Sửng sốt cô gái 8 tuổi đã mắc ung thư vú
Chrissy Turner (Mỹ) chỉ mới 8 tuổi nhưng đã được chuẩn đoán ung thư vú. Đây là trường hợp hiếm gặp, bởi tỷ lệ người mắc phải là 1/1 triệu người.
Hà Nội: Quán karaoke phát hoả, cả khu phố náo loạn
Thứ trưởng Lê Thành Long nói về công tác thi đua, khen thưởng
Xúc phạm nghệ sĩ, 'Những kẻ lắm lời' buộc phải tạm dừng
Lạng Sơn: Thu giữ hàng trăm thanh kiếm và công cụ hỗ trợ
Phản ánh đa chiều của truyền thông phương Tây sau vụ Su-24 rơi
Chrissy Turner là một trong những người trẻ tuổi nhất từng nhận được một chẩn đoán ung thư vú. Cô bé phát hiện ra căn bệnh trong một lần đi khám bác sĩ khi thấy xuất hiện khối u lạ ở ngực hồi tháng trước. Bác sĩ đã kết luận cô mắc một dạng ung thư hiếm gặp có tên secretory carcinoma.
Theo tờ The Guardian, Chrissy Turner sống cùng gia đình ở Centerville, Utah, gần Salt Lake City. Cô bé được bác sĩ lên kế hoạch để có một cuộc giải phẫu vào đầu tháng 12 để loại bỏ các mô vú của cô.

Chrissy cho biết cô đã rất sợ hãi khi nghe tin, cô đã chia sẻ với đài ABC: “Tôi đã sợ hãi. Nhưng tôi biết tôi có thể chiến đấu nó ra và tôi hy vọng rằng tôi có thể chống lại nó.”
Mẹ cô, bà Annette Turner đã chia sẻ với đài ABC: “Đây là một cú sốc, và không muốn con mình trải qua căn bệnh này". Bà đã hoàn toàn sụp đổ khi biết tin cô con gái của mình được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Hiện tại, bạn bè của gia đình cô bé đã bắt đầu một chiến dịch quyên góp tiền, giúp cho gia đình cô.
Ung thư vú ở trẻ nhỏ như vậy là một hiện tượng khá hiếm. Trong một báo cáo khoa học năm 2000, ghi nhận trường hợp bệnh nhân bị ung thư nhỏ tuổi nhất là một cô bé mới chỉ 6 tuổi.
Hầu hết các khối u vú ở trẻ em là lành tính. Và chúng ít có khả năng lây lan như người lớn. Tuy nhiên, việc điều trị bằng hóa chất lại gặp rất nhiều rủi ro cho một đứa trẻ.

