Ngày Tết là thời điểm sum họp gia đình. Nhưng tại nơi biên giới xa xôi vẫn có những người lính đang ngày đêm bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Nếu như ở quê nhà vào thời điểm này, chiến sỹ Nguyễn Hữu Phú, Đồn biên phòng Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có thể đang quây quần cùng gia đình bên cành đào, cành mai, mâm cơm ngày Tết.
Còn ở Đồn biên phòng Thuận, những ngày đầu tiên của năm mới vẫn là những công việc như thường ngày.
Đối với những người lính trẻ lần đầu tiên đón Tết ở đồn, nỗi nhớ nhà, nhớ không khí tết quê luôn xen lẫn cảm xúc tự hào, vì có thể góp sức mang lại bình yên cho biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Cũng như mọi năm, năm nay Đồn biên phòng Thuận cũng tạo điều kiện đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần để anh em chiến sỹ vui xuân đón Tết.
Mặc dù xa xôi, điều kiện còn thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sỹ của đồn cũng đã tự tay chuẩn bị những món ăn ngon, những cành hoa đẹp để có một cái Tết như ở nhà.
Tết của người lính biên phòng bao giờ cũng gắn với Tết của tình quân dân nơi biên giới.
Các chiến sĩ đến với bà con giống như được trở về nhà, trong sự đón tiếp nồng hậu, chân tình và cùng nhau cảm nhận tình người thiêng liêng nơi biên giới của tổ quốc trong những ngày đầu tiên của năm mới.