Sự thật sau quảng cáo "đường mật" sở hữu bác sĩ nước ngoài của Thẩm mỹ Quốc tế Diva
Gắn mác "Quốc tế", thế nhưng Thẩm mỹ Quốc tế Diva lại phải sử dụng hình ảnh bác sĩ ở nước ngoài để "làm giả" bác sĩ của cơ sở mình.
TP HCM: Thẩm mỹ Quốc tế Diva quảng cáo dịch vụ "chui" còn “nổ” đã được Sở Y tế cấp phép
Thẩm mỹ viện Dr Lee: Dùng bệnh viện làm “bia đỡ” để quảng cáo nhận làm dịch vụ thẩm mỹ trái phép?
Khách hàng "tố" Thẩm Mỹ viện Gangwhoo phẫu thuật “hỏng”: Sở Y tế TP HCM vào cuộc
TP HCM: Nghi án bệnh nhân tử vong sau hút mỡ tại thẩm mỹ viện Việt Thành?
Có hay không “bác sĩ nước ngoài” ở Thẩm mỹ Quốc tế Diva?
Trong bài viết trước, báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh về việc Thẩm mỹ Quốc tế Diva (107E Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM) bất chấp các quy định của pháp luật để ngang nhiên quảng cáo các kỹ thuật ngoài danh mục được Sở Y tế TP.HCM cấp phép.
Không dừng lại ở đó, trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên còn phát hiện cơ sở này có dấu hiệu quảng cáo giả mạo hình ảnh.
Theo đó, quy định của Luật khám chữa bệnh, điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam đối với người nước ngoài bao gồm nhiều yêu cầu về ngôn ngữ, lý lịch tư pháp, giấy phép lao động…Bất chấp những điều này, nhiều cơ sở thẩm mỹ đã tự gắn mác quốc tế, sử dụng bác sĩ, điều dưỡng hành nghề chui nhằm đánh vào tâm lý “sính ngoại” của khách.
Thậm chí, có nơi còn sử dụng cả bác sĩ, y tá “ảo” - dùng photoshop hình ảnh bác sĩ của trang web nước ngoài rồi “hô biến” thành nhân sự của cơ sở mình. Thẩm mỹ Quốc tế Diva là một trường hợp như vậy.
Theo thông tin đăng tải trên website https://paclinic.vn/ thì Thẩm mỹ Quốc tế Diva hiện đang có Bác sĩ Clifton Warren – chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ và có đến 3 nữ y tá cùng tên Naomi Byrd. (?!)
Tuy nhiên, nhiều lần trong vai khách hàng tìm đến cơ sở, chúng tôi đều chỉ gặp một mình bà Phương Thảo thăm khám.
Tra cứu tên của các bác sỹ và y tá nước ngoài mà Thẩm mỹ Quốc tế Diva đang giới thiệu tại cổng thông tin hoạt động khám, chữa bệnh TP.HCM, phóng viên không tìm thấy thông tin của những người hành nghề y này.

Hình ảnh đội ngũ bác sỹ, y tá được quảng cáo trên Webside của Thẩm mỹ Quốc tế Diva
Tiếp tục tìm kiếm thông tin về nhân vật có tên “Bác sĩ Clifton Warren – chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ” thì thông tin phóng viên có được cho thấy ông này không phải là bác sĩ thẩm mỹ như Thẩm mỹ Quốc tế Diva quảng cáo. Tìm kiếm từ nhiều nguồn và đối chiếu thông tin thì đây là một nhân sự của cơ sở y tế ngoại trú Patel Healthcare LLC ở Mỹ, chuyên về dịch vụ chăm sóc phòng ngừa, điều trị các bệnh cấp tính, mãn tính, tim mạch.
Còn đối với hình ảnh về 3 phụ nữ được Thẩm mỹ Quốc tế Diva giới thiệu cùng tên là y tá Naomi Byrd, bạn đọc cũng có thể nghi ngờ là cơ sở tự "vẽ" ra để "câu khách"?
Việc Thẩm mỹ Quốc tế Diva quảng cáo đang sử dụng người nước ngoài nhưng thực tế lại là bác sĩ “ảo”, mập mờ về thông tin chứng chỉ hành nghề đã phần nào phản ánh chất lượng của cơ sở không "hoành tráng" giống như quảng cáo.
Một cơ sở thẩm mỹ tự gắn mác "Quốc tế", "vay mượn" hình ảnh bác sĩ của cơ sở y tế khác thì chất lượng là một dấu chấm hỏi lớn mà người có nhu cầu đến làm đẹp ở nơi này cần hết sức thận trọng và tỉnh táo.
Để làm rõ vấn đề này, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam cũng đã chuyển toàn bộ tư liệu điều tra đến Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xem xét xử lý.

Thẩm mỹ Quốc tế Diva "mượn" hình ảnh của bác sỹ nước ngoài để câu khách ?
Bát nháo thẩm mỹ gán mác ‘Quốc tế”
Gắn danh xưng “Thẩm mỹ viện Quốc tế” mà thực chất “Quốc tế” đến đâu thì không ai biết. Song, một thực tế xảy ra đó là đã có quá nhiều ca thẩm mỹ hỏng, thậm chí có ca suýt mất mạng vì tin vào những cơ sở tự gắn danh "Quốc tế".
Theo đó, hồi tháng 6/2020, một người phụ nữ đến Thẩm mỹ viện Sophie International để phẫu thuật thẩm mỹ mắt và được nhân viên ở đây cam đoan bác sĩ phẫu thuật là bác sĩ giỏi có thâm niên, được đào tạo tại Hàn Quốc là người trực tiếp mổ để mắt to và đẹp hơn.
Sau khi phẫu thuật, bác sĩ kêu chị mở mắt và nhắm mắt cho bác sĩ xem thì chỉ mở được mắt trái, còn mắt phải bị đơ, không thể cử động mí mắt. Sau nhiều lần tới lui thăm khám, tình trạng mắt người này ngày càng nghiêm trọng.
Vài tháng sau, khi người phụ nữ đến Bệnh viện mắt TP.HCM khám, bác sĩ ở đây chẩn đoán: “Sụp mí nhẹ mắt lờ đờ do phẫu thuật xâm lấn cơ nâng mí”.
Không chỉ làm hỏng mí mắt người phụ nữ này mà thẩm mỹ viện mang danh "Quốc tế" trên cũng từng liên quan ca phẫu thuật hút mỡ bụng cho một phụ nữ đang mang thai, khiến nữ khách hàng nguy kịch, hỏng thai.
Thời gian qua, hàng loạt thẩm mỹ viện gắn danh "Quốc tế" liên tục gây hoạ cho khách hàng và bị các cơ quan chức năng “tuýt còi” và đình chỉ hoạt động một thời gian như Thẩm mỹ viện Quốc tế Venus, Thẩm mỹ Quốc tế Emilya, Thẩm mỹ viện Quốc tế Lamia…
Sự nhập nhằng “Quốc tế” cùng những quảng cáo "láo" chẳng khác nào bán hàng giả, bởi sẽ ảnh hưởng tới các cơ sở làm thẩm mỹ tử tế, và hơn hết là ảnh hưởng sức khoẻ, tính mạng của khách hàng. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần phải xử lý rốt ráo, tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

