Sự thật thông tin 3 bé trai trốn thoát khi bị kẻ lạ bắt cóc tại Nghệ An
Vào cuộc làm rõ, công an xác định 3 bé trai không phải bị bắt cóc, các em đạp xe đi chơi rồi lạc cách nhà hơn 70 km.
Nghi án ba bé trai bị bắt cóc, được phát hiện đang ngủ bên quốc lộ 1A
Bắt kẻ cầm đầu nhóm chuyên bắt cóc người Trung Quốc, đòi tiền chuộc
Khởi tố vụ án 2 người làm công bắt cóc con trai 17 tháng tuổi của chủ
Sự thật bất ngờ về thông tin nữ sinh lớp 8 bị bắt cóc lưu lạc vào Cà Mau
Chiều ngày 17/7, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, công an huyện Diễn Châu và công an huyện Anh Sơn đã làm rõ và xác định thông tin 3 bé trai bị kẻ lạ bắt cóc và may mắn trốn thoát là hoàn toàn không đúng sự thật.
Ba cháu bé tự ý đi chơi vì sợ nên không dám về nhà, cứ đạp xe trên đường dẫn đến bị lạc.
Khi cảnh sát tìm thấy các cháu đã đói và kiệt sức, được chăm sóc tỉnh dậy ban đầu, lo sợ nên các cháu "bịa chuyện" bị bắt cóc.

Ba cháu được phát hiện đi lạc cách nhà hơn 70km.
Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải câu chuyện ly kỳ về việc 3 bé trai được phát hiện bên lề quốc lộ 1A trong tình trạng đói và kiệt sức, trạng thái hoảng loạn.
Sau khi được công an đưa về chăm sóc, các cháu khai khai tên là: Nguyễn Trung Th (14 tuổi), em Nguyễn Văn H (10 tuổi) và em Nguyễn Văn Th (9 tuổi, cùng trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Vị trí phát hiện các em cách nhà hơn 70 km.
Tại đây ban đầu các cháu mình bị một đối tượng lạ bắt cóc sau đó đưa lên ô tô. Lợi dụng lúc đối tượng sơ ý cả 3 đã may mắn trốn thoát.
Từ thông tin các cháu cung cấp lực lượng công an đã liên lạc với gia đình để đến nhận các cháu về.
Theo người thân, sáng một ngày trước, ba cháu chở nhau bằng xe đạp đi chơi.
Đến chiều tối cùng ngày vẫn không thấy các em về, người thân của các em mới huy động hàng xóm đi khắp nơi tìm kiếm song không có kết quả.
Vào cuộc xác minh công an xác định không có sự việc các cháu bị bắt cóc và trốn thoát. Hiện các cháu đã được bàn giao cho người thân đưa về nhà.

