Tháng 3 về, đâu đó ở Thủ đô lác đác đến hiếm hoi những cây hoa gạo đỏ rực một góc trời. Hoa gạo nở cũng là báo hiệu một mùa hè sắp tới và cũng là hình ảnh gắn liền với những con người sinh ra ở làng quê Bắc Bộ.
Tháng 3 về, hoa gạo không thiếu ở những miền quê, vùng trung du và miền núi phía Bắc, song lại hiếm hoi lắm ở nội thành Hà Nội mới thấy những cây gạo, bung nở những bông hoa đỏ rực một góc trời như đang muốn gọi hè về.
Cây hoa gạo còn có tên là hoa mộc miên, hay hoa pơ lang... là loại cây chỉ bung nở hoa duy nhất vào thời điểm tháng 3, tháng 4 trong năm.
Mỗi độ trút hết lá, cả cây gạo đều là những bông hoa gạo đỏ rực, bông hoa to, cánh hoa dày, điểm xuyết vào đó là những lộc non mơn mởn.... đã tạo nên vẻ đẹp rực rỡ dù ở bất cứ không gian nào.
|
Hoa gạo đỏ thắm dưới tiết trời tháng 3 mát mẻ. (Ảnh B.K). Phụ nữ duyên dáng chụp ảnh dưới những tán hoa gạo đỏ thắm. |
|
Cây hoa gạo trên đường Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Như Trường |
|
Vào mỗi dịp tháng 3 khi tiết trời bắt đầu ấm áp... Ảnh: Như Trường |
|
Nhưng cây gạo lại nở những bông hoa đỏ thắm. Ảnh: Như Trường |
|
Nói về hoa gạo người ta không thể quên về tuổi thơ rong chơi dưới đường làng, mái đình, bờ sông của vùng quê Bắc Bộ. Ảnh: Như Trường |
|
Chính vì vậy mà mỗi mùa hoa gạo nở, người ta lại nhớ về tuổi thơ nơi tình yêu, tình bạn, tình người được hun đúc và xây đắp. Ảnh: Như Trường |
|
Cây hoa gạo mới được trồng ở đình làng Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Ảnh: Thị Thủy |
|
Cành khẳng khiu trút hết lá, chỉ còn lại những bông hoa gạo như những ngọn đèn. Ảnh: Thị Thủy |
|
Tên của loài hoa này gợi sự no ấm, đầy đủ... Ảnh: Thị Thủy |
|
Bông hoa gạo có cánh dày, sắc hoa đỏ thắm. Ảnh: Thị Thủy |
|
Điểm xuyết những cành hoa là những lộc non mơn mởn. Ảnh: Thị Thủy |
|
Thân cây gạo màu trắng có gai nhỏ lấm tấm trên vỏ cây. Ảnh: Thị Thủy |
|
Ảnh: Thị Thủy |
|
Hoa gạo đỏ một góc trời. Ảnh: Thị Thủy |