Trong khi khắp các miền quê rộn ràng không khí sum vầy, nơi tuyến đầu Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ đón xuân giữa núi rừng biên giới.
Với họ, Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà còn là cao điểm của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên cho Nhân dân.
Giữ bình yên đường biên trong những ngày giáp Tết
Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, không khí trực sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì nghiêm túc trước, trong và sau Tết.
Trên những lối mòn men theo đường biên, từng tổ tuần tra vẫn đều đặn bám tuyến, kiểm tra cột mốc, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An xuất phát thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường biên. Ảnh: Báo Lâm Đồng |
Trung tá Phạm Đình Ân, Phó Đồn trưởng đơn vị cho biết, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân đón Tết an toàn, lành mạnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Ngay khi nhận chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự địa phương trong phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Song song với đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đẩy mạnh; lực lượng chuyên trách trên không gian mạng tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, không để các đối tượng lợi dụng dịp Tết gây mất an ninh trật tự.
![]() |
| Kiểm tra cột mốc biên giới trong ca tuần tra. Ảnh: Báo Lâm Đồng |
“Ở tuyến biên giới, ngày thường hay ngày Tết đều đòi hỏi sự tập trung cao độ. Chỉ cần tuyến biên giới yên ổn, bà con đón Tết vui vẻ, chúng tôi cũng ấm lòng”, Trung tá Phạm Đình Ân chia sẻ.
Xuân ấm giữa tình đồng đội, Khi niềm vui của Nhân dân là mùa xuân của người lính
Nếu ngoài kia là không khí đoàn viên gia đình, thì trong doanh trại, mùa xuân đến bằng sắc mai vàng và những câu đối đỏ do chính tay cán bộ, chiến sĩ trang trí.
Tại Đồn Biên phòng Đắk Lao, không khí Tết lan tỏa giữa tình đồng chí, đồng đội.
Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, đơn vị vẫn tổ chức gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ, thể thao, thăm hỏi những quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt, tạo nên một cái Tết đủ đầy và ấm áp.
Với hạ sĩ Đỗ Viết Quân, đây là cái Tết đầu tiên xa nhà kể từ ngày nhập ngũ. Nỗi nhớ gia đình không tránh khỏi những phút chạnh lòng, nhưng sự sẻ chia của đồng đội đã giúp anh nhanh chóng hòa mình vào không khí chung.
Doanh trại trở thành “ngôi nhà thứ hai”, nơi mỗi người lính tìm thấy sự động viên, tiếp thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới. Ảnh: Báo Lâm Đồng |
Thiếu tá Hồ Văn Định, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ đơn vị, cho biết việc chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội dịp Tết luôn được quan tâm.
Chính sự ấm áp ấy giúp cán bộ, chiến sĩ thêm vững vàng nơi tuyến đầu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Giữa đại ngàn heo hút, những bước chân tuần tra vẫn âm thầm in dấu trên đường biên.
Trong cái lạnh của núi rừng, hơi ấm tình đồng đội và niềm tin của Nhân dân trở thành động lực để người lính quân hàm xanh bền bỉ bám trụ.
![]() | ||||
|
Với cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm thiêng liêng: giữ vững từng tấc đất biên cương để mùa xuân được trọn vẹn trên khắp mọi miền Tổ quốc.