Chán nản vì người con bỏ đi, công ăn việc làm không ổn định nên Tuấn buông xuôi, không chịu làm ăn, đi đòi nợ không được nên Tuấn ra tay...
Liên quan đến việc con rể cũ, dùng dao sát hại mẹ vợ và em gái vợ, xảy ra vào ngày 11/8 tại số nhà 613, phố Lý Bôn, tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình.
Nguyên nhân ban đầu mà phóng viên Pháp luật Plus nhận được từ mẹ đẻ của hung thủ là bà Nguyễn Thị Dung (SN 1938, trú tại thôn Trung Hòa, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) Mâu thuẫn bắt đầu từ khi đứa con gái ruột Tuấn nuôi 21 năm qua bỏ đi theo chị Hương (là người vợ đã ly dị của Tuấn) và do số tiền 10 triệu đồng chị Huế (em vợ Tuấn) vay để xây nhà.
|
Bà Nguyễn Thị Dung - Mẹ đối tượng Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ thông tin với phóng viên Pháp luật Plus. |
Theo bà Dung kể lại, Năm 2006, chị Bùi Thị Hương có đâm đơn ra TAND huyện Vũ Thư đòi ly hôn với anh Trần Văn Tuấn.
Người con gái là Nguyễn Thùy Linh được ở với bố, còn ngôi nhà cùng với tài sản thì thuộc về chị Hương. Mất nhà, không có công ăn việc làm ổn định, Tuấn đã cùng con vào trong miền Nam lập nghiệp.
|
Ngôi nhà của bà Dung - Nơi đối tượng Nguyễn Văn Tuấn sinh sống. |
Vào khoảng cuối năm 2012 đầu năm 2013, người con gái học xong, chuyển hộ khẩu rồi sang Đài Loan cùng mẹ.
Chán nản vì người con bỏ đi, công ăn việc làm không ổn định nên Tuấn buông xuôi, không chịu làm ăn. Đến năm 2014, Tuấn chuyển khẩu từ trong Nam về ở với gia đình.
Bà Dung cũng cho biết thêm, đã có vài lần Tuấn đến nhà em vợ là chị Huế, để đòi tiền nhưng chị Huế không trả.
|
Ngôi nhà của chị Bùi Thị Huế - Nạn nhân bị sát hại. |
Trước khi xảy ra sự việc, Tuấn đã bỏ nhà đi từ rạng sáng ngày 10/8, khi biết Tuấn đã giết chết mẹ và em gái vợ. Bà Dung vô cùng bàng hoàng và chỉ biết lủi thủi một mình, thương cho người con lỡ dại gây ra án mạng đau lòng.