Trong giây phút chia tay đầy nước mắt, HLV Tóc Tiên gây bất ngờ khi sử dụng quyền cứu thí sinh duy nhất để cứu Đào Tín.
Tin nên đọc
Tập 9 Giọng hát Việt 2017: Noo Phước Thịnh "tái mặt" vì bị Thu Minh chê phá hoại bài hát bất hủ
Giọng hát Việt 2017: Chưa “thị phạm” Phương Thanh đã bật khóc khi trò cưng Noo Phước Thịnh hát hit 20 năm
Tập 8 Giọng hát Việt 2017: Lịch sử The Voice lặp lại, Thu Minh xin phép Hồng Ngọc cho giọng ca phi giới tính đi tiếp
Tập 7 Giọng hát Việt 2017: Bị trách mắng nhưng hot girl Hàn Quốc Hansara vẫn được chọn đi tiếp
Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tập 9 Giọng hát Việt 2017 là cặp thi cuối cùng Ali Hoàng Dương - Đào Tín đến từ team Thu Minh. 2 thí sinh này sẽ “đo ván” với nhau. Có thể nói đây là phần trình diễn vô cùng cuốn hút và được khán giả thích thú nhất trong tập 9 Giọng hát Việt 2017.
Nếu như Đào Tín mang đến sự hưng phấn, tươi vui qua ca khúc "Anh đã quen với cô đơn" thì“soái ca” có chất giọng R&B - Ali Hoàng Dương lại khiến khán giả chìm đắm trong cảm xúc khi thể hiện "Lạc nhau có phải muôn đời" - bản hit đình đám của Erik. Màn trình diễn của cả hai đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho người xem.
|
Đào Tín và Ali Hoàng Dương đo ván trong tập 9 Giọng hát Việt 2017. |
Đào Tín có ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát khá tốt. Tuy nhiên, Ali Hoàng Dương cũng không kém cạnh được đánh giá là át chủ bài trong đội của Thu Minh với cách xử lý bài hát cũng như giọng hát vốn đã tốt của mình.
Nhận xét về tiết mục, Noo Phước Thịnh chia sẻ: “Cả 2 cách dựng bài rất khó vì phải chuyển giọng thật, giọng gió, thậm chí bài của Đào Tín phải có tiết tấu trong đó. Anh nghĩ phải là HLV có bản lĩnh mới dám đặt để vô tai 2 em. Hôm nay 2 em hoàn thành rất tốt”.
Trước vẻ điển trai của Ali và Đào Tín, anh còn vui vẻ cho rằng "Ai nói trai đẹp hát không hay?", Thu Minh liền đáp, “Ai nói trai đẹp là hát không hay, anh Noo là một điển hình” khiến Noo cười sung sướng.
HLV Đông Nhi hài hước cho biết Thu Minh rất “ác” khi để Đào Tín và Ali Hoàng Dương đấu với nhau vòng đo ván: “Từ khi bước ra phải thấy Đào Tín tâm lý cực kỳ vững vàng phải thấy từ khi em cất tiếng hát lên đầu tiên. Phong thái em thực sự thả lỏng mình, sân khấu như ngôi nhà của mình. Với Ali Hoàng Dương em rất nổi bật dù em đứng im trên sân khấu thôi. Mỗi bạn đều có màu sắc, thần thái riêng không lẫn vào đâu được”.
Tóc Tiên chia sẻ: “Chị đau đầu vì 2 bạn. Ali chọn bài hát rất vừa phải, em trưởng thành trong bài hát không còn một Ali ngạo nghễ cách vòng trước và rất điềm tĩnh. Nó không còn bài hát của ca sĩ trước mà là bài hát của em.
Đào Tín, bài hát em chọn thực sự là nguy hiểm đối với em. Độ thẩm thấu bài hát của em chưa nhiều, đưa ra quá nhiều yếu điểm của em. Em có khả năng kiểm soát sân khấu cực kỳ tốt. Bản lĩnh sân khấu không phải ai sinh ra cũng được. Nếu chị được lựa chọn chị thiên về bạn có độ ổn định tốt hơn là Ali”.
Nhận xét về 2 thí sinh team mình, Thu Minh cho biết: “Chị muốn Dương truyền tải cảm xúc tinh tế và thể hiện trong từng câu chữ mà em hát. Đào Tín chị thương em nhất trong đội vì tín không đi được các buổi vui chơi cùng đội mà phải quay trở về với công việc ngay. Tín là một người bản lãnh, chịu khó đúng nghĩa một người có một không hai trong Giọng hát Việt.
Ngoại hình sáng, biết diễn và rất duyên. Em dư sức có một vũ khí chinh phục khán giả riêng của mình khi bước ra thị trường giải trí hiện nay. Chị yêu quý và tiếc từng thành viên trong đội”.
Cuối cùng Thu Minh đã lựa chọn Ali Hoàng Dương đi tiếp cùng mình. Trong giây phút chia tay đầy nước mắt, HLV Tóc Tiên gây bất ngờ khi sử dụng quyền cứu thí sinh duy nhất để cứu Đào Tín.
Tóc Tiên khẳng định cô sẽ chứng minh cho khán giả thấy sự liều lĩnh có lý trí của mình. Khoảnh khắc Tóc Tiên nhấn nút cứu đã khiến Thu Minh nghẹn ngào bật khóc. Đào Tín cũng ngỡ ngàng và hạnh phúc khi được đi tiếp trong chương trình Giọng hát Việt.