Tết của các bác sĩ xa nhà chống dịch tại Quảng Ninh
Mai vàng, đào thắm đã nở, nhiều bác sỹ cũng gạt nước mắt nhứ mâm cỗ cúng giao thừa. Mùa xuân chỉ đến với họ khi dịch bệnh được đẩy lùi. Bởi vậy họ chọn Mùa xuân ở lại nơi tuyến đầu chống dịch.
Quảng Ninh tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán
Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa chào đón Tết Nguyên đán 2022
Quảng Ninh: Thành lập Tổ tư vấn y tế điều trị, chăm sóc tại nhà đối với bệnh nhân mắc Covid-19
Tết cận kề, khi mọi người cùng quây quần bên gia đình, bên nồi bánh chưng xanh, chờ đón thời khắc giao thừa, nhưng ở Quảng Ninh vẫn còn nhiều các y, bác sĩ vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ chống dịch.

Uỷ ban TX.Đông Triều tổ chức các đoàn đến thăm, động viên, chia sẻ giúp họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày này những năm trước, bác sĩ Bùi Đình Phóng đã có mặt tại quê nhà cùng người thân sum họp, chuẩn bị đón giao thừa, thế nhưng năm nay thì khác. Sự đoàn viên chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi với gia đình trong phút nghỉ ngơi. Bởi anh vẫn đang cùng "đồng đội" của mình đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu thu dung, quản lý F0 không triệu chứng ở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Bác sĩ Bùi Đình Phóng, hiện đang là bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Công tác trong ngành y đã nhiều năm, cũng đã có nhiều lần anh phải ăn tết xa nhà, nhưng năm lại là một cái tết thật đặc biệt với anh.
Bác sĩ Phóng chia sẻ: "Trước đây mình đã từng tham gia chống dịch tại Bình Dương, lần này cũng là nhiệm vụ đó nhưng công việc nhẹ nhàng hơn không vất vả như nhiều anh chị đồng nghiệp ở tuyến đầu. Tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, mình cũng gọi điện về cho gia đình qua mạng xã hội, động viên người thân ở nhà an tâm, không phải lo về đời sống sức khỏe, chỉ có mỗi xa gia đình thôi".
"Tuy có xa nhà một chút, nhưng đem lại được sức khoẻ cho các bệnh nhân nên mình cũng cảm thấy rất vui. Ở đây mình và CDC anh em đồng nghiệp được cấp chính quyền rất quan tâm, động viên, ngoài ra trung tâm y tế địa phương thị xã cũng hỗ trợ nhiều, về vật chất và tinh thần" - bác sĩ Phóng nói.

Tuy Tết xa nhà, nhưng các y bác sỹ vẫn rất lạc quan, chuẩn bị cái Tết cho riêng mình.
Đối với các y bác sĩ, Tết xa nhà không phải là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, với bác sĩ Bùi Đình Phóng cùng các đồng nghiệp, dịp Tết Nhâm Dần năm nay sẽ là một cái cái Tết khó quên trong cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người.
Tết năm nay không chỉ đặc biệt với bác sĩ Bùi Đình Phóng, mà nó cũng là một cái tết khó quên với bạn Trịnh Diệu Anh.
Bạn Diệu Anh, hiện đang công tác tại Bệnh viện Bãi Cháy chia sẻ: "Mọi năm, Tết ở nhà có gia đình, bạn bè... năm nay thì đón Tết cùng đồng nghiệp và các bệnh nhân, tuy có hơi buồn một chút nhưng cảm giác rất ấm cúng".
"Ở đây có em, 1 điều dưỡng và bác sĩ Phóng chăm sóc và điều trị cho gần 100 bệnh nhân, mọi người cứ thay phiên nhau làm. Có hôm cơ sở này thu dung gần 200 bệnh nhân, mấy anh em quay như chong chóng. Tuy xa nhà, hơi vất vả một chút nhưng nhìn thấy các bệnh nhân dần dần khỏi bệnh, được trở lại cộng đồng em lại thấy rất vui" - bạn Diệu Anh nói.
Hạnh phúc trong ngày Tết, đó có thể là sự đoàn viên, quây quần bên mâm cơm gia đình, thế nhưng với các y, bác sĩ tại đây, nhìn thấy các bệnh nhân lần lượt khỏi bệnh, đoàn viên cùng gia đình thì đó mới là niềm hạnh phúc.

Các y bác sỹ phát quyết định ngừng cách ly cho F0 đã khỏi bệnh.
Khi mọi người, mọi nhà đang quây quần bên mâm cỗ tất niên thì bác sỹ Phóng, bạn Diệu Anh nói riêng mà còn nhiều các y bác sỹ trên khắp đất nước nói chung vẫn phải làm nhiệm vụ ở một nơi xa, nỗ lực hết sức mình để bảo vệ sức khỏe cho các bệnh nhân đang bị Covid-19.
Tết Nhâm Dần 2022 sẽ là một cái Tết đặc biệt và thật ý nghĩa với họ khi đã mang đến sức khỏe, niềm vui cho những bệnh nhân cũng đang một mình đón Tết ở buồng bệnh, giúp họ có niềm tin, sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

