Sự thật vụ xô xát ở Mường La: Không phải bắt vợ, không có người chết
Mâu thuẫn khiến 1 thanh niên bị đuổi đánh, bị vấp ngã, chảy máu, nhưng vụ việc lại được "thổi" lên mạng xã hội như một vụ xô xát do bắt vợ
Thanh Hóa: Những hình ảnh đầu tiên về mưa lũ kinh hoàng tại Mường Lát
Sập cầu trên tỉnh lộ 766, giao thông tê liệt
Hoa hậu Kỳ Duyên và hoa hậu Mỹ Linh đọ sắc với váy xẻ cao ngút mắt
5 nội dung chính sẽ được sửa đổi trong Bộ luật Lao động
Hơn 38.600 lượt người vào lăng viếng Bác dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Ngày 1/9, một số trang mạng đăng các video clip quay cảnh xô xát tại huyện Mường La (tỉnh Sơn La), kèm thông tin cho rằng xuất phát từ mâu thuẫn bắt vợ, các thanh niên người dân tộc thiểu số đã dùng “gậy gộc, dao nhọn” đánh nhau, khiến một người “nguy kịch, dẫn đến tử vong”. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn không phải như vậy!

Được biết, khoảng 12h ngày 1/9, ở Tiểu khu 2, thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) xảy ra một vụ xô xát, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ xích mích giữa các thanh niên trước đó.
Danh tính người bị đánh được xác định là Vàng A.D (SN 1996, trú tại xã Hua Trai, Mường La). Hai đối tượng đánh anh D. là Vàng A Dê và Sồng A G., trú tại xã Chiềng San (cùng huyện).
Khi xảy ra xô xát, D. bị các đối tượng Dê và G. dùng gậy và xích đánh, chứ không phải dao nhọn như thông tin trên mạng xã hội. Trong lúc bỏ chạy, D. bị vấp ngã, lật móng chân cái bên trái, chảy máu. Ngoài ra, người này chỉ bị thương nhẹ, xước ở bả vai phải và tay trái do bị vụt gậy và xích.
Vì nhìn thấy máu chảy ở chân D., các nguồn tin thiếu kiểm chứng đã cho rằng nạn nhân bị “đâm, mất nhiều máu, trong tình trạng nguy kịch”.

Trên thực tế, vết thương của D không quá nghiêm trọng, đã được vợ đưa tới cơ sở y tế tại địa phương để băng bó.
Ngay sau khi xảy ra vụ xô xát, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết.
Hiện hai đối tượng Dê và G. vẫn đang bỏ trốn, cơ quan công an đã ra lệnh triệu tập để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.











