Tháng Bảy nghĩa tình: Lan tỏa đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" ở Cà Mau
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, Đoàn công tác đại diện Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do Thiếu tướng Hồ Việt Triều - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh (ĐBQH khoá XVI) làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Biển Bạch.
Tham gia đoàn có lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Biển Bạch; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo Công an xã Biển Bạch.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Dồi (96 tuổi, ngụ ấp 18, xã Biển Bạch). Trong căn nhà giản dị, Mẹ đón đoàn bằng nụ cười hiền hậu. Dấu ấn thời gian in hằn trên mái tóc bạc và dáng người nhỏ bé, nhưng ánh mắt Mẹ vẫn ánh lên niềm vui khi được lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, động viên.

Ân cần nắm lấy đôi bàn tay đã hằn dấu năm tháng, Thiếu tướng Hồ Việt Triều kính cẩn gửi lời tri ân sâu sắc đến Mẹ và gia đình vì những hy sinh, cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Giám đốc Công an tỉnh ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt, chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.
Đón nhận những lời thăm hỏi chân tình cùng phần quà tri ân của đoàn công tác, Mẹ Lê Thị Dồi xúc động bày tỏ niềm vui khi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Với Mẹ, đó không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý báu, giúp những người đã cống hiến cho đất nước thêm ấm lòng trong những năm tháng tuổi già.
Rời nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đoàn công tác tiếp tục đến thăm các thương binh hạng 4/4 gồm bà Nguyễn Thị Chi và các ông Lê Hoàng Nai, Lâm Hoàng Việt, Nguyễn Quan Khương, cùng ngụ xã Biển Bạch.

Tại mỗi gia đình, Thiếu tướng Hồ Việt Triều ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các thương binh và thân nhân. Đồng chí khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đồng thời, Thiếu tướng Hồ Việt Triều mong muốn các thương binh tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống cách mạng vẻ vang, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Những phần quà được trao tận tay không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền đối với những người đã cống hiến, hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các gia đình chính sách đều bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi khi luôn nhận được sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.
Đó cũng là động lực để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những chuyến thăm trong tháng Bảy chỉ diễn ra trong ít giờ, nhưng dư âm của sự tri ân còn đọng lại dài lâu. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời hỏi thăm, mỗi phần quà được trao tận tay đều thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với người có công với cách mạng.
Từ những nghĩa cử đầy nhân văn ấy, truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm với lịch sử tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên quê hương Cà Mau, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tiếp nối những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau./.











