Tâm sự của “người đồng hành” trên đường công lý
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), xin giới thiệu những dòng tản mạn, tâm sự của Thạc sĩ, Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền về nghề báo và nghề luật.

Có những cuộc điện thoại đến rất khuya. Có những tin nhắn từ phóng viên gửi lúc sáng sớm. Có những vụ việc vừa xảy ra, dư luận còn đang tranh cãi dữ dội, các anh chị nhà báo đã gọi hỏi: “Luật sư Huyền, vấn đề này nhìn nhận dưới góc độ pháp lý thế nào là chuẩn xác?”
Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi như vậy trong nhiều năm hành nghề luật sư. Và có lẽ cũng chính từ những cuộc trao đổi ấy, tôi càng thêm trân quý nghề báo và những người đang ngày đêm theo đuổi công việc đầy áp lực nhưng cũng vô cùng ý nghĩa này.
Mỗi vụ việc nóng trong xã hội, từ một vụ lừa đảo, một tranh chấp đất đai, một vụ bạo hành trẻ em, một chính sách mới hay một câu chuyện gây tranh cãi trên mạng xã hội, báo chí đã kịp thời phản ánh góc nhìn pháp lý để đưa ra thông điệp đúng đắn mang tính cảnh báo hoặc định hướng dư luận.
Nhưng phía sau mỗi bản tin ngắn vài trăm chữ, mỗi bài báo dài hàng nghìn chữ là rất nhiều giờ đồng hồ tác nghiệp, xác minh, đối chiếu thông tin và cả những trăn trở về trách nhiệm xã hội.
Là luật sư, tôi có cơ hội được đồng hành cùng nhiều cơ quan báo chí, nhiều phóng viên ở các lĩnh vực khác nhau. Có những cuộc trao đổi kéo dài hàng giờ chỉ để làm rõ một vấn đề đang gây ra những tranh luận trái chiều hoặc được xem là “khoảng trống pháp lý”.
Trước những vấn đề như thế, luật sư phải đọc hàng chục văn bản quy phạm pháp luật mới có thể đưa ra được một nhận định chính xác. Có những vụ việc mà luật sư và nhà báo cùng ngồi với nhau để “mổ xẻ” từng góc nhìn pháp lý, từng khả năng áp dụng pháp luật, từng hệ quả xã hội có thể xảy ra.
Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận rất rõ sự nghiêm túc và trách nhiệm của những người làm báo. Bởi họ hiểu rằng, một câu chữ đăng lên không chỉ đơn thuần là thông tin mà còn có thể tác động đến nhận thức của hàng triệu người.
Ngoài vai trò luật sư, Thạc sĩ Đặng Thị Thúy Huyền (Giám đốc hãng Luật HPL, Thành phố Hồ Chí Minh) là giảng viên thỉnh giảng chuyên ngành Luật và cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều tờ báo với các bài trả lời phỏng vấn, phân tích pháp lý sắc sảo, được bạn đọc đón nhận.
Điều tôi trân quý nhất ở những người làm báo là tinh thần dấn thân. Họ luôn có mặt ở những nơi xã hội đang quan tâm. Họ đi vào tâm điểm của những vấn đề gai góc, đang gây ra nhiều tranh luận. Họ lắng nghe những tiếng nói yếu thế. Họ đặt câu hỏi cho những bất cập.
Và họ góp phần thúc đẩy sự thay đổi bằng sức mạnh của sự thật. Trong hành trình ấy, luật sư và nhà báo có rất nhiều điểm chung. Một người bảo vệ công lý bằng pháp luật. Một người bảo vệ sự thật bằng ngòi bút.
Cả hai đều hướng đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Nhiều năm làm nghề, tôi càng nhận ra rằng pháp luật sẽ rất khó đến gần người dân nếu thiếu vai trò của báo chí.
Một bộ luật mới ban hành. Một nghị quyết mới có hiệu lực. Một bản án có giá trị tham khảo. Một chính sách liên quan đến quyền lợi của người dân. Nếu chỉ nằm trên giấy, rất ít người có thể tiếp cận và hiểu hết.
Nhưng thông qua các trang báo, những quy định tưởng chừng khô khan ấy trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn. Đó cũng là lý do tôi luôn sẵn sàng chia sẻ góc nhìn pháp lý khi các anh chị phóng viên liên hệ. Không chỉ để trả lời một câu hỏi chuyên môn, mà còn để góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa kiến thức pháp luật đến cộng đồng.
Tôi biết có những phóng viên đã theo đuổi một đề tài nhiều tháng trời. Có những người không quản ngày nghỉ, cuối tuần hay đêm khuya để kịp thời đưa thông tin chính xác đến bạn đọc. Có những người âm thầm đi đến tận cùng của sự thật mà không cần được nhắc tên. Chính những điều đó khiến tôi luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho nghề báo.
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, với tình cảm của một người thường xuyên đồng hành cùng báo chí, tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến tất cả các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và những người đang làm công việc thầm lặng phía sau mỗi trang báo.
Cảm ơn các anh chị đã luôn giữ ngọn lửa nghề. Cảm ơn các anh chị đã không ngừng tìm kiếm sự thật. Cảm ơn các anh chị đã cùng các luật sư, chuyên gia và những người làm nghề khác lan tỏa những thông tin tích cực, những giá trị nhân văn và những kiến thức hữu ích đến cộng đồng.
Chúc các nhà báo luôn giữ được sự sắc bén của ngòi bút, sự tỉnh táo của người làm nghề và sự tử tế trong trái tim. Chúc nền báo chí Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyên nghiệp, nhân văn và phụng sự ngày càng tốt hơn cho Tổ quốc và Nhân dân.
Bởi ở đâu có sự thật được bảo vệ, ở đó có báo chí.
Và ở đâu có công lý được gìn giữ, ở đó luôn có những người cầm bút và những người cầm cân công lý đang âm thầm đồng hành cùng Nhân dân.












