Một buổi sáng đầu xuân năm 2025, chúng tôi được ông Trần Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Tân Lập, (huyện Vũ Thư, Thái Bình) dẫn vào thăm nhà ông Trần Văn Ngọc, một hoàn cảnh khó khăn, sống neo đơn tại địa phương.
Trong căn nhà cấp 4 đã nhuốm bụi thời gian, bờ tường chằng chịt những vết mốc, phía trên mái bờ-rô xi măng xiêu vẹo, phải xếp gạch chống bão, để lộ ra những kẽ hở nhìn thấy cả ánh sáng xuyên qua, ông Ngọc tiếp chúng tôi trong trại thái buồn rầu. Giọng trầm trầm ông Ngọc kể, gia đình ông sống ở vùng đất ven sông của tỉnh Thái Bình. Khi còn nhỏ thì ở với cha mẹ trong căn nhà tranh tre vách đất. Đến tuổi lập gia đình ra ở riêng, vợ chồng ông cố gắng phấn đấu làm lụng ngày đêm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng chỉ làm được ngôi nhà tạm, rộng khoảng 25m2.
![]() |
Ông Trần Văn Ngọc tại ngôi nhà cũ kỹ, dột nát |
Năm 2004, vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo nên đã bỏ ông về với tiên tổ. Năm 2015, người con trai duy nhất ở cùng ông cũng lâm trọng bệnh rồi theo vợ ông về “thế giới người bên kia”. Kể từ đó, ông sống lủi thủi, cô đơn một mình trong căn nhà dột nát cho đến ngày nay.
Nhiều năm qua, ông Ngọc phải bươn chải bằng đủ nghề để mưu sinh. Lúc có sức khỏe thì ông đi làm phụ hồ, làm thuê cho những người dân xung quanh, ai thuê việc gì thì ông làm việc đó để có tiền rau cháo qua ngày.
Thương tình hoàn cảnh của ông, năm 2010, UBND xã Tân Lập, giao cho ông thu gom rác khu vực trong thôn để kiếm thêm thu nhập. Nhưng chỉ được vài năm, do tuổi cao, sức yếu không kham được công việc này nữa nên ông đành ngậm ngùi chuyển giao công việc cho người khác. Từ đó, ông sống bằng khoản trợ cấp xã hội ít ỏi, khoảng 750.000đ/tháng từ chính quyền địa phương.
![]() |
Ngôi nhà của ông Ngọc phải xếp gạch chống bão |
Năm 2024, siêu bão Yagi hoành hành khắp miền Bắc gây mưa lũ, căn nhà tuyềnh toàng bị ngập quá nửa. Nước rút, từng mảng vôi ve lại lã chã rơi.
Tuổi càng cao, ông càng bị nhiều bệnh tật đeo bám, phải nhờ đến làng xóm, láng giềng và chính quyền địa phương chăm sóc hỗ trợ. Những lúc mưa bão, xóm làng lại sang giúp ông chằng chống nhà cửa rồi đưa ông sang vùng an toàn để trú bão.
Trao đổi với PV, ông Trần Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: “Ông Trần Văn Ngọc là đối tượng hộ nghèo của xã trong nhiều năm qua. Biết hoàn cảnh khó khăn của ông, xã đã chỉ đạo cho các ban ngành tìm mọi cách để hỗ trợ. Trong chương trình xóa nhà tạm của Chính phủ, UBND xã đã mời ông lên nhận số tiền 50 triệu để xây dựng lại ngôi nhà, nhưng do không có tiền đối ứng, ông Ngọc đã xin sửa chữa. Đến nay, căn nhà của ông Ngọc vẫn chưa được sửa chữa”.
Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, nhưng ông Ngọc 70 năm chưa một lần được ngủ ngon giấc trong căn nhà kiên cố. Thực hiện chương trình phát động của Chính phủ về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước, thời gian qua Báo Pháp luật Việt Nam đã kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân là đối tác, doanh nghiệp, bạn đọc cả nước chung tay sẻ chia, xây dựng được nhiều ngôi nhà mới, giúp nhiều gia đình có nơi "an cư, lạc nghiệp". Thông qua Báo Pháp Luật Việt Nam, lãnh đạo UBND xã Tân Lập mong muốn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân mở rộng tấm lòng nhân ái, cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ cho ông Ngọc có ngôi nhà kiên cố hơn để ổn định cuộc sống, để cho yêu thương được lan tỏa, sẻ chia.
Mọi sự giúp đỡ của các mạnh thường quân dành cho ông Ngọc xin gửi về Báo Pháp luật Việt Nam Số tài khoản: 0051101004008 - Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB bank). |