Ngày 10/2, tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (phườngCầu Giấy, Hà Nội), không khí hành lang các khoa bệnh trở nên ấm áp hơn thường lệ.
Trong dòng người lặng lẽ xếp hàng, những bệnh nhân đang điều trị các bệnh lý về máu và người thân chăm sóc không giấu được xúc động khi đón nhận từng phần quà, suất ăn yêu thươngdo Công an TP Hà Nội tổ chức trao tặng.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Suất ăn yêu thương” Xuân Bính Ngọ 2026, được triển khai theo kế hoạch thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” và đợt thi đua cao điểm “100 ngày Ba nhất – Phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ Nhân dân”.
Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ, Ban Công đoàn tổ chức đã phối hợp cùng một số đơn vị trong lực lượng để tổ chức.
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là một trong những điểm tổ chức trọng tâm, nơi tập trung đông bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải điều trị dài ngày, chi phí tốn kém.
![]() |
| Đoàn công tác của Công an thành phố thăm hỏi, hỗ trợ bằng tiền mặt với số tiền 10.000.000đ cho 20 bệnh nhân bị bệnh nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |
Đem yêu thương sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn
Thượng tá Châu Minh Hằng, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an thành phố Hà Nội cho biết, chương trình 'Suất ăn yêu thương' Xuân Bính Ngọ 2026 là hoạt động thiết thực của Công an thành phố Hà Nội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
![]() |
| Phó Trưởng phòng công tác chính trị, Thượng tá Châu Minh Hằng ân cần thăm hỏi em nhỏ điều trị ở Bệnh viện. |
Cũng theo Thượng tá Hằng, thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô được trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội, qua đó bồi đắp nhận thức, trách nhiệm và sự gắn bó với Nhân dân.
Đáp lại, TS.BS Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, các bệnh nhân đang điều trị tại Viện đều có những hoàn cảnh riêng, nhiều trường hợp chịu nhiều đau đớn trong quá trình điều trị. Dù chi phí thuốc men cơ bản được bảo hiểm y tế chi trả, song người bệnh vẫn rất cần sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành nhiều hơn từ cộng đồng để ổn định điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống.
TS.BS Nguyễn Thị Mai, gửi lời cảm ơn chương trình "Suất ăn yêu thương" và sự chung tay của lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời động viên, tiếp thêm tinh thần cho các bệnh nhân trong dịp Tết.
![]() |
| Cán bộ Công an động viên các bệnh nhân nhí. |
Cháu Nguyễn Xuân Hoàn (7 tuổi, đến từ Bắc Ninh) không giấu được niềm hạnh phúc khi nhận được những phần quà, cháu cho biết, cháu phát hiện bệnh từ 4 tháng tuổi, nhà cháu có 2 anh em thì cả 2 đều bị bệnh khó đông máu, nên cứ mỗi lần đau là bố mẹ lại đưa cháu vào bệnh viện.
![]() |
| Cháu Nguyễn Xuân Hoàn (7 tuổi, đến từ Bắc Ninh). |
“Cháu chỉ mong được khỏi bệnh, để đi học và sinh hoạt bình thường như các bạn, để bố mẹ cháu đỡ khổ”, cháu Hoàn chia sẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận khoảng 200 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.
“Một bữa ăn đủ đầy cũng là một liều thuốc tinh thần”
Giữa nhịp sống lặng lẽ của bệnh viện, những suất cơm nóng hổi được trao tận tay người bệnh mang theo không chỉ giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, đồng hành đầy nhân văn của lực lượng Công an với Nhân dân trong lúc gian nan.
Bà Nguyễn Thị Bích (69 tuổi, quê Bắc Ninh), là bà Nội đang có cháu điều trị trị ở Bệnh viện, nhẹ nhàng bưng khay cơm trên tay. Cháu đã nhiều tháng nằm viện, bà cho biết mọi chi tiêu đều phải tính toán dè sẻn: “Tiền thuốc men đã quá nhiều, ăn uống chỉ dám qua loa cho xong bữa. Nhận được suất ăn này, tôi thấy ấm lòng lắm. Không phải vì bữa cơm ngon, mà vì cảm giác mình không bị bỏ quên”.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Bích (69 tuổi, quê Bắc Ninh). |
Theo bà Bích, gia đình gặp nhiều khó khăn, bố mẹ cháu phải đi làm để cố gắng dành lại sự sống cho con, nên bà bà phải xuống Bệnh viện chăm sóc cháu, bà Bích thật lòng cho hay, có những ngày mệt mỏi, chỉ một bữa ăn đầy đủ, nóng sốt cũng giúp người bệnh và người nhà có thêm sức lực và niềm tin để tiếp tục hành trình chống chọi với bệnh tật. “Với chúng tôi, một bữa ăn đủ đầy cũng là một liều thuốc tinh thần”, bà nói.
Cách đấy không xa, anh Năng Thành Nhân (quê Lạng Sơn) đang chăm sóc con nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chia sẻ: “Hai vợ chồng thay nhau ở viện, có ngày chỉ kịp ăn tạm gói mì. Nhận được quà, rồi suất ăn miễn phí, tôi thực sự xúc động. Nó cho tôi cảm giác rằng, trong lúc khó khăn nhất, xã hội vẫn luôn ở bên”.
![]() |
| anh Năng Thành Nhân (quê Lạng Sơn) cùng con trai đang điều trị ở bệnh viện. |
Lan tỏa hình ảnh “Công an vì Nhân dân phục vụ”
Mong một điều rằng, Chương trình “Suất ăn yêu thương” không chỉ được triển khai trong một ngày mà có thể định hướng duy trì theo tuần hoặc theo tháng tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội để bệnh nhân và người nhà cảm thấy yên tâm trong “cuộc chiến” với bệnh tật.
![]() |
| Tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chương trình gửi tặng 120 suất cơm đến bệnh nhân tại điểm tổ chức và đoàn đi thăm hỏi tặng 20 suất quà và hỗ trợ bằng tiền mặt với số tiền 10.000.000đ cho 20 bệnh nhân bị bệnh nặng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. |
Để rồi, các cán bộ, chiến sĩ Công an không chỉ tham gia ở vai trò tổ chức, mà còn trực tiếp trao suất ăn, thăm hỏi, động viên người bệnh. Những cái bắt tay, những lời chúc sức khỏe giản dị nhưng chân thành xóa nhòa khoảng cách giữa lực lượng thực thi pháp luật và người dân yếu thế.
![]() |
| Niềm vui của người nhà bệnh nhân khi được nhận suất ăn. |
Một bệnh nhân cao tuổi xúc động bày tỏ: “Trước đây tôi nghĩ Công an chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh. Hôm nay tận mắt chứng kiến các anh, các chị trao từng suất ăn, hỏi han từng người bệnh, tôi thấy hình ảnh người chiến sĩ Công an thật gần gũi”.
![]() |
| Những suất ăn được gửi đến bệnh nhân và người nhà. |
Đại diện Ban Thanh niên CATP cho biết, mỗi suất ăn được chuẩn bị bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với thể trạng người bệnh. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng mục tiêu của chương trình là lan tỏa tinh thần sẻ chia, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong dịp Tết – thời điểm nhiều bệnh nhân không thể sum vầy cùng gia đình.
“Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cũng tự nhắc mình về trách nhiệm xã hội, về ý nghĩa của việc gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân bằng những hành động cụ thể”, một đoàn viên tham gia chương trình chia sẻ.