Tâm thư người mẹ cảm ơn ân nhân đã cứu con mình khỏi “lưỡi hái tử thần”
Biết sự việc con mình đã được các thầy giáo dũng cảm cứu khỏi “lưỡi hái tử thần” người mẹ đã viết một bức tâm thư bày tỏ lòng biết ơn.
Nghệ An: Học sinh lớp 5 nhập viện với chiếc kéo đâm vào đầu, xuyên qua xương sọ
Nghệ An: Cấp sai 20 lô đất định giá cho cán bộ, người đứng đầu sẽ bị xử lý như thế nào?
Tàu hoả lật tại Nghệ An: Địa phương phớt lờ chỉ đạo của tỉnh
Nghệ An: Rùa biển quý hiếm nặng 11 kg được thả về với biển
Trước đó, vào ngày 22/9, thầy Đồng Văn Nhân (40 tuổi - giáo viên Trường THPT Phan Thúc Trực) và thầy Nguyễn Duy Trình (giáo viên Trường tiểu học Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã dũng cảm cứu sống một nam sinh viên khi không may ngã xuống vùng nước sâu ở thác 7 tầng tại địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Hình ảnh hai thầy giáo cùng mọi người sơ cứu cho nam sinh, phải mất 10 phút sơ cứu nam sinh mới tỉnh lại.
Chia sẻ về giây phút cứu nam sinh khỏi “lưỡi hái tử thần”, hai thầy cho biết, nam sinh may mắn được cứu sống là sinh viên năm thứ nhất của một trường y ở Hà Nội về quê bạn chơi thì gặp nạn. Trong nhóm 5 bạn này chỉ có một người biết bơi. Thời điểm bị đuối nước, nam sinh này không may trượt chân, rớt xuống vùng suối sâu.
Vị trí nam sinh gặp nạn nước sâu hơn 3m, khi hai thầy lặn xuống nước chảy khá mạnh, đá gập ghềnh. Nạn nhân lúc đó đã nằm sấp dưới hốc đá. May mắn là nạn nhân mặc áo trắng nên các thầy mới nhìn thấy và cứu vớt được, nếu mặc áo xanh hoặc đen thì cùng màu đá và rêu thì khó phát hiện.
Sau khoảng 3 phút hai thầy giáo mới đưa được nạn nhân lên bờ để sơ cứu. Phải mất 10 phút nỗ lực sơ cứu nạn nhân mới tỉnh lại và được đưa đến bệnh viện điều trị.
Đoạn clip về hành động dũng cảm của hai thầy giáo đã được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Rất nhiều lời khen ngợi đã được dành cho hành động dũng cảm của hai thầy giáo. Sau một tuần được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của nam sinh đã ổn định và đang trên đường trở lại Hà Nội để tiếp tục chương trình học của mình.
Ban giám hiệu 2 Trường THPT Phan Thúc Trực và Tiểu học Hùng Thành sau khi xác minh đúng thông tin đã kịp thời biểu dương thầy Đồng Văn Nhân và Nguyễn Duy Trình trong lễ chào cờ đầu tuần sáng 30/9.

Bức tâm thư bày tỏ lòng biết ơn trước hành động dũng cảm của 2 thầy giáo đã cứu con mình khỏi "lưỡi hái tử thần".
Ngày 1/10, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã quyết định tặng giấy khen cho 2 thầy giáo vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Đồng thời làm tờ trình gửi Bộ GD&ĐT đề nghị tặng bằng khen cho thầy Nguyễn Duy Trình và Đồng Văn Nhân.
Đặc biệt, mẹ của nam sinh được hai thầy giáo cứu sống đã viết một bức tâm thư cảm động bày tỏ lòng biết ơn đối với hai ân nhân đã cứu con mình khỏi “lưỡi hái tử thần”. Trong thư, bà giới thiệu tên là Ma Thị Bích Thu (mẹ của Phạm Việt Hùng, sinh viên năm thứ 3, Trường ĐH Y Hà Nội, nam sinh viên được hai thầy giáo cứu sống). Hiện bà Thu đang công tác tại Trường Tiểu học Phù Lỗ A, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.
Bà Ma Thị Bích Thu trình bày lại sự việc: Vào ngày 22/9, con trai bà cùng một nhóm sinh viên về thăm quê bạn và đến tham quan tại thác 7 tầng (huyện Quế Phong, Nghệ An). Khi đang chụp ảnh, bỗng nghe bạn cùng đoàn kêu cứu, cháu Hùng cùng nhóm bạn nhảy xuống nước cứu bạn, không may bị ngã xuống vùng thác sâu.
Nghe nhóm các bạn trẻ kêu cứu, bất chấp nguy hiểm, thầy Đồng Văn Nhân đã lao mình xuống dòng nước tìm vị trí và cứu được cháu Hùng đưa lên bờ. “Thật may mắn cho gia đình, cháu đã được cứu kịp thời. Với nỗ lực của thầy Đồng Văn Nhân và Nguyễn Duy Trình có nghiệp vụ sơ cứu nạn nhân đuối nước đúng đắn, khoa học giúp cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thở được lại và chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện”, bà Thu viết trong thư.
Thay mặt gia đình, bà Thu viết thư bày tỏ sự biết sơn sâu sắc đến thầy Đồng Văn Nhân (GV Trường THPT Phan Thúc Trực) và thầy Nguyễn Duy Trình (GV Trường Tiểu học Hùng Thành), huyện Yên Thành, Nghệ An. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến ngành giáo dục Nghệ An đã tuyển chọn, rèn luyện được những giáo viên có tài, có đức, là tấm gương sáng cần nhân rộng không chỉ cho ngành mà cho cả xã hội.











