Tây Ban Nha 3-3 Bồ Đào Nha: “Siêu nhân” Ronaldo
Tưởng chừng như thất thủ trước Tây Ban Nha nhưng một lần nữa Ronaldo chứng tỏ được đẳng cấp với cú hattrick của mình.
Nga lo ngại tỉ lệ mẹ đơn thân tăng sau World Cup
Cầu thủ "mở hàng" đầu tiên tại World Cup là ai?
World Cup 2018: Liệu những "Cỗ xe tăng" có thể bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch?
"Messi nước Nga" có nguy cơ chia tay World Cup sớm
Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp World Cup 2018
Bước vào trận đấu Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi quyết định ra sân với ba tiền đạo là Bernado Silva, Guedes, C.Ronaldo.
Phía bên kia Tây Ban Nha sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với cặp tiền vệ Busquets-Koke, bộ ba Iniesta-Silva-Isco đá phía sau mũi nhọn duy nhất Diego Costa.
Bồ Đào Nha đã chơi chủ động ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Bất ngờ ngay phút thi đấu thứ 4 của hiệp 1 Nacho đã có pha phạm lỗi với C.Ronaldo trong vòng cấm. Trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 mét, CR7 đã không mắc bất cứ sai lầm nào. Với cú đá hoàn hảo Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước với tỉ số 1-0.

Sau bàn thua khá sớm, Tây Ban Nha đã dồn lên tấn công. Phút thứ 9, David Silva nhận pha nhả bóng của Isco nhưng cầu thủ này lại dứt điểm lên trời trong tư thế trống trải,
Bồ Đào Nha thi đấu khá chắc chắn với chiến thuật phòng ngự phản công. Phút 22, Bồ Đào Nha đã có tình huống khiến CĐV Tây Ban Nha cảm thấy toát mồ hôi. C.Ronaldo nhả bóng lại cho Bernardo Silva. Đáng tiếc, cầu thủ này lại xử lý quá chậm, biến cơ hội ghi bàn trôi qua.
Sau tình huống nguy hiểm này, Tây Ban Nha bất ngờ có bàn thắng san bằng tỉ số. Phút 24, Diego Costa vượt qua sự truy cản của hai trung vệ Bồ Đào Nha dứt điểm tung lưới thủ thành Rui Patricio.

Không dừng lại, ngay sau đó, Isco đã có cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, bógng dội trúng xà ngang khung thành của Bồ Đào Nha ở phút 26. Trong những phút tiếp theo, Tây Ban Nha chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tạo ra đột biến nào về phía khung thành đối thủ.
Tưởng chừng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì bất ngờ Phút 44 Tây Ban Nha phải hứng chịu bàn thua. Từ cú dứt điểm ở ngoài vòng cấm của C.Ronaldo, De Gea đã mắc sai lầm sơ đẳng, để lọt bóng vào lưới.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha.

Bước sang hiệp 2, đội bóng Tây Ban Nha vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận với những đường ban bật ngắn chuẩn xác.
Phút 54, Tây Ban Nha đã có bàn thắng gỡ hòa. Từ pha dàn xếp đá phạt của David Silva, Busquets đánh đầu chuyền cho Diego Costa dứt điểm tung lưới Bồ Đào Nha. Đưa trận đấu trở về thế cân bằng.
Khi Bồ Đào Nha vẫn còn “ngơ ngác” thì họ lại hứng chịu bàn thua thứ 3 ở phút 58. Từ đường triển khai bóng bên cánh trái, bóng được các cầu thủ Bồ Đào Nha phá ra đúng tầm băng lên của Nacho. Hậu vệ của Real Madrid đã ra chân quyết đoán làm tung lưới Bồ Đào Nha.

Trong thế trận ấy, HLV Fernando Santos đã quyết định tung Joao Mario và Quaresma vào sân để tăng cường hàng công. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, HLV Hierro rút Iniesta rời sân, nhường vị trí cho Thiago.
Phút 71, Tây Ban Nha đã tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Diego Costa băng vào dứt điểm sau đường căng ngang của Alba nhưng không thành công.
Khi tất cả tưởng chừng như đã kết thúc với Bồ Đào Nha thì “siêu nhân” C.Ronlado lại lên tiếng. Phút 87, Pique đã phạm lỗi với C.Ronaldo ngay sát vòng cấm. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã sút phạt tuyệt đẹp đánh bại thủ thành De Gea.
Với pha sút phạt thần sầu ấy của Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha giữ lại được 1 điểm quý giá trong trận đầu ra quân.
Đội hình thi đấu
Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Soares, Pepe, Fonte, Guerreiro, Carvalho, Moutinho, Fernandes, Bernado Silva, Guedes, Ronaldo
Tây Ban Nha: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Jordi Alba, Busquets, Koke, Silva, Isco, Iniesta, Diego Costa

