![Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang](https://phapluatplus.baophapluat.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/30/08/in_article/ha-giang20250130084300.png?rt=20250130084302)
MẤT TRẮNG SAU LŨ
Cơn bão số 3 YaGi đi qua vào tháng 9/2024 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân tỉnh Hà Giang. Đặc biệt, trên địa bàn huyện Quang Bình nhiều nhà cửa, tài sản, cây cối, hoa màu, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, cô lập do sạt lở ta luy dương, ta luy âm, toàn huyện ước tổng giá trị thiệt hại trên 45 tỷ đồng.
Riêng tại xã Yên Thành, vào ngày 8-9/9/2024, thiên tai đã làm 5 ngôi nhà bị vùi lấp, 32 nhà bị sạt taluy âm, taluy dương với hàng vạn khối đất, đá sạt lở, nhiều ngôi nhà đứng trước nguy hiểm và buộc phải di dời khẩn cấp 37 hộ dân tại khu Đồng Tâm về nơi trú ẩn an toàn.
Bà Phàn Thị Chập, ở khu Đồng Tâm, thôn Yên Lập, xã Yên Thành chưa hết kinh hoàng kể, mưa bão một lúc đã cuốn đi ngôi nhà của gia đình, hơn một nửa đời người làm lụng tậu được ít tài sản thì mưa bão cuốn phăng, may không có người chết, nhưng biến gia đình bà trở nên nghèo hơn cả những hộ nghèo trong thôn.
Gia đình nhà ông Phàn Văn Canh, Trưởng thôn Yên Lập cũng không ngoại lệ, gia đình ông nằm trong diện phải di rời khẩn cấp, bởi nếu còn chưa gấp quần áo di chuyển, khả năng nhà sẽ sập bất kỳ lúc nào. Khổ nỗi, có đi cũng không biết ở đâu vì không có đất an toàn để dựng nhà, gia đình cũng không có điều kiện làm nhà.
![Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang](https://phapluatplus.baophapluat.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/30/08/in_article/120250130084534.png?rt=20250130084536)
Tại huyện Bắc Quang, một xóm tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh vừa qua từng là địa chỉ sạt lở nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Ông Tạ Văn Thông kể lại, sáng 29/9/2024 nghe thấy có tiếng nổ, gia đình ông đã chạy ra khỏi nhà, chỉ một lúc sau đất, đá trên đồi quế sạt xuống vùi lấp toàn bộ ngôi nhà, người chị của ông Thông sống gần đó do khó khăn trong việc đi lại đã không thể thoát thân, còn nhiều người khác trong gia đình bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu.
Vừa nói, ông Thông vừa lau nước mắt bảo: “Từ xưa đến nay, chưa có hoàn lưu bão nào gây lũ quét như năm vừa rồi, cả xóm tôi bị vùi lấp trong đất, lúc đó thực sự cảm thấy rất vô vọng, đất trời như sụp đổ”.
Đã hơn 3 tháng sau khi cơn bão đi qua, nhưng ông Vương Văn Chuyên, ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh vẫn chưa hết sợ hãi bảo rằng, nếu không may mắn 8 hộ gia đình ở xóm của ông đã bị xóa sổ. Lúc đó, mưa lũ đã vùi lấp ruộng vườn, nhà cửa thì nằm trong nguy cơ sạt lở, phải di dời gấp cả xóm nên may mắn thoát khỏi mất mát về người, nhưng tài sản thì mất trắng.
Từ đêm ngày 29/9 đến 02/10/2024 là chuỗi ngày không thể nào quên của người dân Bắc Quang, thiên tai cũng đã gây thiệt hại nặng nề về sản xuất Nông, lâm nghiệp với diện tích 56,31 ha, với 287 hộ canh tác. Nhằm khôi phục lại diện tích đất sản xuất cho người dân, xã Việt Vinh đã triển khai Dồn điền, đổi thửa gắn với khắc phục thiên tai, khôi phục lại sản xuất cho người dân vùng bão lũ
Bà Hoàng Thị Tươi, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thượng Mỹ cho biết: những năm trước, cánh đồng Nà Hông luôn phủ một mầu xanh của lúa và cây mầu, nhưng khi sảy ra mưa lũ, hơn 60% diện tích cánh đồng bị đất, đá, cát vùi lấp, với sức người của các hộ dân không thể tự khắc phục. nhưng đến nay xã Việt Vinh đã triển khai dồn điền, đổi thửa gắn với cải tạo, chỉnh trang lại cánh đồng Nà Hông. Theo đó việc dồn điền, đổi thửa trên cánh đồng Nà Hông đã góp phần cải tạo giao thông nội đồng, thuỷ lợi tưới tiêu, tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp tập trung, nâng cao giá trị sản xuất, khắc phục tình trạng cơ sở hạ tầng manh mún, kém hiệu quả, cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ; hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng chưa hoàn chỉnh và xuống cấp... đẩy mạnh việc đưa cơ giới hoá, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất
Bằng nhiều giải pháp linh hoạt, thời gian qua xã Việt Vinh đã và đang tập trung hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống cũng như giải quyết nhu cầu sinh kế của người dân, trong đó việc triển khai Dồn điền, đổi thửa chỉnh trang lại đồng ruộng, khắc phục thiên tai để tổ chức lại sản xuất tại cánh đồng Nà Hông, thôn Thượng Mỹ là một trong những điển hình như vậy. |
HƠI ẤM DƯỚI NHỮNG MÁI NHÀ "ĐẠI ĐOÀN KẾT"
Gọi là những mái nhà “Đại đoàn kết”, bởi để có được những ngôi nhà khang trang, tiện nghi như hiện nay, không chỉ có công sức của chính những gia chủ, mà còn là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và những nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước, còn là từ việc triển khai kịp thời, linh hoạt các chương trình lồng ghép.
