Du khách Pháp đã rất ngạc nhiên và thán phục khi tận mắt chứng cảnh đẹp nhà thờ Con Gà, một cảnh quan kỳ thú tại Đà Lạt
|
Nhà thờ con gà. |
Ông Phăng Xoa Ven Săng, du khách Pháp đã rất ngạc nhiên đi kèm sự thán phục khi tận mắt chứng cảnh đẹp nhà thờ Con Gà, một cảnh quan kỳ thú, tao nhã của Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lầm Đồng).
Ông nói “… tôi rất thích thú với cảnh đẹp này và rất thán phục sự trân trọng bảo quản rất tốt của các bạn. Ở Pháp, hình tượng con gà trống biểu trưng cho sức mạnh, còn ở đây nó lại thể hiện sự sám hối, ăn năn của người lầm lỡ, lạ lắm…”.
Nhiều người còn nói vui, đứng ở đâu trên Thành phố mù sương này đều có thể nhìn thấy “ Gà thiêng” trên nóc nhà thờ và tiếng chuông ngân từ đây vang đi rất xa.
Và nếu lên được tháp chuông cao 47 mét, du khách tha hồ nhìn ngắm toàn cảnh Đà Lạt mờ ảo trong màn sương rất thú vị.
Nhà thờ Con Gà là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu, cổ xưa nhất Đà Lạt do người Pháp xây dựng với lối kiến trúc theo kiểu dáng các nhà thờ Công giáo Roma ở châu Âu. Mặt bằng nhà thờ xây theo hình chữ thập có chiều dài 65mét, rộng 14mét.
Những chi tiết kiếntrúc hoa văn rất độc đáo, tinh xảo do chính các kiến trúc sư từ Pháp sang thi công. Bên trong nhà thờ được bố trí nhiều băng ghế, bục giảng đạo bằng gỗ quý hiếm. Trần nhà cao gần 20 mét với nhiều đường nét kiến trúc độc đáo.
Không gian bên trong luôn tỏa sáng ngày đêm khiến du khách có cảm giác rất ấm cúng pha lẫn nét linh thiêng, huyền bí.
Nhà thờ này có tên chính thống là Nhà thờ chính tòa thánh Ni Cô La Pa Ri (do người Pháp đặt) nhưng người dân Đà Lạt quen gọi là Nhà thờ “Con Gà” vì có hình tượng con gà khá to, uy dũng trên nóc điện.
Phần áp mái trang trí bằng 70 tấm kính màu đặc biệt làm cho khung cảnh thánh đường thêm phần huyền ảo, sáng rực cả ngày mà không phải trang bị thiết bị chiếu sáng hỗ trợ nào.
Trên thánh giá gắn với cột thu lôi có tượng con gà bằng hợp kim nhẹ, rỗng. Điều rất đặc biệt là biểu tượng con gà trên được đặt trên một giá đỡ bằng bạc, có thể xoay chiều dễ dàng phụ thuộc hướng gió nên con gà cũng sẽ xoay theo. Đây là nét độc đáo và rất riêng của nhà thờ này.
Dù đã trải qua bao thăng trầm biến đổi với thời gian, Nhà thờ Con Gà giữ nguyên màu gạch bên ngoài như một nét riêng hoài cổ của mình.
Tết năm Dậu, ngồi dưới sảnh đường nhà thờ nhìn ngắm Con Gà cao vời vợi trên bầu trời xanh, nghe tiếng chuông ngân lan tỏa trên mặt hồ Xuân Hương phẳng lặng, vỗ về sườn đồi Lang Biang cao sừng sững và đang hòa vào nhịp thở của thành phố Đà Lạt đang hối hả vào xuân, quả là điều thú vị.