Ông Nén cho biết, việc TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu cung cấp hóa đơn, chứng từ trong thời gian ngồi tù oan là đánh đố ông cùng gia đình.
Sáng 22/4, ông Huỳnh Văn Nén cùng 2 người được ủy quyền là cụ Huỳnh Truyện (bố ông Nén) và thầy Nguyễn Thận đến TAND tỉnh Bình Thuận bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan này. Trong bộ hồ sơ bổ sung, ông Nén có nộp kèm một lá đơn tường trình.
Ông Nén viết trong đơn: “Tôi là một công dân bình thường như bao người khác, bị vướng vào vòng lao lý là điều không ai mong muốn. Lúc tôi bị bắt oan, gia đình tôi phải bán nhà và tài sản. Lúc đó chỉ mong giải oan cho tôi nên không lường trước việc phải lưu hóa đơn, chứng từ sau ngần ấy năm để nộp cho tòa án như yêu cầu bây giờ”.
Bố ông Nén là cụ Huỳnh Truyện cùng thầy Nguyễn Thận hơn 15 năm đi kêu oan, bỏ ra rất nhiều chi phí. Giờ tòa án đòi có hóa đơn thì không biết họ phải lấy từ đâu, do cơ quan, đơn vị nào cấp.
|
Ông Huỳnh Văn Nén. |
Đồng thời, suốt 17 năm vợ con ông Nén bỏ chi phí đi thăm nuôi ông. Nhưng đau khổ, oan trái ông Nén phải chịu trong tù. Những cay đắng, tủi nhục mà gia đình ông Nén phải chịu suốt 17 năm, 3 con bỏ học, không có nghề nghiệp ổn định,…. Những khoản này, ông Nén cho biết không biết kiếm hóa đơn, chứng từ từ đâu.
“Có ai dám đánh đổi cả cuộc đời cha mẹ, đời mình và đời con mình, có ai dám đi ở tù suốt 17 năm để bây giờ nhận tiền bồi thường. Việc tòa án yêu cầu hóa đơn, chứng từ khác gì đánh đố tôi cùng gia đình. Nếu yêu cầu bồi thường của tôi không được xem xét do thiếu hóa đơn, chứng từ thì đó là một sự bất công của công lý”, ông Nén nói.
Trước đó, ngày 11/4, ông Nén nộp đơn đến TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu nhận khoản tiền bồi thường 18 tỷ đồng cho hơn 17 năm ngồi tù do 2 bản án oan. TAND tỉnh Bình Thuận đã nhận đơn và yêu cầu “người tù thế kỷ” bổ sung bản án hình sự sơ thẩm năm 2000, quyết định đình chỉ điều tra của Công an tỉnh Bình Thuận cùng các hóa đơn, chứng từ cho những khoản mà ông Nén yêu cầu bồi thường.