Khi những bông hoa dã quỳ cuối mùa khép lại và mai anh đào bắt đầu nhuộm hồng cao nguyên, đồng bào K’ho ở Nam Tây Nguyên lại tất bật chuẩn bị đón Tết trong không khí rộn ràng, đủ đầy.
Một cái Tết không chỉ mang sắc xuân, mà còn phản ánh rõ nét sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống kinh tế – xã hội của cộng đồng nơi đây.
Làng K’ho đổi thay từng ngày. Từ Tết lúa mới đến Tết chung của 54 dân tộc
Theo lời kể của các già làng dưới chân núi Langbiang (huyện Lạc Dương), trước đây người K’ho không ăn Tết Nguyên đán như người Kinh.
Tết của họ gắn với mùa thu hoạch lúa rẫy – dịp ăn mừng lúa mới, cúng thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa.
Sau những ngày lễ hội cồng chiêng, rượu cần bên bếp lửa, trai gái lại lên rẫy, vào rừng bắt đầu một mùa canh tác mới.
![]() |
| Người K’Ho tưng bừng mở hội. Ảnh: K.L |
Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, giao thoa văn hóa và sự cộng cư hòa thuận với các dân tộc khác, đồng bào K’ho ở Lâm Đồng dần hòa nhịp cùng Tết cổ truyền chung của cả nước.
Tết không chỉ là lễ nghi, mà đã trở thành dịp sum vầy, vui chơi và hưởng thụ thành quả lao động.
Tại thôn Bon Dơng 1 (thị trấn Lạc Dương), đường sá khang trang, nhà cửa kiên cố, nhiều căn biệt thự mang dáng dấp kiến trúc hiện đại mọc lên giữa vùng cao nguyên.
Ông Peang Teieng Năm (75 tuổi) cho biết, chưa bao giờ ông thấy quê hương mình đổi thay nhanh như hiện nay.
Cái đói, cái nghèo từng đeo bám người K’ho suốt một thời gian dài nay đã lùi xa.
![]() |
| Hàng câu Nêu trang trí đường phố đẹp trong dịp Tết. Ảnh: K.L |
Ngày Tết, nhiều gia đình K’ho đã quen với việc gói bánh chưng, bánh tét, mổ heo, mổ gà, ủ rượu cần, đi thăm hỏi họ hàng và du xuân xa nhà – những điều trước kia còn rất xa lạ.
Làm nông nghiệp công nghệ cao, Tết thêm đủ đầy
Gia đình ông K’long Char (60 tuổi, thôn Măng Lin, TP Đà Lạt) là một ví dụ điển hình cho sự mạnh dạn đổi mới.
Từ trồng cà phê kém hiệu quả, ông chuyển sang trồng hoa hồng trong nhà kính theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
Với hơn 6.000m² hoa hồng, mỗi năm gia đình ông thu về gần 1 tỷ đồng.
“Tết này heo trong chuồng gần 50kg, mổ ngày 26 Tết cho con cháu sum họp,” ông Char vui vẻ nói.
Không riêng gia đình ông Char, nhiều hộ K’ho ở vùng ven Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Hà đã tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
Người khá giả nâng đỡ cộng đồng. Xuân mới ấm no trên buôn làng K’ho
Tại thôn Tân Hợp (xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà), gia đình anh Ha Kai đón Tết trong căn biệt thự lớn nhất vùng, bên kho cà phê gần 30 tấn chờ giá lên.
Từ chỗ từng đi làm thuê, thiếu đói triền miên, vợ chồng anh đã vươn lên trở thành hộ khá giả nhờ học hỏi kỹ thuật trồng cà phê.
Hiện nay, với 6ha cà phê, mỗi năm gia đình anh Ha Kai thu lãi khoảng 1 tỷ đồng.
Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh còn cho hơn 20 hộ K’ho trong thôn mượn tiền không lấy lãi để phát triển kinh tế, giúp nhiều gia đình thoát nghèo bền vững.
![]() |
| Gia đình ông K’long Char đón Tết lớn hơn nhờ trúng mùa hoa hồng. Ảnh: K.L |
Khi mai anh đào bung nở khắp các sườn đồi Nam Tây Nguyên, cũng là lúc báo hiệu một mùa xuân mới đã về.
Trong tiếng cười nói, rượu cần, thịt heo, nếp mới và cồng chiêng rộn rã, đồng bào K’ho đón Tết trong niềm vui no ấm – một cái Tết của đổi thay, đoàn kết và hy vọng.
Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, người K’ho có hơn 166.000 người, sinh sống chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng.
Từ những buôn làng dưới chân Langbiang, mùa xuân hôm nay đang mang theo một diện mạo mới cho cộng đồng K’ho Nam Tây Nguyên.