Đó là những nỗi trăn trở về số phận con người, về những tiếc nuối không thể thay đổi và về sự thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến những sai lầm không thể vãn hồi.
Một luật sư, sau nhiều năm gắn bó với nghề, chia sẻ rằng mỗi phiên tòa đi qua, lòng ông lại trĩu nặng. Nghề luật sư hình sự buộc ông phải thường xuyên di chuyển, làm việc với đủ loại thân chủ – từ những doanh nhân từng thành đạt trong lĩnh vực bất động sản nay sa cơ lỡ vận, đến những thanh niên trẻ tuổi vì một phút bồng bột mà đánh mất cả tương lai.
Buổi sáng tiếp xúc với bị can tại Trại tạm giam T17 Bộ Công an, buổi chiều nghe kết quả xử một vụ án giao cấu với trẻ vị thành niên – mỗi câu chuyện, mỗi số phận đều để lại trong lòng ông những suy tư khó diễn tả.
![]() |
Ảnh minh hoạ. |
Một trong những điều khiến ông trăn trở nhất chính là sự thiếu hiểu biết pháp luật của nhiều người. Có người phạm tội vì chủ quan, có người tự tin vào các mối quan hệ mà coi nhẹ pháp luật, có người đơn giản là không hiểu hết những gì họ đang làm có thể vi phạm nghiêm trọng đến mức nào.
Không ít người chỉ tìm đến luật sư khi mọi chuyện đã quá muộn, khi họ đã đứng trước vành móng ngựa và đối diện với bản án không thể thay đổi.
Vị luật sư mong mỏi rằng, mỗi cá nhân và tổ chức hãy nhận thức rõ hơn về pháp luật, hiểu được những rủi ro tiềm ẩn để tìm luật sư đồng hành từ sớm, không phải chỉ khi mọi chuyện đã không còn đường lùi.
Hơn thế nữa, ông cũng hy vọng rằng hệ thống pháp luật sẽ ngày càng rõ ràng, dễ hiểu hơn để người dân có thể tiếp cận và áp dụng đúng, tránh những sai lầm đáng tiếc.
Pháp luật không chỉ là những điều khoản khô khan trên giấy, mà là thứ có thể định đoạt số phận con người.
Và những người làm luật sư như ông, dù đã quen với những phiên tòa, những bản án, vẫn không thể ngăn lòng mình trĩu nặng khi chứng kiến những phận người lỡ bước sa chân.
Tags: