
Những bước chân nối dài trên sườn núi
Từ sáng sớm, sườn Tây Núi Nhón, xã Làm Thành, tỉnh Nghệ An đã rộn ràng bước chân người. Từng tốp cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên và người dân nối nhau từ chân núi lên phía đỉnh.
Người khiêng, người chuyền, người đón vật liệu; những tấm bê tông nặng hơn 20kg lần lượt được chuyền qua nhiều đôi tay để đưa đến vị trí lắp ghép.
Trên nền núi dốc, công việc không hề nhẹ. Mỗi tấm bê tông dài khoảng 80cm, rộng 20cm, nặng hơn 20kg.
Để đưa được một tấm lên vị trí thi công, nhiều người phải cùng phối hợp, bước chậm nhưng liên tục. Có lúc đường trơn, có lúc phải men theo sườn dốc, nhưng dòng người vẫn nối dài.

Những chiếc áo xanh đoàn viên nổi bật giữa màu xanh của núi. Tiếng gọi nhau, tiếng động viên, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười tạo nên không khí lao động cộng đồng sôi nổi.
Hơn 150 đoàn viên Trường THPT Phạm Hồng Thái cùng đoàn viên các trường THCS trên địa bàn có mặt từ sớm. Những bàn tay còn trẻ nhanh chóng bắt nhịp với công việc: người vận chuyển, người xếp vật liệu, người cùng tham gia lắp ghép từng mảng bê tông để tạo hình con chữ.
Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là một buổi hoạt động tình nguyện. Đó còn là lần đầu các em được trực tiếp đặt đôi tay của mình vào một công trình đã hiện diện trong lịch sử quê hương hơn nửa thế kỷ.
"Đây không chỉ là một buổi hoạt động tình nguyện. Đó còn là lần đầu các em được trực tiếp đặt đôi tay của mình vào một công trình đã hiện diện trong lịch sử quê hương hơn nửa thế kỷ."
Giữa những đoàn viên tuổi mười tám, đôi mươi, hình ảnh những người dân ngoài 70 tuổi khiến công trường thêm đặc biệt.
Dù tuổi cao, các cụ vẫn cùng con cháu lên núi, góp sức trong khả năng của mình. Người mang vật liệu, người hỗ trợ các phần việc nhẹ hơn; ai làm được việc gì đều nhiệt tình tham gia.

Một bên là những người đã đi qua chiến tranh, một bên là lớp trẻ sinh ra trong thời bình. Khoảng cách tuổi tác dường như được xóa nhòa trên sườn núi. Tất cả cùng chung một công việc, cùng hướng về dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI".
Cùng cán bộ, đoàn viên và Nhân dân Lam Thành, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Liên cũng có mặt, góp sức hỗ trợ địa phương.
Nhiều cán bộ, lãnh đạo xã Lam Thành trực tiếp xuống công trường, cùng vận chuyển, lắp ghép và động viên các lực lượng.
Không có khoảng cách giữa người chỉ đạo và người thực hiện. Trên sườn núi, mọi người cùng chuyền một tấm bê tông, cùng bước trên một con đường dốc, cùng góp một phần công sức cho công trình chung.
Hơn nửa thế kỷ - một "dòng chữ" vẫn được tiếp nối
Núi Nhón cao khoảng 150m, thuộc dãy núi Lam Thành. Trên sườn phía Tây ngọn núi là dòng chữ lớn "BÁC HỒ SỐNG MÃI", được các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân Hưng Nguyên tạo dựng từ tháng 12/1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
Thời điểm ấy, thực hiện chủ trương của Huyện đoàn Hưng Nguyên cũ, hàng trăm đoàn viên, thanh niên các xã trong huyện đã dùng cuốc, xẻng đào đất, rải vôi trắng tạo nên dòng chữ trên sườn núi.
Công trình trở thành biểu tượng của tình cảm kính yêu, niềm tiếc thương đối với Bác Hồ và quyết tâm của quân, dân địa phương tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Người đã lựa chọn.

Sau hơn nửa thế kỷ, dưới tác động của thời tiết, dòng chữ dần phai mờ, xuống cấp. Tháng 5/2026, lực lượng quân sự và dân quân xã Lam Thành đã phục dựng dòng chữ bằng vôi trắng nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, địa hình sườn núi dốc cùng mưa lớn khiến lớp vôi nhanh chóng bị ảnh hưởng.
Từ thực tế đó, xã Lam Thành quyết định tái tạo dòng chữ bằng những tấm bê tông, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa tạo độ bền vững cho công trình.
Giai đoạn 1 đã đúc 1.500 tấm bê tông; giai đoạn 2 tiếp tục đúc thêm 500 tấm để hoàn thiện. Dòng chữ trải dài khoảng 180m trên sườn núi.
Những tấm bê tông ấy đang được đưa lên núi bằng chính sức người. Không máy móc hiện đại, không con đường thuận lợi dẫn thẳng đến công trường, mỗi tấm vật liệu là một lần những đôi tay nối lại với nhau.
Vì thế, nếu những tấm bê tông tạo nên hình hài mới cho dòng chữ thì chính con người là những người thổi sức sống vào công trình.
"Nếu những tấm bê tông tạo nên hình hài mới cho dòng chữ thì chính con người là những người thổi sức sống vào công trình."
Theo kế hoạch, xã Lam Thành phấn đấu hoàn thành dòng chữ và cột cờ trên đỉnh Núi Nhón trước ngày 2/9/2026.
Khi hoàn thành, từ xa, dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI" sẽ tiếp tục nổi bật trên sườn Tây Núi Nhón. Nhưng phía sau hình ảnh ấy không chỉ là một công trình được tạo nên từ bê tông.
Đó còn là hình ảnh hàng nghìn con người cùng chung sức trên một sườn núi: những đoàn viên trẻ với đôi tay lấm bụi, những người dân cao tuổi vẫn nhiệt tình góp sức, những người lính, thầy cô giáo, cán bộ và những người lao động bình dị.
Họ đến từ những công việc, những thế hệ khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Góp một phần sức mình để gìn giữ dấu ấn lịch sử của quê hương.
Từ dòng chữ được tạo nên bằng vôi trắng năm 1969 đến những tấm bê tông được đặt xuống hôm nay là một hành trình hơn nửa thế kỷ. Và trong hành trình ấy, điều được tiếp nối không chỉ là một công trình trên sườn núi, mà còn là tình cảm, ký ức và sự tri ân của các thế hệ người dân Lam Thành đối với Bác Hồ kính yêu.
Mỗi tấm bê tông được đặt xuống là thêm một bước để dòng chữ "BÁC HỒ SỐNG MÃI" trường tồn - Mỗi bước chân trên sườn núi hôm nay cũng góp thêm một dấu ấn đẹp về lòng dân, sức dân và tinh thần đoàn kết của quê hương...
Nguyễn Nam
— Hết —



