Tâm sự từ khu cách ly: Tôi chịu đựng một thì nhân viên y tế vất vả mười, xin hãy có ý thức!
Những người đang cách ly tập trung cho biết trong khi cách ly, các bác sĩ rất vất vả, ngày đêm làm nhiệm vụ để tất cả mọi người được an toàn.
Bắc Ninh: Khẩn cấp xét nghiệm cho 15.000 người trong đêm
Bắc Ninh: Cách ly 16 điểm dịch, lấy hơn 21.000 mẫu xét nghiệm Covid-19
Tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp sau khi phát hiện ra nhiều ca dương tính với Covid-19. Tính đến 18h00 ngày 14/5, nước ta đã ghi nhận 3.816 ca bệnh, có tổng cộng 2.657 ca bệnh được chữa trị khỏi, 35 ca tử vong.

Nguồn: Báo Dân Trí.
Tại một số địa phương có ca dương tính với Covid-19 như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội… nhiều trường hợp F1 (có tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh mắc Covid-19) đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung.
Tối ngày 18/5, phóng viên Tòa soạn Pháp luật Plus đã liên hệ qua điện thoại với một số người là F1, được cách ly y tế theo quy định.

Một cơ sở cách ly tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)
Ông Nguyễn Bá Chỉnh, sinh năm 1956, trú tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là trường hợp F1, bắt đầu thực hiện cách ly y tế tạp khu cách ly tập trung từ ngày 9/5 sau khi tiếp xúc với ca bệnh dương tính với Covid-19 là một giáo viên tại địa phương.
Chia sẻ với phóng viên, ông Chỉnh cho biết đã được các y, bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm ngay trong ngày 9/5 sau khi biết ông là F1. Hiện tại, trong khu cách ly, ông đang được sắp xếp tại một phòng gồm có 6 người.
Hàng ngày, đa phần thời gian của ông và mọi người là ngồi im 1 chỗ trên giường của mình để tự bảo vệ bản thân.
“Tôi thấy các y, bác sĩ trong đây rất nhiệt tình và chu đáo. Sau khi được nghe giải thích và động viên, tôi cảm thấy ở trong đây an toàn hơn bên ngoài rất nhiều nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các bác sĩ, nhân viên y tế.
Tính đến hôm nay là tôi đã đi cách ly được 5 ngày rồi, xa nhà, xa gia đình, tôi thấy nhớ con cháu lắm.”

Hơn 11.800 nghìn người dân Mão Điền được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong đêm 13/5. (Ảnh: Việt Hoa - Báo Bắc Ninh)
Không giống vậy, ông Ngô Đức Chương, sinh năm 1959, là trường hợp F1 và hiện đang được cách ly tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: “Tôi là một cựu chiến binh, mấy chục năm đi lính, xa gia đình, quê hương còn chẳng sao, giờ cách ly mới có mấy ngày nên không vấn đề gì cả. Trong khu cách ly này, tôi được sắp xếp ở tại một căn phòng cùng với 3 người khác.
Ở trong đây, các bác sĩ và Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh chăm sóc rất tốt. Từ những vật dụng nhỏ nhất như bàn chải, kem đánh răng đến khăn mặt, xà xà phòng tắm…cũng cấp, phát đầy đủ cho tôi và mọi người.
Tôi và những người đang cách ly rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm sóc cho chúng tôi dù dịch bệnh bùng phát phức tạp như vậy. Chỉ ở Việt Nam chúng tôi mới được chăm sóc tốt và đầy đủ như vậy chứ nếu ở nước ngoài thì sợ rằng khổ lắm”.
Tôi mong rằng tất cả mọi người hãy đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài và thật cẩn thận để phòng, tránh dịch bệnh vì chính bản thân mình và vì cộng đồng.”

Một bác sĩ ngủ trên ghế vì mệt mỏi sau khi làm nhiệm vụ. (Ảnh: Fanpage Báo Bắc Ninh)
Cũng đang thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung, em Nguyễn Thị T, sinh năm 2004, hiện đang là học sinh lớp 11 của trường Trung học Phổ thông Thuận Thành 1 (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ sự lạc quan của mình.
Theo em T, dù sắp tới em cùng các bạn cùng khóa theo chương trình học sẽ có kì thi hết học kì hai của lớp 11, tuy nhiên, ở trong khu cách ly, em vẫn có sách vở và thời gian để ôn thi. Vì vậy, em không cảm thấy lo lắng về điều này.
“Em mong rằng mỗi người ở bên ngoài hãy thật cẩn thận và chấp hành nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch bệnh vì trong này, các bác sĩ vất vả lắm. Mặc dù em nhớ nhà và bạn bè, nhưng chưa là gì so với các nhân viên tại đây, nếu em phải chịu đựng một thì nhân viên y tế phải vất vả mười…” – T chia sẻ thêm.