Ngày 31/12/2024 vừa qua, là ngày đặc biệt đối với 37 hộ dân ở khu Đồng Tâm, xã Yên Thành (huyện Quang Bình). Bởi sau nhiều ngày gấp rút thi công, công trình khu tái định cư Đồng Tâm cũng hoàn thành khai trương, chính thức bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng.
Trong không khí Tết Nguyên Đán này, bà Phàn Thị Chập, ở khu tái định cư Đồng Tâm không dấu nổi cảm xúc vui mừng: “Nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp mà năm nay gia đình tôi có một cái Tết có thể nói là trọn vẹn, vì sau lũ gia đình tôi may mắn vẫn còn đủ các thành viên và có ngôi nhà ấm áp tình yêu thương của mọi người”.
Trong ngôi nhà mới xây, ông Phàn Văn Canh, trưởng thôn Yên Lập cũng đang loay hoay chuyển đồ đạc vào nhà. Ông Canh bảo, tuy mất mát về nhà cửa, nhưng chúng tôi lại có được tấm lòng bao dung của mọi người, người thương cho bình hoa, người cho bàn ghế, gom góp lại là đủ. Tết Nguyên Đán năm nay, gia đình ông lại quây quần như bao cái Tết khác.
![Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang](https://phapluatplus.baophapluat.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/30/08/in_article/220250130085801.png?rt=20250130085803)
Có mặt ở Nậm Buông, xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang) những ngày này, cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng đã dần ổn định, những căn nhà mới được xây dựng từ các nguồn hỗ trợ của tỉnh và huyện, sự đóng góp của các mạnh thường quân trong cả nước đang dần được hoàn thiện.
Dẫu còn đó những khó khăn do mất nhà mất người thân, song những hộ như ông Nguyễn Trọng Tuyên, Tạ Văn Thông, Nguyễn Vĩnh Huy như những chú ong chăm chỉ, hàng ngày cần mẫn vận chuyển từng xe đất, đổ từng khối bê tông để xây lại nơi ở mới, những ngôi nhà đã được hồi sinh trên vùng đất chết.
Ông Tạ Văn Thông chia sẻ: “Đúng là sau lũ, gia đình tôi mất người thân thì không thể lấy lại, mất tài sản, nhưng đổi lại gia đình tôi nhận được sự giúp đỡ đặc biệt từ hàng xóm khi họ giúp đỡ gia đình tôi mua đất làm nhà. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm giúp đỡ tiền, để gia đình tôi xây nhà khang trang như hiện tại để đón tết”.
![Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang Tết ấm dưới những ngôi nhà tái định cư sau lũ ở Hà Giang](https://phapluatplus.baophapluat.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/30/08/in_article/ps-620250130085956.png?rt=20250130085958)
Tại khu ổn định dân cư mới tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, đây là khu dân cư xen ghép được nhà nước hỗ trợ công san lấp mặt bằng, hỗ trợ tiền làm nhà từ các nguồn tài trợ và nguồn hỗ trợ thiên tai của huyện, đến nay 8 hộ gia đình của thôn Thượng Mỹ đã đầu tư xây dựng nhà ở khang trang và an toàn hơn nơi ở cũ.
Hiện, nhiều ngôi nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện kịp thời đưa vào sử dụng vào dịp Tết Nguyên Đán 2025. Ông Vương Văn Chuyên, ở thôn Thượng Mỹ cho hay, giờ có nhà vào ở rồi, năm nay mấy hộ trong xóm gom góp mua con lợn mổ nữa là có tết rồi.
Thiên tai đã đi qua, những thiệt hại của người dân là khó có thể đong đếm, song bằng sự nỗ lực của chính những người dân vùng ảnh hưởng, sự hỗ trợ của cả cộng đồng và việc triển khai kịp thời, linh hoạt các chương trình lồng ghép đã giúp đồng bào ở các vùng khó khăn sau lũ có thêm động lực phục hồi kinh tế, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Dưới những ngôi nhà kiên cố có được như ngày hôm nay là cả một câu chuyện về lòng quyết tâm, sự sẻ chia và nỗ lực không mệt mỏi của hàng ngàn con người. Đó là biểu tượng của sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân và đây không chỉ là những ngôi nhà bình thường, mà còn là niềm hy vọng, là nền tảng để các hộ dân xây dựng cuộc sống mới và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Thăm hỏi, tặng quà cho bà con khu tái định cư Đồng Tâm, Nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng mong muốn, đến nơi ở mới, bà con sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và đón một cái Tết cổ truyền thật đầm ấm, vui tươi, an toàn. |
Ảnh : Phàn Họ. Kỹ thuật, đồ họa: Giào Họ. |