Chàng tân kỹ sư trẻ này lại có niềm đam mê với nghệ thuật thứ 7 |
“Chất” phong trần từ tấm bé
Tiếp xúc với chúng tôi, Phan Việt Vương (SN 1993) đã không ngượng nghịu bộc bạch như thế - chất phong trần - khi tiếp chuyện. Hơn ai hết, chàng sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng luôn nhận thức rõ về điều này, về những quyết định của mình. Đó là sự gièm pha của thiên hạ khi cho rằng con người Phan Việt Vương lập dị đến khó tin.
Phan Việt Vương chia sẻ rằng, dường như “chất” nghệ sĩ đã gắn với em từ tấm bé. Ngày xưa, cái thời nhỏ xíu, Việt Vương đã có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật thứ 7. Mãi sau này lớn lên, Việt Vương mới có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn những lĩnh vực khác của nghệ thuật. Và dần dà, Việt Vương thấy mình có những “tố chất” của người nghệ sĩ nên mới quyết tâm theo đuổi.
Chàng tân kỹ sư Phan Việt Vương |
“Ngoài thói quen xem phim, mình còn thích nghe nhạc mỗi khi rãnh rỗi. Ban đầu chỉ là thích nghe mà thôi dần về sau thấm vào máu thịt. Mỗi ngày thường dành chút ít thời gian tập tễnh phong cách làm ca sĩ. Thế là bắt đầu đi tìm tòi thêm “món” đàn ghita cho cuộc sống thêm thi vị… Chiều chiều Vương vẫn chơi thể thao.”- Vương cho biết.
Phan Việt Vương còn cho biết thêm, nhớ cách đây 4 năm, khi làm thủ tục đăng ký dự thi đại học cũng đắn đo mãi mới quyết định thi Đại học Bách khoa. “Không phải lúc đó không tự tin về “máu” nghệ thuật của mình mà là do em còn lưỡng lự. Ngay cả cha mẹ em cũng không định hướng cho em được. Thấy bạn bè trong lớp đăng ký thi hết khối A nên em cũng đăng ký luôn. Thời gian sau, thấy cũng luyến tiếc lắm…” – Vương nhớ lại.
Lấy nghệ thuật làm niềm vui trong cuộc sống
Chính khuôn mặt điển trai, thư sinh và chất phong trầm hiếm có, thời gian gần đây, chàng sinh viên Phan Việt Vương xuất hiện ngày càng nhiều trên các báo mạng dành cho giới trẻ. Mỗi bài báo, hình ảnh có hình ảnh của chàng sinh viên này luôn đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của các fan ham mộ, nhất là các bạn nữ. “Bên cạnh những lời động viên, chia sẻ, góp ý; thì vẫn còn đó những lời chặt chém của số ít người. Nhưng với Vương dường như đã quá quen rồi…” – Vương tâm sự.
Phan Việt Vương đã tự tin khẳng khái nói rằng – “Chỉ lấy nghệ thuật làm niềm vui trong cuộc sống” - khi chia sẻ về con đường phía trước sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng & Quản lý dự án (trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng).
Chàng tân kỹ sư Phan Việt Vương sở hữu khuôn mặt đầy chất thư sinh, dễ gần |
Sở hữu chiều cao chuẩn (1m78) và cân nặng khá lí tưởng (65kg), cùng gương mặt rặt chất thư sinh, nụ cười duyên, làn da trắng, ánh mắt đăm chiêu, chàng sinh viên Phan Việt Vương đến từ mảnh đất anh hùng Hương Khê (Hà Tĩnh) càng trở nên tự tin hơn trước người khác.
Từ những bước đệm tạm gọi là thành công qua các cuộc thi sinh viên thanh lịch, ca hát, văn hóa – văn nghệ của nhà trường, cái tên Phan Việt Vương “vươn xa” ra các trường bạn. “Từ khi tham gia các cuộc thi đó, số lượng bạn bè kết bạn làm quen nhiều. Đồng thời, Vương còn được các shop thời trang danh tiếng ngỏ lời mời làm người mẫu ảnh thời trang cho shop. Vương cũng không ngần ngại nhận lời vừa thử sức, vừa kiếm thêm thu nhập…” – Vương tâm sự.
Mỗi lần cà phê hay đi chơi cùng đám bạn cùng trang lứa, bạn bè Viêt Vương vẫn luôn khuyên Việt Vương có tố chất trở thành nghệ sĩ hay người mẫu bởi những khả năng bản thân mà hiếm có người con trai nào sở hữu. Tuy nhiên, Việt Vương chỉ biết mỉm cười rồi xem đó như lời động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa. Đồng thời với đó, Việt Vương cũng không ngần ngại bộc bạch rằng: “Phan Việt Vương chỉ lấy nghệ thuật làm niềm vui trong cuộc sống… chứ không lấy nghệ thuật là nghề.”
Phan Việt Vương ước mơ sau này sẽ có điều kiện theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật |
Dẫu là vậy, là con người của công chúng (nhiều bạn bè Vương vẫn tự phong), nhưng ở Vương chưa bao giờ là con người như thế (người của công chúng). Bề ngoài Vương khoác lên mình nét phong trần nhưng lại rất gần gũi, thân thiện. Tính Vương xưa nay vẫn kiệm lời, điềm đạm, nhưng lại hiền, nhiệt tình. Ai có dịp tiếp xúc với Vương sẽ dễ dàng cảm nhận được điều này. “Mình có gì đâu… sống với nhau là ở cái tình cái nghĩa mà…”
“Với Vương ư! Vương vẫn theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của mình nhưng không lấy đó làm cái nghề để sống. Trước mắt Vương có lẽ sẽ dành hết thời gian cho việc học để năm này lấy tấm bằng đại học rồi kiếm việc làm ổn định với khả năng, chuyên môn mình đang theo học. Sau đó mới tính đến chuyện này… Mọi quyết định của Vương cha mẹ Vương luôn tôn trọng mà..” – Vương (cười tươi) nói.
Bên cạnh khả năng ca hát, đánh đàn, người mẫu ảnh, Phan Việt Vương còn chơi bóng chuyền “cực chất”, tham gia các sự kiện, event, chương trình, tham gia các hoạt động từ thiện – xã hội… “Hễ hoạt động gì mà Vương có khả năng là Vương tham gia… Vương không ngại khó ngại khổ hay ngại xa.” – Vương nhấn mạnh.
“Dù nói gì đi nữa, Vương vẫn muốn mình sau này đi làm có điều kiện là đi du lịch. Với Vương slogan sống của Vương là “…vì cuộc đời là những chuyến đi..”…” – Vương chia sẻ như vậy.
Tags: