm 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.